Shaun Wright-Phillips đến Portsmouth: Nạn nhân của danh vọng

26/07/2008 11:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vậy là Shaun Wright-Phillips sẽ rời một trong những CLB lớn nhất hành tinh để tới với Portsmouth. Về mặt danh tiếng, đó là một bước lùi. Nhưng thực ra, Shaun sẽ xem quyết định của mình như một bước tiến trong sự nghiệp. Chỉ có ở Pompey, anh mới có đủ điều kiện để đón đợi 1 cuộc gọi từ Fabio Capello.

“Sao” mất giá

Với khoảng 11 triệu bảng, thật khó để nói Shaun Wright-Phillips là một hợp đồng đắt, hay rẻ đối với Portsmouth. Cầu thủ chạy cánh có chiều cao khiêm tốn từng được xem như một ngôi sao trên xứ sương mù. Nhưng vào thời điểm này, có vẻ như anh không còn một sự lựa chọn nào khác để tự khiến bản thân... mất giá, qua đó cứu vãn sự nghiệp đã quá bấp bênh của mình. Khi Scolari không xem Wright-Phillips như một nhân tố chính ở Stamford Bridge - nơi đã có quá nhiều ngôi sao lớn - anh sẽ phải đưa ra quyết định trước khi quá muộn.
 
Trên thực tế, giá chuyển nhượng mà Portsmouth đưa ra cũng không hề “quá đáng”. Với giá trị ngang bằng với Peter Crouch (11 triệu bảng), đội bóng của Harry Redknapp đã dành cho tiền vệ của Chelsea một sự tôn trọng nhất định. Portsmouth không thể so sánh được với Chelsea về danh tiếng, nhưng rõ ràng, việc được thể hiện bản thân trên sân cỏ vẫn thú vị và đầy hứa hẹn hơn với Shaun, nếu so với băng ghế dự bị toàn sao ở London.
 

Từ trước đó, Redknapp đã tỏ ra rất nghiêm túc trong việc theo đuổi chữ ký của Wright-Phillips. Và ngay sau khi bán Sulley Muntari cho Inter Milan với giá hơn 12 triệu bảng, ông liền dùng số tiền này cho chữ ký của Wright-Phillips. Nếu không có gì thay đổi, Phillips sẽ về Portsmouth ngay sau chuyến du đấu Viễn Đông.

Một trong những nguyên nhân khiến Wright-Phillips rời Chelsea và tìm đến Portsmouth là vị trí ở ĐT Anh. Chỉ 2 năm về trước, anh từng được xem là người kế thừa xứng đáng vị trí của Beckham ở hành lang cánh phải. Nhưng sau thời gian dài bị giam tù trên băng ghế dự bị, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí tiền vệ phải ĐT Anh, sau Beckham, Bentley và Lennon. Gia nhập Portsmouth, anh có thể kỳ vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Ở đấy, anh được đá chính thường xuyên. Ở đấy có nhiều thành viên khác của ĐT Anh như Crouch, Defoe, David James, Glen Johnson hay Sol Campbell.

Cái giá của danh vọng

Tại Premier League, Shaun Wright-Phillips không phải là ngôi sao duy nhất bị phản bội bởi chính tham vọng của mình. Trước anh có Steve Sidwell, rời Stamford Bridge theo con đường tương tự. Ngay sau anh có thể là Ben Haim, vốn đang ở rất gần Man City.

Với rất nhiều người, những cái tên kể trên đã đi những nước cờ sai, khi tới Chelsea. Họ đều là những trụ cột rất ấn tượng ở các CLB cũ, nhưng trên bước đường tìm kiếm danh vọng ở London, tất cả đều đã thất bại. Vòng hào quang quá lớn từ The Blues đã hấp dẫn hầu hết các ngôi sao “chưa kịp sáng” ở giải Ngoại hạng. Sức hút của một đại gia ghê gớm đến mức, hầu như những người như Shaun đều không thể (hay không muốn) nhìn nhận những tấm gương lụn bại tại đây trong quá khứ. Scott Parker là một minh chứng rõ nét nhất. Chỉ sau 1 thời gian ngắn gây ấn tượng ở Charlton, cầu thủ này đã được Chelsea “vớt” ngay lập tức. Kết cục dành cho Parker thì ai cũng đã rõ: anh đã tự biến mình thành một nô lệ trên băng ghế dự bị ở London, trước khi chấp nhận ra đi như một kẻ cúi đầu. Từ Newcastle tới West Ham, “ngôi sao xẹt” của người Anh tới nay vẫn chưa thể trở lại như hình ảnh của chính anh ở The Valley.

Ánh sáng của danh vọng quả là một con dao 2 lưỡi thật đáng sợ. Cho đến thời điểm này, đã không ai còn nhớ Shaun Wright-Phillips từng được gọi là một thần đồng như thế nào ở Man City. Cái giá 21 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để có anh hóa ra lại không hề tương xứng với những gì mà giới chuyên môn kỳ vọng. Sau 3 năm đằng đẵng với chỉ 81 lần ra sân trên tất cả các mặt trận, Shaun đã không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa. Thật trớ trêu, năm 2005, con trai của tượng đài Ian Wright đã tuyên bố: Chelsea sẽ là bệ phóng cho anh có một vị trí chính thức ở tuyển Anh. Giờ đây, anh lại rời Chelsea chỉ với một ước mơ duy nhất: Lại được là Sư tử!

Những “nạn nhân danh vọng” ở  Chelsea

* Damien Duff: Tới Chelsea từ Blackburn Rovers năm 2003 (17 triệu bảng). Năm 2006, tới Newcastle United với giá 5 triệu bảng.

* Scott Parker: Tới Stamford Bridge từ Charlton ngày 30-1-2004 với giá 10 triệu bảng. 15-6-2005, tới Newcastle United.

* Steve Sidwell: Tới Chelsea từ Reading ngày 1-7- 2007. 10-7-2008, ký hợp đồng 3 năm với Aston Villa

* Tal Ben Haim: Tới Chelsea từ Bolton Wanderers ngày 14-6-2007. Sẽ đến Manchester City trong tháng này.

* Shaun Wright-Phillips: Tới Stamford Bridge từ Man City ngày 17-7-2005 (21 triệu bảng). Tháng 7-2008, đồng ý tới Portsmouth.

 

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm