* Cuộc thi của khám phá và tình hữu nghị!

Ngày 23/8, Giải mở màn với Cuộc thi hai môn phối hợp dành cho trẻ em (Kid Aquathlon) với 40 em tham gia thi (10 nước ngoài, 30 Việt Nam). Số VĐV nhí tham gia được tuyển chọn từ gần 400 trẻ em Hội An được học từ lớp dạy bơi biển miến phí của Tribob từ tháng 2/08. Sáu VĐV nhí về nhất đầu tiên trong khoảng thời gian từ 12’55’’ đến 19’31’’ là các em Nguyễn Văn Được, Phạm Minh Đức, Phạm Quốc Minh (trai). Hai chị em nhà Thomas và Nguyễn Thị Thu Quỳnh là các VĐV nữ nhí giành được kỷ niệm chương của Cuộc thi.

Nhưng được mong chờ nhiều nhất, có lẽ vẫn là Giải chính với Ba môn phối hợp cự ly Olympic có hệ thống bấm giờ điện tử chuẩn quốc tế với 124 VĐV đủ các mầu da quốc tịch tham gia (Việt Nam có một VĐV duy nhất là Dương Văn Thành chỉ tham gia được hai môn rút gọn và về nhì). Các VĐV ào xuống biển dũng mãnh, tiếng reo hò át cả tiếng sóng. Bơi xong một cây số rưỡi, họ lại mặc quần áo lấy xe đạp luôn vòng quanh 40km. Có người mắc giầy sẵn vào pê – đan xe, nhưng vừa ở dưới nước lên, chân run xỏ mãi không được. Vượt lên hàng đầu luôn luôn anh Fredrik CroneBorg, VĐV nhỏ con người Thụy Điển . Anh cũng chính là VĐV nam về đích trước tiên với thành tích 2h 11’ 53’’. Thứ nhì là Van Hudt Kristof (Bỉ), thứ ba là James Whale (Anh). Các VĐV nữ về nhất nhì ba là Rachael Gaudry (Úc) với thành tích 2h 30’ 47’’. Taya Lee Parker (New Zealand) và Emma Morris (Anh). Có một số VĐV về đến đích thì… ngất xỉu. Nhìn các VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đến từ Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Nhật, châu Âu, Mỹ tại cuộc thi, có thể thấy thể thao Ba môn phối hợp cần một nền tảng thể lực cực kỳ tốt cũng như sự rèn luyện cũng phải rất công phu….
* Đôi điều về công nghệ thể thao – du lịch và… chuyện giải thưởng!
Triathlon là sự kết hợp du lịch và thể thao một cách thú vị. Việc đi du lịch không chỉ là “ăn chơi dạo mát, ngó nghiêng chụp ảnh” thuần túy như người dân ở một số nước kinh tế mới phát triển. Việc tham gia giải thể thao cũng không còn là vận động thật lực để kèn cựa thắng thua, đuổi theo huy chương. Đó là sự vượt qua “kẻ thù lớn nhất của đời mình” là... chính mình! Không phải ngẫu nhiên mà thể thao Triathlon đã và đang trở thành một bộ môn “thể thao quần chúng thời thượng” ở các nước từ Âu sang Á. Sự vận động bằng ba phương thức khác nhau: điền kinh, bơi lội, đạp xe đường trường là cơ hội để cho các vận động viên “thấm thía” hết những sự hấp dẫn thẩm mỹ của không gian nơi diễn ra cuộc thi (thường là các khu du lịch nổi tiếng) .

Trả lời câu hỏi của các phóng viên rằng đang tài trợ cho cuộc thi hoa hậu liền mấy năm nay, tại sao Thủy Lộc lại “nhảy cóc” sang tài trợ cho một cuộc thi thể thao “lạ hoắc” với người Việt như Giải Ba môn thể thao phối hợp quốc tế tại Việt Nam (Vietnam International Triathlon). Bà Lê Hoài Anh – TGĐ Thủy Lộc cho biết: "Mong muốn của chúng tôi là mang các hoạt động lành mạnh thông qua các cuộc thi thú vị tới gần hơn với mọi người dù là người Việt hay người nước ngoài. Và bởi một lý do rất nhân văn thiết thực hơn nữa, Việt Nam là nước lắm sông suối ao hồ biển, hàng năm đều có rất nhiều trẻ em bị chết đuối do không biết bơi (trung bình 40 trẻ/năm). Để tổ chức giải này, Tribob đã mở lớp dạy bơi miến phí cho 400 trẻ em tại khu vực diễn ra cuộc thi từ đầu 2008. Đó là một việc mà chúng tôi rất cảm động và muốn hỗ trợ để nhân rộng ra toàn quốc...".
Một điều rất thú vị là chuyện giải thưởng. Trong khi các phóng viên Việt Nam rất quan tâm đến chuyện giải thưởng thì BTC lại giữ bí mật cho đến phút chót. Trong buổi tiệc tối long trọng của lễ trao giải, ít ai ngờ rằng giải Nhất của tất các các cuộc thi cũng như 5 VĐV xếp sau giải Nhất đều được tặng một giải như nhau là áo phông cùng một chiếc đèn lồng đặc sản của Hội An có gắn kỷ niệm chương của BTC. Vậy mà BTC cùng tất cả các VĐV đều rất vui vẻ… Có lẽ giải thưởng như vậy mới đúng phương châm lý tưởng của thể thao cộng đồng. Đó là Nhanh hơn, Cao hơn, và Xa hơn… chính mình!
Hà Châu Sơn