Croatia - Anh 1-4: Đêm của Walcott

11/09/2008 10:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Capello hẳn cũng khá đắn đo khi cất Beckham trên băng ghế dự bị để trao hành lang cánh phải cho Theo Walcott bởi xét về kinh nghiệm thì tiền vệ của Arsenal rõ ràng không thể sánh được bậc đàn anh Nhưng giờ thì bài toán hành lang phải của ông đã có đáp số.

Theo Walcott đã không khiến ông thầy người Italia phụ lòng khi anh liên tục khuấy đảo hành lang trái của đối phương nhờ sự năng nổ của mình. Phút thứ 22, khi Walcott có đường tạt rất đẹp mắt vào khu cấm địa, nhiều CĐV xứ sương mù đã ngỡ đội nhà được hưởng phạt đền vì hậu vệ Simunic dường như đã cố tình cản Heskey. Tuy nhiên, người Anh đã không phải chờ đợi lâu để có thể ăn mừng. Hàng thủ chủ nhà đã mắc sai lầm khi Pranjic phá bóng trúng người một đồng đội và bật thẳng đến chân Walcott và anh rất tự tin tung cú sút chìm vào góc xa khung thành thủ môn Pletikosa.
 

Walcott chắc chắn sẽ khó có thể quên bàn thắng này, bởi anh đã chờ đợi nó suốt 2 năm nay, kể từ ngày đầu được gọi lên tuyển. Cậu bé 17 tuổi ngày nào bây giờ đã "lớn" với sự chững chạc hẳn về lối chơi. Và trận đấu này quả thực là một thời điểm đáng nhớ đối với Walcott bởi ở phút thứ 59 của hiệp hai, chính anh đã nâng tỷ số lên 2-0 từ một góc sút tương tự. Đó là một pha dàn xếp tấn công cực kỳ hợp lý và Wayne Rooney đã chơi rất đồng đội khi không dứt điểm ngay mà chuyền cho đàn em ở một tư thế cực kỳ trống trải.
 
Gần một năm trước, Anh đã gục ngã trước Croatia ngay tại Wembley vì tâm trạng căng cứng và những lỗi lầm đáng trách của hàng phòng ngự. Còn bây giờ, ngay trên đất Croatia, trong lần tái ngộ đáng chú ý này, chính các cầu thủ xứ sương mù mới là những người thoải mái hơn nhiều về mặt tâm lý. Đội khách đã dễ đá hơn hẳn kể từ sau tình huống Robert Kovac bị đuổi khỏi sân ở phút 53. Trung vệ này đã thúc cùi chỏ khá kín nhưng những vết máu trên vào mặt Joe Cole đã khiến anh không qua được mặt trọng tài Lubos Michel.

Chơi thiếu người và bị dẫn trước với tỷ số cách biệt đã khiến các cầu thủ trẻ của Bilic bị mất tinh thần và hàng loạt khoảng trống đã lộ ra. Ở tình huống nâng tỷ số lên 3-0, Rooney đã đệm bóng rất thoải mái trong vòng cấm của đối phương. Đây cũng là một trận đấu rất đáng chú ý của tiền đạo MU. Không chỉ ghi bàn trở lại sau gần một năm im hơi lặng tiếng (từ trận thua Nga 1-2 ở vòng loại EURO 2008), Rooney còn làm rất tốt nhiệm vụ kiến tạo. Phút thứ 82 của trận đấu, anh đã có một đường chọc khe cực kỳ thông minh để Walcott băng xuống dứt điểm, hoàn thành cú hattrick cho riêng mình.Croatia đã có bàn thắng danh dự của ở phút 78, song đó là món quà của ông Lubos Michel thì đúng hơn vì trước khi Mandzukic hạ gục David James thì Terry đã bị phạm lỗi sau một cú vào bóng cao chân.

Không phải ngẫu nhiên mà Capello đã trao cho Walcott chiếc áo 7, số áo của Becks trước đây. Gần cuối trận đấu, chính Becks, áo số 17 đã vào thay cho đàn em của mình, còn Capello thì không thể hài lòng hơn bởi ông đã giải quyết được vấn đề mình đau đầu trong thời gian qua. Chiến thắng này là một màn trả nợ ngọt ngào của người Anh sau gần 1 năm chờ đợi và giúp họ đứng đầu bảng 6 một cách hết sức thuyết phục.

Cũng trong đêm hôm qua, bất ngờ lớn nhất đã diễn ra ở Thụy Sĩ khi đội đồng chủ nhà của EURO 2008 đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước chú lùn Luxembourg. Đây rõ ràng là một cú sốc thực sự bởi Thụy Sĩ đang xếp 43 thế giới còn đối thủ của họ kém tới 109 bậc. Nếu như bàn thắng của N'Nufo trở nên vô nghĩa thì Strasser và Leweck đã trở thành người hùng của cả dân tộc. Không thất vọng như Thụy Sĩ, nhưng đương kim á quân EURO 2008 vẫn còn rất nhiều điều phải làm sau khi chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Phần Lan. Trong khi đó, Italia nhẹ nhàng vượt qua Georgia trên sân nhà nhờ cú đúp của De Rossi.
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm