Milan sắp đón Balotelli?

06/12/2012 07:11 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa,vn) - Sự tiến bộ của Milan thời gian gần đây có vẻ đã khiến chủ tịch Silvio Berlusconi có hứng thú trở lại với bóng đá. Bốn trận đấu ông đến thăm đội, ông “tặng” Milan 3 chiến thắng. Nhưng có thể, Mario Balotelli mới là món quà lớn nhất mà Berlusconi dành cho Milan, nếu ông là người biết giữ lời.

Balotelli sẽ về đá cặp với El Shaarawy tại Milan?

Đây đang là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Balotelli ở Manchester City. Từ đầu mùa, anh mới đá chính 6 trận ở giải ngoại hạng, cũng chưa một lần ra sân ngay từ đầu ở Champions League. Mối quan hệ của anh với HLV Mancini đang bị đặt nhiều dấu hỏi, khi chiến lược gia người Italia tỏ ra tin tưởng Dzeko hơn. Balotelli mới ghi 2 bàn cho City mùa này, thành tích tồi tệ đối với một tiền đạo.

Từ Milano, người Milan có vẻ đã đánh hơi thấy cơ hội của họ. Hết Galliani, Allegri, cho đến Silvio Berlusconi, liên tục “tấn công” City bằng những phát biểu nửa thách thức, nửa mời gọi Balotelli. Galliani thì bày tỏ ông đã “yêu” Balo từ lâu. Allegri “khích tướng” bằng phát biểu mới nhất: “Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng với những phẩm chất phi thường. Tuy nhiên, tôi tin rằng, cậu ấy đang ném đi vài năm sự nghiệp của mình” (ám chỉ Balotelli đang phí hoài những năm tháng sự nghiệp ở xứ sương mù, đồng nghĩa với: về Milan, tôi sẽ giúp cậu tỏa sáng?!).

Tuy nhiên, phát biểu đáng chú ý nhất là câu nói đến từ Silvio Berlusconi, người đàn ông quyền lực nhất tại Milan. Trong lần dự khán trận Milan-Zenit hôm qua, Berlu cười tươi hết cỡ trước ống kính máy quay của kênh Sky Sport, nói nửa đùa nửa thật: “Tôi chưa bao giờ mơ. Balotelli không phải một giấc mơ”.

“Balotelli không phải một giấc mơ”, có lẽ là bởi Berlusconi và bộ sậu Milan đã nhận thức được cơ hội ngàn năm có một để sở hữu tài năng mà họ khao khát từ lâu. Mâu thuẫn của tiền đạo 22 tuổi này với Man City chính là điều kiện cần mà Berlusconi từng ám chỉ cách đây vài ngày: “Chỉ có thể sở hữu Balotelli nếu xuất hiện mâu thuẫn giữa anh ta và câu lạc bộ, giống như Ronaldinho với Barcelona trước đây”. Cũng nên nhớ rằng, Milan có một thuận lợi rất lớn trong thương vụ này khi người đại diện của Balotelli, Mino Raiola, là bạn rất thân của Galliani.

Chứng kiến phong độ tệ hại của hàng công Milan không El Shaarawy, trong trận thua Zenit hôm qua, (dứt điểm 19 lần, trúng đích… 3 lần và 0 bàn thắng) mới thấy đội bóng đỏ-đen đang khát một tiền đạo để san sẻ bớt gánh nặng với “El Sha” đến thế nào. Bộ đôi trẻ trung này vừa có lần đầu đá cặp hoàn hảo với nhau trong trận giao hữu thua Pháp 1-2 gần nhất (bàn thắng mở tỉ số, 2 anh phối hợp với nhau thông qua Montolivo, một cầu thủ… Milan).

Dĩ nhiên, Milan sẽ phải bán bớt 5-6 cầu thủ để cắt giảm quỹ lương trước khi nghĩ đến việc chiêu mộ những cái tên mới. Để có Balo, đội bóng đỏ-đen sẽ không thể cạnh tranh về tiền bạc với PSG, đội sẵn sàng chi 40 triệu bảng rước anh về, mà Milan sẽ phải dùng tình cảm để thuyết phục tiền đạo da màu này. Hậu vệ Evra mới tiết lộ, Balotelli tâm sự với anh rằng đang rất muốn quay trở lại Italia vì cảm thấy cuộc sống ở Anh quá ngột ngạt. Vậy thì Milan sẽ là điểm đến lý tưởng.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm