21h30 ngày 7/11, Hannover - Dortmund: Hội chứng “sợ độ cao”

07/11/2010 11:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Lần thứ hai vượt lên dẫn đầu Bundesliga trong mùa giải này, và cũng là trong suốt hơn bảy năm qua, có lẽ Dortmund vẫn chưa kịp thích nghi với cảm giác đứng trên đỉnh chót vót. Áp lực đè nặng lên vị trí số một dường như quá xa lạ với thầy trò HLV Juergen Klopp. Càng lên cao thì gió càng mạnh, và hội chứng “sợ độ cao” có thể khiến Dortmund đứng không vững.

Hành trình chinh phục vị trí số một trên bảng xếp hạng Bundesliga thực sự là một hành trình vất vả, tốn rất nhiều công sức và tiền của. Với một đội bóng đã từng sáu lần vô địch Đức, đoạt cả Cúp C2 lẫn Champions League và Cúp Liên lục địa, thì quãng thời gian chờ đợi suốt hơn bảy năm ròng để trở lại với vị trí dẫn đầu giải VĐQG Đức quả là quá dài. Bảy năm qua, Dortmund đã phải trả cái giá khá đắt cho những bước đi sai lầm. Hậu quả của việc theo đuổi chính sách ngôi sao và đưa Dortmund lên thị trường chứng khoán hẳn người hâm mộ vùng Ruhr đã thấm thía. Niềm tự hào mang hai màu vàng - đen đã trở nên tiều tụy và không ít lần bị các đối thủ không đội trời chung chà đạp.

Dortmund dẫn đầu Bundesliga lần thứ 2 ở mùa giải này, Ảnh Getty

Nhưng bây giờ, Dortmund của HLV Juergen Klopp đã mang một hình ảnh hoàn toàn khác so với bộ mặt thểu não của vài năm trở về trước. Lúc này đây, lần thứ hai trong vòng một tuần, Dortmund chinh phục thành công vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Bundesliga. Lên ngôi rồi bị Mainz lật ngôi, Dortmund đã trừng phạt đối thủ trực tiếp này trong trận “chung kết lượt đi” cuối tuần qua để thống lĩnh vị trí dẫn đầu một cách xứng đáng. Không một đội bóng nào, ở Bundesliga cũng như ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có phong độ tốt như Dortmund vào lúc này. Chín trận vừa qua, đội quân của Klopp thắng đến tám và chỉ một lần duy nhất chia điểm với đối thủ.

Tuy nhiên, Dortmund chưa hẳn là một thế lực mới, hay chính xác hơn là mới trở lại, đúng nghĩa trong làng bóng đá Đức. Ở Cúp quốc gia, mặc dù tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Dortmund vẫn bị đối thủ hạng Ba là Offenbach loại ở vòng hai. Ở Europa League, hai trận hòa liên tiếp trước PSG khiến cơ hội đi tiếp của Dortmund trở nên khá mong manh. Nhưng có lẽ, quan trọng nhất với Dortmund vào lúc này vẫn là cuộc đua ở Bundesliga. Một khi có được chiếc Đĩa bạc vào cuối mùa giải, mọi thất bại ở các đấu trường khác sẽ trở thành thứ yếu. Quan trọng hơn, Dortmund đang đứng trước cơ hội lớn khi bỏ xa Bayern, đối thủ nguy hiểm nhất trong hành trình hướng đến vinh quang, khoảng cách 10 điểm sau 10 vòng đấu.

Bayern có thể đua nước rút cực tốt, nhưng nỗ lực của họ sẽ trở nên vô nghĩa với Dortmund nếu đội bóng vàng - đen giữ được phong độ ổn định. Đó là một nhiệm vụ nặng nề dành cho HLV Klopp. Chẳng nói đâu xa xôi, vượt qua thử thách mang tên Hannover ở AWD Arena vào đêm nay cũng là thử thách không hề đơn giản. Được xem là một hiện tượng ở mùa giải này, Hannover chơi khá tưng bừng trên sân nhà và sau 10 vòng đấu, thầy trò HLV Mirko Slomka đang có 16 điểm và xếp ở vị trí thứ sáu. Kiếm điểm trước Dortmund để làm món quà gửi đến người đội trưởng quá cố nhân kỷ niệm một năm ngày Robert Enke ra đi không phải là nhiệm vụ bất khả thi với Hannover. Và có lẽ, cũng giống như ở vòng đấu thứ chín, khi ở trên cao, Dortmund sẽ biết gió mạnh đến nhường nào.
   
Dự đoán: 1-1

  

Lực lượng

Hannover: Vắng hậu vệ Pogatetz, tiền vệ Schmiedebach.

Dortmund: Vắng hậu vệ Owomoyela, tiền vệ Hajnal, Kehl.

Đội hình dự kiến

Hannover: Fromlowitz - Cherundolo, Haggui, C. Schulz, Djakpa - Pinto, Stindl - Stoppelkamp, Rausch - Ya Konan, Abdellaoue.

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender, Sahin - Goetze, Kagawa, Grosskreutz - Barrios.

Tưởng niệm Robert Enke

Ngày 10/11 tới, ba ngày sau trận đấu với Dortmund, Hannover sẽ tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất của cố đội trưởng Robert Enke. Thủ môn của Hannover và đội tuyển Đức đã lao mình vào một đoàn tàu cao tốc chạy tuyến Hamburg - Bremen ở ngoại ô thành phố Hannover, kết liễu cuộc đời ở tuổi 32 vì chứng trầm cảm, xuất hiện kể từ khi cô con gái Lara qua đời vào năm 2007 lúc mới 2 tuổi vì căn bệnh tim. Cái chết quá đường đột của Enke, ứng viên thủ môn số một của đội tuyển Đức ở World Cup 2010, đã gây ra một cú sốc lớn cho làng bóng đá thế giới. Enke ra đi khiến Hannover lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài và họ chỉ trụ hạng thành công vào phút chót với sự xuất hiện của HLV Mirko Slomka. Sắp tới, thành phố Hannover dự định sẽ đặt tên Robert Enke cho một con đường gần sân AWD.


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm