Khi Barca phải thi đấu trên “thảo nguyên” La Romareda

08/04/2012 13:19 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - “Họ đang đùa à?” Các cầu thủ Barcelona đã phải thốt lên như thế khi đặt chân đến mặt sân La Romareda của chủ nhà Real Zaragoza vào đêm qua. Không phải “ruộng khoai tây”, mà đó là một “thảo nguyên” với cỏ và cả hoa thi nhau đua nở.

Khi mà câu chuyện về những mặt sân và Barca chưa được dịp ngủ yên thì vẫn còn đó một số đội bóng vì cố ý hay vì sao nhãng mà khuấy động tiếp đề tài đầy tranh cãi ấy. Đã không ít lần trong mùa giải này Barca phải chịu cảnh thi đấu trên những mặt sân mà mình không “dám” mơ tới. Như trong một lời phát biểu sau trận đấu trước Zaragoza, HLV Guardiola đã nói: “Ngoại trừ sân San Mames của Bilbao thì hầu như mùa giải này chúng tôi toàn phải thi đấu trên những mặt sân với thảm cỏ cao. Thế nên phần nào Barca cũng quen lắm rồi!” Một lời nói vừa là tiếng lòng thản thốt của sự bất bình, vừa là sự trêu người đầy ranh mãnh của Pep.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Manolo Jimenez của Zaragoza từng nói rằng ông không có ý định cho tưới cỏ mặt sân. Nhưng đó có lẽ không còn là vấn đề lớn đối với các cầu thủ Barca, bởi điều đáng bận tâm nhất của họ khi thi đấu ở La Romareda chính là những đốm trắng nhan nhản khắp mặt sân. Thảm cỏ cao đã lên đến đỉnh điểm khi chúng đã bắt đầu ra hoa và trước khi trận đấu diễn ra, các nhân viên của sân đã phải tiến hành công tác “cào bằng” để loại bỏ bớt thảm thực vật mà tưởng chừng như chỉ hiện hữu trên những thảo nguyên.

Chùm ảnh về mặt sân La Romareda












Hoàng Thông (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm