Hậu trường HHHV 2008: Mệt quá thân ta này

04/07/2008 11:37 GMT+7 | Người đẹp

Các thí sinh không còn giữ kẽ hay cố tình tạo dáng để phóng viên chụp ảnh cho đẹp như những ngày đầu mới đến VN. Có vẻ họ mệt mỏi sau một thời gian dài tham gia quá nhiều hoạt động phụ

Trong 24 ngày lưu lại VN tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, 80 thí sinh có tổng cộng 8 ngày tập luyện (gồm các ngày 4 đến 7-7 và 9 đến 12-7) chuẩn bị cho 3 đêm tranh tài chính thức. Thời gian còn lại, các thí sinh di chuyển đến rất nhiều địa điểm để tham gia các hoạt động phụ. Quả là quá tải đối với các người đẹp, nếu không nhờ sức trẻ có lẽ khó có ai đủ sức vượt qua.

Quá nhiều hoạt động phụ

Vẻ mặt mệt mỏi của HH Paraguay
Bảy triệu USD là số tiền mà Ban Tổ chức phía VN (cụ thể là Công ty Hoàn Vũ) bỏ ra để có được bản quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại VN. Dễ hiểu khi công ty này xé lẻ chương trình thành nhiều sự kiện, ủy quyền tổ chức cho nhiều đơn vị tổ chức sự kiện khác nhau. Tất nhiên, để được trúng thầu, các đơn vị tổ chức này phải trả một mức giá không nhỏ.

Với danh nghĩa quảng bá cho cuộc thi, trước ngày khai diễn chính thức, ở mỗi nơi các người đẹp được đưa đến đều có những chương trình biểu diễn, diễu hành, thăm các tổ chức từ thiện, đấu giá từ thiện,... Tất nhiên, nội dung hoạt động gần giống nhau nên kịch bản không khác nhau là mấy. Chính điều đó khiến cho những chuyến viếng thăm của các người đẹp trở nên nhàn nhạt, sáo rỗng, các đợt diễu hành trở thành những buổi phô trương các thương hiệu kinh tế, các chương trình biểu diễn trở thành đêm quảng bá tên tuổi của đơn vị tổ chức.

Những chương trình biểu diễn hoàn toàn chỉ là những cuộc chơi trước thềm cuộc thi chính thức, không ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc thi chính thức sắp diễn ra nhưng tất cả người đẹp đều phải tham gia. Vẫn biết, chương trình biểu diễn áo tắm vào tối 8-7 tới tại Nhà hát Crown Convention mới là buổi tranh tài chính thức của 80 thí sinh hoa hậu nhưng tại khu du lịch Vinpearl - nơi tài trợ tổ chức buổi trình diễn áo tắm, đêm 2-7 - vẫn treo băng rôn quảng cáo với nội dung “Lấp lánh Ngọc Việt - buổi diễn áo tắm chính thức của cuộc thi”.
 
Lễ hội trồng cây kỷ niệm của các HHHV tại Vinpearl Land
MUO đã tỏ rõ sự bực bội vì thông tin sai lệch, nhưng càng bực bội hơn khi Vinpearl đã tổ chức một buổi chụp hình các thí sinh trồng cây tại đảo này. Do nội dung không hề có trong kịch bản (các hoa hậu và cả MUO đều bất ngờ) nên hoạt động trồng cây xanh diễn ra một cách khiên cưỡng, thậm chí giả tạo. Các hoa hậu cầm xẻng xúc đất, bình tưới cây,... chủ yếu để tạo dáng cho giới truyền thông VN (được Vinpearl mời đến tác nghiệp) chụp ảnh, quay phim. Khác với thông điệp hoạt động của Hoa hậu Trái đất là trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, thông điệp của Hoa hậu Hoàn vũ là tuyên truyền về tác hại của bệnh AIDS. Có lẽ các đơn vị tổ chức trong nước chưa phân biệt được điều này. Các thành viên của MUO dù rất nghiêm khắc trong lịch trình làm việc của các hoa hậu cũng đành bó tay trước các sự kiện phát sinh. Họ chỉ biết than vãn: “Các bạn hay tùy hứng quá!”.

Đuối sức trước cuộc thi

Dậy từ tờ mờ sáng để kịp trang điểm chuẩn bị cho một ngày hoạt động mới, đó là điệp khúc thường ngày và cũng là nỗi ám ảnh của các người đẹp trong suốt thời gian qua, từ khi đặt chân đến VN, cho dù đồng hồ sinh học của nhiều cô hoàn toàn bị đảo lộn. Tối biểu diễn, kết thúc muộn nhưng các người đẹp vẫn phải dậy sớm. Hành trình trên các chuyến bay thì ngắn nhưng trên xe buýt lại quá dài. Để có một đoạn trong video clip 9 phút quảng bá VN (phát sóng trên NBC tại buổi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vào ngày 14-7 tới), các hoa hậu phải có một hành trình tốn nhiều sức lực. Chẳng hạn, tại Diamond Bay, những người đẹp mất đúng nửa ngày phơi nắng trong trang phục bikini chỉ để sắp đội hình, đọc khẩu hiệu Xin chào VN, chúng tôi yêu các bạn,... và vẫy tay chào.


Hoa hậu Hi Lạp vô tư ... ngáp

Ngay sau đó, các cô lại tiếp tục cho các buổi thăm hỏi quan chức, đi thăm cơ sở từ thiện, rồi cả trồng cây,... và nhiều hoạt động phụ linh tinh khác, tất nhiên, với nguyên tắc bất di bất dịch là phải có gương mặt “luôn luôn rạng rỡ và hiện đại”. Họ chỉ tranh thủ được giờ nghỉ để trang điểm và chọn trang phục cho mình.
 
Với hàng loạt sự kiện liên tục diễn ra, các hoa hậu đã bắt đầu đuối sức trước khi cuộc thi chính thức còn chưa bắt đầu. Trên chuyến phà từ Vinpearl trở vào đất liền ngày 1-7, sau khi tham gia hoạt động trồng cây ở đây, các thí sinh không còn giữ kẽ hay cố tình tạo dáng để giới phóng viên chụp ảnh cho đẹp như những ngày đầu mới đến VN. Tất cả đều mệt mỏi, ngả người sóng soài trên ghế ngồi, chân tay thả lỏng tự do, cố chợp mắt để lấy lại sức trong khoảng thời gian ít ỏi trên tàu.

Từ hôm nay, 4-7, những người đẹp bắt đầu thoát khỏi các hoạt động phụ, tập trung nghỉ ngơi và tập dượt chương trình cho các đêm thi chính thức tại Diamond Bay.

VN không đủ áo dài?
 
Trên website chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, dòng tin nổi bật: “VN không đủ áo dài?” để lại không ít ấn tượng buồn với người xem. Chuyện xảy ra tại cuộc diễu hành trên Quảng trường 2-4 vào đêm 30-6 khi 80 hoa hậu đến Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc tranh tài chính thức. Giới truyền thông và cả Ban Tổ chức (MUO) không thể hiểu được vì sao đơn vị tổ chức cuộc diễu hành này lại quyết định cho một nửa số thí sinh mặc áo dài trông rất duyên dáng và sang trọng, còn nửa số thí sinh khác lại mặc áo phông, quần soóc kiểu dạo biển.


Người đẹp diễu hành tại Nha Trang ngày 2/7

 
Dù các cuộc thi phụ, hoạt động phụ không ảnh hưởng gì đến kết quả của cuộc thi chính thức nhưng bài học nằm lòng của các hoa hậu là tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để làm nổi bật, rạng rỡ bản thân. Thế nên, việc thiếu đồng nhất về trang phục cũng khiến không ít thí sinh cảm thấy bất ổn và thiệt thòi cho mình. “Thiết nghĩ, tất cả các thí sinh đều xứng đáng được đối xử bình đẳng. Họ đều có nhu cầu duyên dáng, đẹp hơn trong mắt người dân địa phương. Việc phân chia trang phục như thế, chọn một vài gương mặt đại diện dù chỉ vô tình cũng dễ khiến cho nhiều thí sinh chạnh lòng. Hay VN không đủ áo dài để phục vụ cùng lúc cho 80 thí sinh?”. Câu hỏi này liệu có đến tai các nhà tổ chức?
 
Theo Thùy Trang
(Người Lao Động)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm