Harry Kane: 'Tôi từng khóc khi xem tuyển Anh'

23/03/2015 12:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cú hat-trick vào lưới Leicester khép lại một tuần ngọt ngào với Harry Kane. Trước đó ít ngày, anh được HLV Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự hai trận đấu với Lithuania và Italy.

Hành trình tiến bộ của Kane đạt tới một cột mốc mới, với phần thưởng là tin nhắn thông báo lần đầu khoác áo đội tuyển Anh vào buổi trưa ngày thứ Năm.

Hâm mộ cuồng nhiệt tuyển Anh

Kane không quá ngạo mạn đến mức tin nó là điều hiển nhiên, nhưng những câu chuyện phát đi từ nơi tập trung đội tuyển Anh đã bóng gió nói đến điều đó.

Dù sao thì sự yêu mến của Kane dành cho đội tuyển Anh là có thật. Có một lần anh từng cùng gia đình, cụ thể là người cha Pat và anh trai Charlie, với gương mặt được sơn màu cờ Anh, ra ngoài xem đội tuyển xứ sương mù thi đấu với Bồ Đào Nha ở tứ kết EURO 2004.

Kane nhớ lại: “Khi đó tôi còn khá bé. Tôi đã khóc vài lần khi đội tuyển Anh thất bại trong loạt sút luân lưu. Đó là EURO 2004 ở Bồ Đào Nha. Rooney là gương mặt đặc biệt ở giải đấu đó và tôi đã khóc khi đội tuyển Anh không thể đi tiếp. Tôi hay xem các trận đấu cùng gia đình ở một quán rượu có tên The Sirloin ở Chingford. Tôi dĩ nhiên là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Anh. Mùa hè năm ngoái, dù tôi đang đi nghỉ mát ở Thái Lan và UAE, tôi vẫn dành thời gian theo dõi World Cup. Tôi từng đi xem đội tuyển Anh thi đấu với Thụy Sĩ trên sân Wembley cùng cha và anh trai. Đó là trận đấu diễn ra vào năm 2008, và là trận đầu tiên của HLV Fabio Capello ở đội tuyển Anh. Khi quốc ca cử lên, tôi đã hát với tất cả sự tự hào”.

Khiêm tốn nhưng giàu tham vọng

Nói về quá trình đi lên từ các tuyến trẻ cho đến đội tuyển quốc gia, Kane cho biết: “Tôi luôn giữ cho mình thái độ đúng đắn khi thi đấu ở tất cả các tuyến trẻ của tuyển Anh: tập luyện, nỗ lực hết mình và cố gắng gây ấn tượng với HLV. Mục tiêu của tôi là tìm cách lên tuyển Anh. Tôi không nghĩ mình phải cố thay đổi bản thân khi đã ghi được một vài bàn thắng mùa này. Đội tuyển Anh không thiếu cầu thủ tài năng, nhưng tôi sẵn sàng cạnh tranh vị trí, chứ không đến cho đủ quân số”.

Chân sút 21 tuổi nói về những ấn tượng từ HLV Roy Hodgson: “Lần gần nhất tôi gặp HLV Hodgson là khi tôi còn ở đội U21. Lúc ấy tôi vừa ghi bàn trong trận gặp Aston Villa. HLV Hodgson nói rằng tôi đã chơi tốt ở Europa League và muốn tôi nỗ lực hơn để giữ vị trí ở Tottenham. Tôi có thêm những pha lập công nữa, và giờ được lên đội tuyển Anh. Ở tuyển Anh, tôi biết các đồng đội ở Tottenham, cũng như Luke Shaw hay Ross Barkley, những người cùng gắn bó từ đội U21. Nhưng tôi tưởng tượng lần tập trung này giống như việc tôi đi học ở một ngôi trường mới và lần đầu tiên gặp gỡ tất cả mọi người”.

Tham vọng của Kane ở đội tuyển Anh không hề khiêm tốn chút nào: “Một vài cựu danh thủ như Alan Shearer, Gary Neville hay Jamie Carragher đã dành những lời tích cực cho tôi. Tôi biết kỳ vọng dành cho mình ở đội tuyển Anh. Nhưng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện mình, gặt hái những vinh quang ở Tottenham cũng như đội tuyển quốc gia”.

30 Trước khi được triệu tập lên tuyển Anh, Kane đã có 30 lần khoác áo các tuyến trẻ của tuyển Anh, từ U17 tới U21, ghi tổng cộng 17 bàn.

19 Với hat-trick vào lưới Leicester, Kane trở thành chân sút số một ở Premier League, khi có được 19 pha lập công.

3 Kane là một trong ba cầu thủ của Tottenham được triệu tập vào đội tuyển Anh đợt này, bên cạnh Townsend và Walker.

Danh sách tuyển Anh

Thủ môn: F.Forster (Southampton), Joe Hart (Man City)

Hậu vệ: Baines (Everton), Cahill (Chelsea), Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Jagielka (Everton), Jones, Smalling, Shaw (đều của Man United), Walker (Tottenham).

Tiền vệ: Barkley (Everton), Carrick (Man United), Fabian Delph (Aston Villa), Henderson, Lallana, Sterling (đều của Liverpool), Milner (Man City), Townsend (Tottenham), Theo Walcott (Arsenal).

Tiền đạo: Kane (Tottenham), Rooney (Man United), Sturridge (Liverpool), Welbeck (Arsenal).


Đức Hùng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm