Chuyện giờ mới kể: Chelsea hàng năm vẫn hăm dọa "Vua áo đen" Ovrebo

06/04/2012 15:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cựu trọng tài người Na Uy – Tom Henning Ovrebo, người từng cầm còi trận bán kết Champions League 2008-2009 giữa Chelsea và Barca tại Stamford Bridge, tiết lộ trên tờ The Guardian của Anh rằng mỗi năm ông vẫn nhận được vài E-mail đe doạ từ các CĐV Chelsea.

Chelsea sẽ chạm trán Barcelona vào ngày 18 tháng 4 tới trong khuôn khổ bán kết Champions League, một sự kiện gợi nhớ về quá khứ cách đây 3 năm với bối cảnh gần như tương đồng nhau. Trận đấu đầy tranh cãi của 3 năm về trước luôn để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ 2 đội bóng nói riêng và người hâm mộ thế giới nói chung.


Trọng tài Ovrebo vẫn bị đe doạ mỗi năm - Ảnh AS

Trong trận đấu đó, đội bóng nước Anh cũng như không ít phương tiện truyền thông khẳng định rằng trọng tài Ovrebo đã không công bằng khi bỏ qua đến 4 quả penalty mà Chelsea đáng lẽ ra đã được hưởng. Những quyết định của ông, nhất là ngay sau pha làm bàn quân bình tỷ số của Iniesta bên phía Barca đã gây nên những sự giận dữ tột độ từ nhiều cầu thủ Chelsea như Didier Drogba, Jose Bosingwa hay Michael Ballack. Cũng sau trận đấu ấy, Ovrebo trở thành đối tượng đe doạ của nhiều CĐV Chelsea quá khích. Và mãi tận đến ngày hôm nay, dư âm dường như vẫn chưa “chịu” lắng xuống, khi theo như tiết lộ của vị cựu trọng tài 45 tuổi này trên tờ The Guardian thì những lời đe doạ vẫn luôn được gửi đến ông mỗi năm.

“Điều đó vẫn tiếp diễn và tôi vẫn nhận khoảng 3 đến 4 E-mail đe doạ mỗi năm từ các CĐV Chelsea. Điều đó thật sự không hay chút nào nhưng nó cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Tôi không để những điều đó khiến bản thân tôi và gia đình cảm thấy lo lắng, suy sụp. Họ không hiểu rõ về mọi thứ và tôi cũng không trả lời lại E-mail của họ.” Ông Ovrebo cho biết.

Trọng tài Ovrebo từ giã sự nghiệp cầm còi vào tháng 5 năm 2010, tức 1 năm sau trận đấu giữa Chelsea và Barca. Giờ đây, nhìn lại những gì đã xảy ra vào ngày ấy với một con mắt khác, ông Ovrebo nói: “Nhìn lại thì quả thật có những điều tôi đã làm rất khác. Tôi cũng đã học được thêm nhiều điều từ lần ấy. Nhưng tất cả các trọng tài đều sẽ nói với bạn rằng họ luôn có những trận đấu cầm còi chính xác và cả những trận cầm còi không chính xác; có những khoảnh khắc họ hành xử đúng, nhưng cũng có những khoảnh khắc họ không làm tốt nhiệm vụ của mình. Tất cả chúng đều là một phần của nghề nghiệp này. Tôi không thể cứ mãi cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua của trận đấu đó. Cuộc sống của tôi cần phải được tiếp tục từ sau ngày ấy."

Nhưng có một điều đã thay đổi rất nhiều kể từ sau trận cầu đầy tranh cãi của 3 năm trước nơi con người ông Ovrebo. Trận đấu ngày đó đã phủ một đám mây vào tình yêu bóng đá của ông, giờ đây ông vẫn duy trì, vẫn xem những trận đấu bóng đá trên truyền hình, nhưng không còn nhiều như trước nữa, vẫn còn một sự ám ảnh nào đó trong lòng ông. Song, ông vẫn cho biết là mình sẽ xem trận đấu giữa Chelsea và Barca tại Champions League trong thời gian tới. “Mặc cho những thứ đã diễn ra, tôi vẫn yêu Champions League, nhất là những trận đấu lớn tại những vòng đấu cuối của giải đấu. Trận đấu giữa Chelsea và Barca là một trong số đó, và dĩ nhiên tôi sẽ không có ý định bỏ lỡ nó.”

Hoàng Thông(theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm