Roberto Di Matteo làm trợ lý cho Villas-Boas: Mảnh ghép cuối cùng

30/06/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tất nhiên, đó là chỉ mới tính trong ê kíp ban huấn luyện của Villas-Boas. Ngày hôm qua, tân HLV người Bồ đã có buổi họp báo ra mắt và giới thiệu những cộng sự của mình, trong đó có cái tên mới nhất: Roberto Di Matteo, với vai trò trợ lý số một.

Di Matteo hoàn toàn không phải một nhân vật xa lạ ở Stamford Bridge. Cuối thập niên 90, Chelsea có một thế hệ cầu thủ Ý thi đấu thành công, và rất được yêu mến là Gianluca Vialli, Gianfranco Zola và Roberto Di Matteo. Khoảnh khắc ấn tượng nhất của tiền vệ này trong màu áo xanh là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử chung kết cúp FA, được ghi vào lưới Middlesbrough hồi năm 1997 ở giây thứ 43. Kỷ lục này sau bị Saha phá vỡ.

Roberto Di Matteo (trái) được bổ nhiệm làm trợ lý của tân HLV Villa- Boas- Ảnh Getty

Trong 6 năm gắn bó với Chelsea (1996-2002), Di Matteo đã thi đấu 175 trận, và ghi 26 bàn thắng. Sự nghiệp cầu thủ của ông chấm dứt sau khi dính một chấn thương nặng  hồi năm 2002. Khởi đầu nghiệp HLV khi thay Paul Ince tại Milton Keynes Dons, nhưng phải đến khi chuyển sang West Brom, Di Matteo mới bắt đầu gây ấn tượng với thành tích giúp đội bóng này thăng hạng sau khi kết thúc mùa giải 2009-10. Ở giai đoạn đầu của mùa giải vừa qua, West Brom thi đấu không tồi, và Di Matteo còn được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 9/2010. Tuy nhiên, sự sa sút ở nửa sau của mùa giải đã khiến BLĐ West Brom quyết định sa thải HLV này.

Quyết định bổ nhiệm Di Matteo làm trợ lý số một có thể giúp Villas-Boas cải thiện tốt mối quan hệ với các CĐV, sau khi đã có những động thái khá cứng rắn như sa thải một loạt những thành viên trong ban huấn luyện, nhất là Paul Clement, người đã gắn bó với Chelsea từ năm 1994. Di Matteo từng là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất ở sân Stamford Bridge.

Như vậy, chỉ vài ngày sau khi nhận chức, Villas-Boas đã "dọn dẹp" khá gọn những tàn dư từ thời của Ancelotti, để hình thành một ê kíp mới, với trợ lý số một Di Matteo, HLV thể lực Mario Rocha, và chuyên gia phân tích đối thủ Daniel Souza, trưởng bộ phận y tế Frank Le Gall. Tuy nhiên, Steve Holland vẫn tiếp tục dẫn dắt đội dự bị của Chelsea. Sở dĩ ông vẫn được trọng dụng vì mùa giải vừa rồi, Chelsea đã xuất sắc vô địch ở giải đấu dành cho đội hình hai.

"Tôi không phải người đặc biệt"

Công việc đầu tiên, sắp xếp nhân sự ban huấn luyện, coi như đã xong, giờ là những động thái tiếp theo. Villas-Boas tỏ ra khẳng định khá hài lòng với những cộng sự của mình, và tin rằng sự kết hợp giữa ông và họ sẽ là một trong những chìa khóa cho chiến thắng.

Tất nhiên, sức ép đặt lên vai Villas-Boas và các cộng sự là không nhỏ. Chưa cần thành công như "người đặc biệt", việc lặp lại thành tích như Ancelotti đã là rất khó khăn. Có lẽ vì thế mà trong buổi họp báo ngày hôm qua, Villas-Boas đã luôn miệng nhắc cánh báo chí rằng đừng gọi mình là Người đặc biệt (Special One). "Đây không phải show diễn dành cho một người, hãy gọi chúng tôi là Nhóm số một (Group One) thì hơn".

Và để khẳng định rằng mình không phải một bản sao của Mourinho, Villas-Boas cũng cam kết rằng Chelsea sẽ tiếp tục theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả. Việc bổ nhiệm Di Matteo làm trợ lý thân cận nhất cũng đã chứng tỏ  điều này, bởi dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý này, West Brom cũng từng thi đấu với phong cách tấn công rất hay, cho dù đẳng cấp của họ khó có thể sánh với nhiều đại gia Premier League.

Cũng trong buổi họp báo, Villas-Boas cho biết ông khá hài lòng với đội hình hiện tại, và sẽ cố gắng giữ chân những trụ cột, đồng thời khẳng định sẽ không có chuyện chi tiêu quá trớn. "Chẳng có gì mới mẻ khi một HLV mới mang theo những sự thay đổi. Nhưng rõ ràng đối với một đội bóng đã được xây dựng theo một công thức thành công suốt sáu, bảy năm qua thì cần phải điều chỉnh một cách hết sức thận trọng, và đưa ra những quyết định thông minh".

Tuấn Cương


Villas-Boas đã nói

Về chính sách chuyển nhượng: "Không có lý do gì mà một HLV lại không được nhúng tay vào chuyển nhượng cả. Tôi sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trong việc chọn cầu thủ nào cho đội bóng".

Về các học trò mới: "Tôi làm HLV từ năm 18 tuổi nên đã quen với thực tế là mình kém tuổi học trò rồi. Đã là cầu thủ thì phải tôn trọng HLV, vậy thôi. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp trò thiếu tôn trọng thầy cả"

Về các cộng sự:  "Hãy nhìn vào các cộng sự của tôi, mọi người sẽ thấy được chất lượng và triết lý bóng đá của Chelsea. Chúng tôi sẽ chơi tấn công để mỗi trận đấu là một màn trình diễn thực sự với khán giả


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm