Messi đã gọi Karanka là “đồ bù nhìn” của Mourinho!

02/02/2013 06:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Callejon của Real Madrid vừa lên tiếng tái khẳng định việc Messi đã gọi trợ lý Karanka của HLV Mourinho là “đồ bù nhìn” (hay “con rối”) trong cuộc họp báo diễn ra chiều – tối ngày 01/02.

Sự xuất hiện trước báo giới của Callejon diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hậu Kinh điển phát sinh hàng loạt những dư chấn, mà tiêu biểu là những cáo buộc liên quan đến vụ việc Messi gọi hậu vệ Arbeloa của Real là “đồ ngu” trong bãi đậu xe của sân Bernabeu. Không những thế, kênh truyền hình La Sexta của TBN còn cho biết Messi đã gọi trợ lý Karanka của Mourinho trong đường hầm sân Bernabeu là “tên bù nhìn” (hay “con rối”).


Callejon khẳng định Messi đã có hành động không đẹp - Ảnh: AS

Trả lời về thông tin này, Callejon khẳng định: “Chính mắt tôi đã thấy chuyện đó, bởi tôi đi theo sau Aitor (Aitor Karanka) trong đường hầm và tôi có thể nghe thấy điều đó. Nhưng tôi không biết Messi có gọi Arbeloa là “đồ ngu” hay không. Nếu chuyện đó diễn ra trên sân trong bầu không khí căng thẳng thì cũng chẳng có gì, nhưng đằng này nếu vụ việc diễn ra sau trận đấu thì thật đáng tiếc. Và rõ ràng là Messi đã có gọi Karanka là “con rối trong tay Mourinho”.”

“Sau trận đấu, nếu có một ai đó chờ đợi 1 tiếng, thậm chí 1 tiếng rưỡi đồng hồ để thóa mạ một đồng đội của bạn trước sự chứng kiến của người vợ đang mang thai của anh ta thì thật sự không đẹp chút nào. Đôi khi có những người được xem là tốt lại không thật sự tốt, cũng như có những người không thực sự xấu nhưng lại bị xem là xấu.” Vẫn lời Callejon.

Một phóng viên liên tưởng đến vụ việc Mourinho đón lõng trọng tài Teixeira tại bãi đậu xe ở sân Camp Nou cách đây 1 năm, và cựu cầu thủ Espanyol cho rằng: “Hai tình huống là khác nhau. Bởi chúng tôi chỉ thấy có mỗi bức ảnh Mourinho chờ chúng tôi ở xe buýt, còn lại tôi chẳng thấy ông ấy có nói điều gì đó với vị trọng tài kia.”

Vừa qua, hậu vệ Dani Alves sau trận đấu cũng đã bày tỏ sự bức xúc của anh về việc các khán đài Bernabeu hô vang những âm thanh phân biệt chủng tộc đối với anh (Alves nói: “Tôi biết chúng ta đang cùng nhau chống lại nạn phân biệt chủng tộc, nhưng với tôi, đó là một cuộc chiến lạc lối. Tôi đã chơi bóng ở TBN 10 năm nay và từ đầu đến tận bây giờ, tôi vẫn phải chịu cảnh đó.”).

Bàn về việc này, Callejon “bẻ” lại: “Nói tới chuyện phân biệt chủng tộc thì phải nói rằng CLB duy nhất trong lịch sử là nạn nhân của tệ nạn này chính là Real Madrid. Chúng tôi đến nhiều sân khác nhau và các cầu thủ bị xúc phạm thậm tệ. Tôi nghĩ giờ chuyện này đã được kiểm soát. Chúng diễn ra ở TBN, cũng như nhiều quốc gia khác, thật đáng tiếc vì điều đó.”

Callejon cũng nói đôi lời về trận hòa 1-1 trước Barca vừa qua: “Với chúng tôi, đấy đã là một kết quả tốt. Cuộc đấu vẫn mở. Chúng tôi không hề muốn phải bị thủng lưới nhưng đó là điều không thể. Chúng tôi sẽ đến Camp Nou với mục tiêu giành quyền vào trận CK.”

Cự Giải
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm