Indiana Jones và Vương quốc Sọ người: Bom tấn mùa hè 2008

15/06/2008 02:42 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nhà khảo cổ học huyền thoại đội trên đầu chiếc mũ phớt, đeo bên mình chiếc roi da, nắm đấm mạnh vô song cùng nỗi sợ rắn ăn sâu vào máu, người sẵn sàng tới nơi tận cùng của thế giới sẽ trở lại màn ảnh rộng trong tập phim thứ tư mang tên “Indiana Jones và Vương Quốc Sọ Người”.

Chuyến phiêu lưu mới của Indy bắt đầu từ miền hoang mạc phía Tây Nam nước Mỹ năm 1957 – khi mà Chiến tranh Lạnh đang ở mức đỉnh điểm. Indy cùng người bạn Mac (Ray Winstone) trốn thoát từ một sân bay hẻo lánh trong sự truy đuổi gắt gao của các điệp viên Xô-viết.

Bộ phim được khởi chiếu từ ngày 13/6/08

Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi tiến sỹ Jones trở về trường đại học Marshall. Người bạn thân Dean của anh (Jim Broadbent) cho biết những hành động gần đây đã khiến Indy rơi vào tầm ngắm của chính phủ và họ đã tạo áp lực buộc trường đại học phải đuổi việc Indy. Trên đường rời khỏi thành phố, Indy gặp chàng trai có phong cách nổi loạn Mutt (Shia LaBeouf), người mang trong mình một lời nguyền cũng như một lời đề nghị cho nhà khảo cổ học lừng danh: nếu giúp đỡ Mutt hết mình trong một nhiệm vụ thì rất có thể Indy sẽ chạm được tay vào chiếc sọ pha lê Akator - một cổ vật huyền thoại đầy quyền uy từng đem đến biết bao mê hoặc, mê tín cũng như sự sợ hãi trong lịch sử loài người.

Khởi chiếu: 13/6/2008

Hà Nội: MegaStar Cineplex – Vincom City Towers, TTCP Quốc Gia, Dân Chủ;
 
Hải Phòng: MegaStar Cineplex – TD Plaza;
 
Biên Hoà: MegaStar Cineplex – Co.op Mart;
 
TP.HCM : MegaStar Cineplex – Hùng Vương Plaza, Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Cinebox Hòa Bình, Cinebox 212, Diamond, Thăng Long, Đống Đa

Nhưng khi Indy và Mutt đặt chân tới Peru - mảnh đất của những lăng tẩm cổ đại, những nhà hiệp sỹ viễn chinh bị mất tích bởi một thành phố bằng vàng trong truyền thuyết – cả hai chợt nhận ra rằng họ không hề “đơn độc” trong chuyến hành trình này. Những điệp viên Xô Viết cũng đang theo sát dấu vết của chiếc Sọ Pha Lê. Đại tá tiến sỹ Irina Spalko (Cate Blanchett) là một phụ nữ lạnh lùng sở hữu một vẻ đẹp chết chóc. Cả đội quân của Irina đang ra sức tìm kiếm chiếc sọ pha lê kỳ bí này bởi tất cả họ đều tin rằng, với chiếc sọ, quân đội của họ có thể thống trị toàn thế giới.

Giờ đây, Indy cùng Mutt vừa phải tìm cách lẩn tránh khỏi đội quân Soviet vừa phải lần theo những dấu vết bí ẩn để tìm ra chiếc Sọ Pha Lê đầy uy lực trước khi nó rơi vào tay những kẻ bên kia chiến tuyến…
 
“Indiana Jones và Vương Quốc Sọ Người” bị soi lỗi.
 
Trang web moviemistakes.com đã nhặt ra khoảng 40 lỗi trong “Indiana Jones và Vương Quốc Sọ Người”. Một số lỗi về lịch sử như hoàn cảnh bộ phim diễn ra năm 1957 và một lá cờ Mỹ có 50 ngôi sao xuất hiện trong phim. Trên thực tế, Alaska và Hawaii chính thức trở thành bang của Mỹ năm 1959 nên lúc đó chỉ có thể sử dụng lá cờ có 48 ngôi sao. Lỗi về sự liên tiếp trong phim như khi Indy (do Harrison Ford đóng) trốn thoát trên chiếc xe trang bị rocket, rất nhiều cát rơi lại phía sau nhưng đến cảnh tiếp thì số cát này đã hoàn toàn biến mất.

Chủ của trang web là Jon Sandy cho rằng vì bộ phim quá nổi tiếng nên bị soi nhiều hơn và bị phát hiện nhiều lỗi hơn phim khác là lẽ thường tình. 
 
Những bật mí chuyện bên lề

* Trước khi tựa đề phim chính thức được chọn, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, đã có rất nhiều tựa đề khác lọt vào tầm ngắm các nhà sản xuất phim, thậm chí đã đăng ký lên Hiệp Hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) vào tháng 8 năm 2007: The City of Gods, The Destroyer of Worlds, The Fourth Corner of the Earth, The Lost City of Gold, và The Quest for the Covenant.

* Tựa đề phim "bị" Shia tiết lộ lần đầu tại Lễ trao giải MTV Video Music 2007.

* Shia LaBeouf hứng thú được tham gia seri phim về Indiana Jones tới mức đồng ý đặt bút ký hợp đồng luôn mà không cần đọc qua kịch bản (4/2007). Để vào vai Mutt Williams, LaBoeuf phải liên tục xem các tập phim trước và tăng gần 7 kg.
 
* Còn nam tài tử gạo cội Harrison Ford, ở tuổi 66 phải dành 3 giờ mỗi ngày trong phòng tập thể hình, tuân thủ chế độ dinh dưỡng giàu protein gồm cá và rau. Đạo diễn Steven Spielberg ấn tượng với form người của Harrison Ford đến nỗi ông phải thốt lên: "Chẳng tìm thấy sự khác biệt nào giữa Indiana Jones năm 1989 và 2008".
Chiếc mũ của Indy được dự đoán sẽ sốt vào mùa hè năm nay 
* Steve Delk, người phụ trách sản xuất loại mũ phớt dành riêng cho Indiana Jones đang đứng trước cơ hội thu nguồn lợi nhuận khổng lồ khi phim chính thức chiếu rạp vào tháng 5.

Giá mỗi chiếc mũ mà hãng Paramount phải trả là 350 đô. Delk phải mất một ngày để hoàn thành một chiếc mũ. 6 chiếc mũ đầu tiên được làm trong suốt 3 đêm thức trắng của Delk. Ông cho biết sẽ ngay lập tức tăng giá mũ bán ra cho khán giả hâm mộ sau ngày 22/05.
 
* Steven Spielberg gọi Indiana Jones 4 là một bữa tráng miệng ngọt ngào dành tặng cho khán giả.
 
Lam Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm