03/06/2011 08:47 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Không cần những màn cháy nổ long trời lở đất, không cần kỹ xảo hoành tráng, không cần những màn rượt đuổi mãn nhãn, kịch bản phim cũng không có gì đặc biệt nhưng đạo diễn Joe Wright vẫn làm được một tác phẩm hành động/hình sự cực hay.
Joe Wright còn chứng minh cho khán giả thấy, phim hành động hoàn toàn có thể đẹp lung linh, mang nhiều chất thơ chứ không đơn thuần chỉ toàn yếu tố bạo lực, nghẹt thở.
1. Mới 16 tuổi nhưng cô bé Hanna (Saoirse Ronan) đã sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, có thể thích nghi ở nhiều môi trường khắc nghiệt và đặc biệt mang trong mình những kỹ năng của một sát thủ hàng đầu.
Được cha (Eric Bana), vốn là cựu điệp viên CIA, rèn luyện từ nhỏ, cộng với tư chất và sức khỏe hơn người, Hanna tiến bộ thần tốc đáng ngạc nhiên.
Khi thời điểm chín muồi, hai cha con rời khỏi nơi ẩn dật để thực hiện kế hoạch trả thù mà họ đã ấp ủ suốt nhiều năm qua. Nhưng đối đầu với họ là tổ chức CIA hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của đặc vụ Marissa Wiegler (Cate Blanchett). Trong quá trình chạy trốn khỏi sự truy sát gắt gao của kẻ thù, Hanna dần phát hiện ra thân thế thực sự của cô.
2. Hiện nay, Joe Wright được biết đến như một đạo diễn hết sức thành công khi chuyển thể các tác phẩm văn học nổi tiếng lên màn ảnh rộng. Atonement và Pride and Prejudice không những được giới phê bình đánh giá cao mà còn giành được sự yêu thích của khán giả. Nếu ai đã từng xem qua hai tác phẩm trên đều nhận thấy phần hình ảnh trong phim được đạo diễn Joe Wright xử lý hết sức đẹp mắt mang đậm chất thơ. Mặc dù thuộc thể loại hành động / hình sự nhưng Hanna vẫn được ông áp dụng cách thể hiện trên.
Joe Wright hạn chế sử dụng kỹ xảo để phần hành động được diễn ra chân thực nhất có thể, ngay cả trường đoạn rượt đuổi trên các khối container hay trường đoạn Hanna thoát khỏi căn cứ bí mật. Khác với các tác phẩm cùng thể loại, Hanna không tập trung quá nhiều vào sự kịch tính, dữ dội trong phần hành động mà ngược lại, bộ phim cố gắng khai thác số phận kỳ lạ của nhân vật nữ chính. Trong suốt quá trình đi tìm sự thật về nguồn gốc của mình, phần lớn thời gian Hanna du lịch cùng gia đình người Anh. Đây cũng là lúc để cô khám phá thế giới sau 16 năm sống biệt lập giữa núi rừng bạt ngàn tại miền Bắc Phần Lan. Khi bước chân ra thế giới, trong con người Hanna tồn tại hai thái cực khác nhau: một cô gái ngây thơ, bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh và một sát thủ giết người hoàn hảo.
Phần nội dung phim không mới nhưng cách thể hiện lại vô cùng sáng tạo, khác lạ. Đạo diễn Joe Wright khiến Hanna trở nên độc đáo nhờ giữ được nhịp điệu rất riêng. Nhịp điệu ở đây được cấu thành nhờ yếu tố quay phim, dựng phim và âm nhạc. Những cú máy dài được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp với những hình ảnh đầy thi vị, phảng phất nét cổ tích (cảnh Hanna ngồi ngược sáng bên cửa sổ xe ô tô, cảnh người dân nhảy Flamenco, cảnh Hanna trùm chăn trò chuyện cùng Sophie) lại được hỗ trợ bởi âm nhạc Electronica có tiết tấu, giai điệu lạ tai khiến khán giả vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, bối cảnh (phòng khách sạn, công viên truyện cổ Grimm, ngôi nhà của bà Hanna, rừng cây) và phần phục trang được kết hợp giữa thời trang 1979 - 1980 cũng góp phần tạo nên nét riêng cho bộ phim.
Khác lạ, độc đáo, Hanna là bộ phim không thể bỏ qua đối với khán giả yêu thích điện ảnh vào dịp cuối tuần này.
Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Những điều có thể bạn chưa biết: - Tuổi đời của nữ diễn viên chính Saoirse Ronan trùng khớp với tuổi đời của nhân vật Hanna. - Hanna là bộ phim thứ hai Saoirse Ronan cộng tác với đạo diễn Joe Wright sau Atonment (2008). - Trong quá trình diễn xuất, Cate Blanchett phải luyện cách phát âm của người vùng miền Tây nước Mỹ (vốn rất khó nghe) do vai Marissa đến từ Texas. - Kinh phí thực hiện bộ phim vỏn vẹn 30 triệu USD. Tính tới thời điểm hiện tại Hanna đã thu về 49 triệu USD trên toàn thế giới. |
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất