INDIANA JONES & cuộc tái xuất không được như ý

26/05/2008 18:27 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Có lẽ vì được quảng bá quá rầm rộ nên cuộc tái xuất của Indiana Jones sau 19 năm đã khiến không ít người cảm thấy “vỡ mộng”.
 
Bức màn bí mật đã được vén lên: Sau 19 năm kể từ Indiana Jones And The Last Crusade (1989), cuối cùng phần 4 của loạt phim về nhà khảo cổ học Indiana Jones cũng đã ra mắt tại LHP Cannes tuần qua. Mang tên Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull, đây là bộ phim “được mong chờ nhất 2008”, “sẽ làm nổ tung màn bạc thế giới”, “đỉnh cao của điện ảnh bom tấn”..., như người ta rầm rộ loan tin.
Harrison Ford

Thế nhưng sau khi xem bộ phim do Steven Spielberg đạo diễn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ này, báo giới tỏ ra khá dè dặt. Hãng tin Pháp AFP cho biết, kết thúc buổi chiếu ra mắt báo chí (được thực hiện vài tiếng trước buổi công chiếu chính thức), không có một nhà báo nào vỗ tay tán dương. George Lucas, cha đẻ của nhân vật Indiana Jones đồng thời là nhà sản xuất phim, tỏ ra không bất ngờ trước thái độ đáng thất vọng ấy. Lucas nói rằng ông đã dự tính trước khả năng có sự chê bai của các nhà báo.

Nội dung bộ phim được giấu kín cho tới phút chót hóa ra không phải nói về chiếc hộp sọ pha lê bí ẩn thứ 13 của người Aztec như một số dự đoán trước đó, mà đề cập đến một hộp sọ do người ngoài trái đất để lại với sức mạnh lớn hơn quả bom có thể hủy diệt tất cả. Bối cảnh bộ phim diễn ra vào năm 1957, thời đỉnh cao của cuộc Chiến tranh lạnh. “Nàng thơ” của một quyền lực hắc ám thời ấy (do Cate Blanchett đóng) muốn giành hộp sọ nói trên. Tất nhiên nhà khảo cổ ưa mạo hiểm Indiana Jones (Harrison Ford) tìm cách ngăn chặn điều đó.
 
Một nhà bình luận cho rằng, sự trở lại lần này của Indiana Jones “không đáng để người ta phải chờ tới 19 năm”. Còn nhà phê bình điện ảnh Dieter Osswald của Đức nhận xét rằng qua bộ phim này, “một huyền thoại màn bạc đã bị biến thành... nhân vật truyện tranh” và bộ phim diễn ra “như một trò video game”, tất cả đều “lạnh lẽo và vô hồn”. David Gritten của báo Anh The Daily Telegraph thậm chí nặng lời nhận xét Indiana Jones 4 “ra đời vì những tính toán thương mại nhiều hơn là vì một câu chuyện cần được kể”. Ông bình luận: “Không phải vô lý khi tập thứ ba được đặt tên là Indiana Jones And The Last Crusade (Indiana Jones cuộc thập tự chinh cuối cùng) và loạt phim này lẽ ra nên dừng ở đó thì hay hơn”.
 
Dĩ nhiên ngược với những đánh giá trên, cũng có không ít báo khen ngợi bộ phim hết lời.
 
Harrison Ford trong phim Indiana Jones
And The Kingdom Of The Crystal Skull
 
Song đối với nam diễn viên gạo cội Harrison Ford thì tất cả những lời khen chê của báo giới không đáng ngại bằng sự phản ứng của công chúng. “Tôi đợi một cú quất mạnh lên mình. Thật ra chẳng có gì khác thường khi một cái tên đã quá nổi tiếng phải nằm trong sự “săm soi” của báo giới ở những lần tái xuất". Tôi thực sự không lo ngại sự chỉ trích của giới phê bình. Tôi làm việc vì những người bỏ tiền ra để mua vé xem phim. Họ là khách hàng và mục đích của tôi là mang đến cho họ những trải nghiệm sâu sắc nhất”, diễn viên 65 tuổi này bộc bạch.

Có lẽ càng được khen chê trái chiều nhau, phim càng gây chú ý đối với công chúng và có thể Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull sẽ là bộ phim không chỉ ăn khách nhất mùa Hè này, mà còn của cả năm 2008.

Cho đến nay, 3 tập phim trước về Indiana Jones đã thu về 1,2 tỷ USD. Khi được hỏi liệu có tiếp tục làm tập thứ 5 hay không, George Lucas nói: “Tôi, Steven và Harrison chưa hề nói gì đến chuyện đó. Chúng tôi không thể làm phim trừ khi tôi lại nảy ra được ý tưởng tốt đẹp nào”.

Trên đây là một số phản hồi trong ngày giới thiệu Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull tại LHP Cannes lần thứ 61, song ai cũng có thể tự đưa ra quan điểm của mình về bộ phim khi nó bắt đầu được trình chiếu khắp thế giới vào giữa tuần này.
Lương Tuấn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm