Portsmouth - Man Utd: Khi ngôi sao trở lại

25/08/2008 15:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận hòa 1-1 trước Newcastle không phải là thảm họa đối với Quỷ đỏ. Các đối thủ thậm chí lại càng lo sợ. Tiền lệ vẫn còn sờ sờ đấy: khởi đầu mùa trước với 3 trận không thắng nhưng sau đấy lao về phía trước với sức mạnh của cơn lốc.
 
Mà thực ra, trận hòa Newcastle hoàn toàn xuất phát từ sự thiếu hụt lực lượng mang tính nhất thời. Trận ấy, M.U không có sự phục vụ các ngôi sao như Tevez (về Nam Mỹ dự đám tang người thân), Anderson (dự Olympic), Hargreaves (chấn thương) và Nani (treo giò). Khi trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho M.U thì lần lượt Carrick và Giggs phải rời cuộc chơi bởi chấn thương, để rồi Sir Alex đành phải sử dụng 3 cầu thủ tuổi “teen” chỉ vừa được đôn lên từ đội trẻ.
 
Chỉ sau một tuần, mọi thứ đã đổi thay. Màn đêm dần dần xua tan và ánh sáng đã trở lại. Tevez, cầu thủ M.U chơi tốt nhất ở trận tranh Siêu Cúp với chính Portsmouth, đã bay về Old Trafford và sẽ cùng Rooney đá chính trên hàng công. Mùa trước, việc M.U đứng dậy sau giai đoạn đầu chạy ì ạch không phải nhờ cơn mưa bàn thắng của Ronaldo mà là xuất phát từ sự ăn ý giữa Tevez và Rooney.
 
Sự trở lại của Tevez sẽ tiếp thêm cho MU sức mạnh
 
Thời điểm ấy, hình ảnh Tevez và Rooney khoác vai nhau sau mỗi lần ghi bàn thường xuyên xuất hiện trên trang nhất các báo, với các tiêu đề như “Sức mạnh của sự hòa hợp giữa 2 thần đồng”. Nếu Tevez và Rooney nhanh chóng tìm lại những pha bật tường một chạm ở tốc độ cao như ngày ấy, hàng công của M.U sẽ không gặp nhiều trở ngại trong việc chọc thủng lưới Portsmouth đêm nay dù cho thiếu vắng cây làm bàn số 1 Ronaldo.

Anderson đã trở lại Manchester từ Bắc Kinh vào hôm thứ Bảy. Thông thường, HLV Ferguson sẽ cho các cầu thủ Nam Mỹ nghỉ dưỡng sức vài ngày sau chuyến bay đường dài. Nhưng trong hoàn cảnh vị trí tiền vệ trung tâm khủng hoảng nhân sự, ông không còn sự lựa chọn nào khác là dùng ngay Anderson. Tiền vệ người Brazil vừa trải qua một kỳ Olympic không như mong đợi. Giới chuyên gia tỏ ra thất vọng về phong độ mờ nhạt của Anderson. Lý do là Anderson không được bố trí đúng vị trí sở trường của anh. HLV Brazil Dunga đã đẩy Anderson quá sâu về phần sân nhà và bản thân Anderson ít tham gia tấn công vì chồng chéo vị trí. Nhưng khi trở về M.U, câu chuyện sẽ khác. Những cú chọc khe một chạm và thông minh của anh cho Rooney, Tevez ở phía trên sẽ là vũ khí cực kỳ lợi hại của M.U.

Nhà VĐ sẽ trở lại?

Sức mạnh của tuyến giữa sẽ được tăng cường hơn với sự trở lại của Giggs sau chấn thương nhẹ. Trong vài ngày tới, M.U sẽ có chữ ký của Berbatov. 1 tuần nữa, Hargreaves đã có thể ra sân. 2 tuần nữa, Carrick sẽ bình phục. 3 tuần nữa, Ronaldo đã có thể cùng đồng đội tập luyện bình thường (hiện Ronaldo đang tập riêng). Khi ấy mới là M.U đích thực, M.U của nhà VĐ.

Nhưng Quỷ đỏ không thể chờ đến ngày ấy mới tìm thấy chiến thắng. Ngay từ đêm nay, họ phải trở lại thói quen giành 3 điểm sau 90 phút. Đối thủ Portsmouth từng nhiều lần gây khó khăn cho M.U. Cũng tại vòng 2 mùa trước, Portsmouth đã thành công cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà Ronaldo dính thẻ đỏ. Tuy vậy, Portsmouth ấy đã đánh mất nhiều điểm mạnh từng khiến bao ông lớn khốn đốn. Quyết định bán Muntari, một cầu thủ tranh chấp tốt và có khả năng giải quyết bế tắc bằng những cú sút xa uy lực, đã làm cho sức mạnh tuyến giữa giảm sút rõ rệt. Việc bổ sung chân sút Peter Crouch, với giá kỷ lục trong lịch sử CLB (11 triệu bảng), không ngờ lại mang đến hiệu ứng tiêu cực. Phương thức tấn công của Portsmouth đã đánh mất tính đa dạng và trở nên đơn điệu: bóng câu thẳng đến Crouch để tiền đạo này tận dụng chiều cao, đánh đầu chiến thuật cho Defoe dứt điểm. Trước các đội bóng yếu, họ có thể thành công với chiêu bài này. Nhưng khi gặp đội bóng mạnh, nó trở nên vô nghĩa, được thể hiện qua thất bại tan tan 0-4 ở Stamford Bridge của Chelsea vòng trước.

M.U tràn ngập hy vọng rời Fratton Park với 3 điểm. Nhưng sẽ là một chiến thắng nhọc nhằn và phải cần đến sự tỏa sáng của ngôi sao. Rooney đang được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Ronaldo để lại, tức là nả pháo nhiều hơn. Mùa trước, Tevez thường xuyên đóng vai trò cứu tinh ở những thời điểm khó khăn. Cũng có thể người hùng là Scholes. Bàn thắng duy nhất của Scholes ở Premier League mùa trước là vào lưới Portsmouth.

Dự đoán: 0-1

LỰC LƯỢNG

Portsmouth: Tiền vệ Niko Kranjcar dính chấn thương nhẹ và khả năng ra sân là 50-50. Diarra trở lại sau khi vắng mặt trận gặp Chelsea.

Man Utd: Nani vắng mặt vì án treo giò. Carrick chấn thương. Giggs kịp bình phục. Tevez chắc chắn đá chính. Anderson đã trở về từ Olympic.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Portsmouth: James - Kaboul, Campbell, Distin, Hreidarsson - Johnson, Diarra , Diop, Kranjcar - Defoe, Crouch.

M.U: Van der Sar - Brown, R.Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Scholes, Anderson, Giggs - Tevez, Rooney.

ĐỐI ĐẦU

10/08/08 Man Utd-Portsmouth 3-1

27/07/08 Portsmouth-Man Utd 1-2

08/03/08 Man Utd-Portsmouth 0-1

30/01/08 Man Utd-Portsmouth 2-0

15/08/07 Portsmouth-Man Utd 1-1

PHONG ĐỘ

Portsmouth

17/08/08 Chelsea-Portsmouth 4-0

10/08/08 M.U-Portsmouth 0-0

05/08/08 Havant-Portsmouth 0-4

04/08/08 Oxford-Portsmouth 1-2

30/07/08 Ajax-Portsmouth 1-2
 
MU

17/08/08 Man Utd-Newcastle 0-0

10/08/08 Man Utd-Portsmouth 0-0

06/08/08 Man Utd-Juventus 0-0

04/08/08 P’borough-Man Utd 0-2

02/08/08 Man Utd-Espanyol 1-0
 
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm