(TT&VH) - Hậu vệ Sani Kaita của ĐT Nigeria, người đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu Hy Lạp, đã bị các CĐV quá khích ở quê nhà dọa giết.
Những lời hăm dọa này đã xuất hiện trên mạng internet, và ở mộ đất nước có tình hình chính trị bất ổn như Nigeria thì đó hẳn không phải lời dọa suông. Ở trận đấu với Hy Lạp, Nigeria đã sớm vượt lên dẫn trước, nhưng rồi Kaita đã phá hỏng tất cả với một chiếc thẻ đỏ hết sức vô duyên do có hành vi không đẹp với cầu thủ đối phương sau một pha tranh bóng sát đường biên. Trong thế thiếu người, Nigeria đã để Hy Lạp vùng lên và thắng lại 2-1. Thất bại này khiến Nigeria gần như đã bị loại. Họ chỉ có thể giành vé đi tiếp nếu như thắng đậm Hàn Quốc ở lượt cuối, đồng thời Argentina cũng sẽ thắng Hy Lạp.
Trường hợp của Kaita khiến người ta không khỏi nhớ tới trường hợp của hậu vệ xấu số người Colombia Andreas Escobar. Sau khi phản lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2 tại USA'94 khiến Colombia bị loại, khi trở về nhà, Escobar đã bị sát hại bởi 12 phát đạn khi anh rời một nhà hàng ở trung tâm Medellin ngày 2/7/1994.
![]() Kaita đang bị dọa giết - Ảnh Getty |
Trường hợp của Kaita khiến người ta không khỏi nhớ tới trường hợp của hậu vệ xấu số người Colombia Andreas Escobar. Sau khi phản lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2 tại USA'94 khiến Colombia bị loại, khi trở về nhà, Escobar đã bị sát hại bởi 12 phát đạn khi anh rời một nhà hàng ở trung tâm Medellin ngày 2/7/1994.
B.M
