Trong nước

Hành trình kỳ lạ của một phụ nữ New Zealand

27/06/2010 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một người phụ nữ New Zealand vừa tìm lại được tên tuổi và quê quán sau cả thập kỷ lang thang nơi đất khách quê người. Điều đáng nói là kỳ tích của bà đã có được nhờ nỗ lực tuyệt vời của cộng đồng quốc tế.

10 năm lang thang nơi đất người


Bà Ethel Helmbright trong
thời gian điều trị tại Hawaii

Người phụ nữ ở trung tâm sự kiện này đã lớn tuổi và được người dân ở Honolulu, Hawaii, Mỹ, gọi là "Josie May". Bà May đã sống lang thang trên các con phố ở Honolulu cả chục năm qua, đủ lâu để người ta ngỡ bà cũng giống như bao người vô gia cư khác.

Tháng 8 năm ngoái, Josie May đột ngột đổ bệnh và được đưa vào trung tâm y tế Queen của thành phố, nơi bà được hồi sức trong vòng 10 tháng. Đó là lúc người ta phát hiện May không có giấy tờ tùy thân, bị mắc chứng mất trí và không biết bà là ai, tới từ đâu.

Tưởng như không ai có thể nhận diện được người đàn bà đáng thương này. Nhưng trong quá trình điều trị, bà May đã thường kể những câu chuyện rời rạc, đứt quãng, về việc bà tới Hawaii từ New Zealand để du lịch cách đây 10 năm. Bà cũng liên tục hỏi các nhân viên y tế về xứ sở của chim kiwi. Tò mò với hoàn cảnh đặc biệt của May, các nhân viên y tế đã quyết định sẽ tìm ra gốc gác của bà.

"Chúng tôi có cảm giác chắc chắn rằng bà cụ tới từ New Zealand bởi bà có giọng nói khá nhẹ và kể về rất nhiều địa điểm ở đó" - nhân viên hoạt động xã hội Teri Kalama cho hãng tin AP biết - "Bà kể về nhiều thứ, về những người đã ra trận trong chiến tranh và chúng tôi nghĩ tới Thế chiến 2". Theo Kalama, "Josie May" là người rất dễ chịu, hiền lành. "Bà đơn giản chỉ là một phụ nữ bé nhỏ cần được chăm sóc. Tuy nhiên do không thể xác định được danh tính, bà không được hưởng chế độ bảo hiểm. Bà cũng không mang theo người một đồng nào.

Sau 300 ngày chữa trị, May được đưa tới một viện dưỡng lão, trong khi người ta tích cực đi tìm gốc gác của bà. Giới chức bệnh viện nhận được sự giúp đỡ lớn từ chính quyền Hawaii. Cảnh sát Honolulu đã gửi dấu vấn tay của bà May tới cho văn phòng Interpol ở Washington. Trong khi đó các hoạt động kiểm tra cũng được tiến hành với Lãnh sự quán New Zealand ở Honolulu. Người ta con liên hệ cả với Bộ Ngoại giao New Zealand để xem bà có phải công dân nước này hay không.

Cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi, một sự đột phá đã diễn ra. Chương trình Close Up của kênh truyền hình TVNZ đã phát đi câu chuyện của Josie May vào đầu tuần này, kèm theo một bức ảnh của bà. Kết quả là đài truyền hình đã nhận được vô số điện thoại của khán giả cho biết thông tin về Josie May.

Kuia cuối cùng của một gia tộc danh giá

Tới lúc đó người ta mới biết tên thật của bà là Ethel Helmbright. Điều đặc biệt ở chỗ Ethel, khoảng 80 tuổi, là kuia (người phụ nữ cao tuổi được nể trọng trong văn hóa Maori) cuối cùng của một gia tộc danh giá ở New Zealand. Bà là chắt gái của một trưởng tộc đã tham gia lễ ký kết Hiệp ước Waitangi vào ngày 6/2/1840, theo đó người Maori bản xứ công nhận việc Hoàng gia Anh bảo hộ New Zealand để đổi lại việc Hoàng gia Anh thừa nhận quyền sở hữu đất đai của người Maori.

"Bà là một trong số các dì đã bị thất lạc của chúng tôi, thật là một câu chuyện kỳ lạ" - người cháu trai Peter Helmbright tâm sự với tờ Stuff.co.nz. Theo Helmbright, cụ của bà Ethel là trưởng tộc Ahi Waru, đã ký vào bản Hiệp ước Waitangi. Do Ethel là kuia cuối cùng nên bà sẽ có quyền thừa hưởng một mảnh đất lớn nằm trong khu vực vịnh Plenty.

Các thành viên gia đình cho biết bà rời New Zealand tới Alaska cách đây 20 năm trước khi mất liên lạc. Những người ở quê đã cố gắng bắt liên lạc với Ethel nhưng không được. Ai cũng nghĩ rằng Ethel có thể đã chết vùi trong tuyết lạnh ở Alaska. Theo thời gian, các thành viên trong cùng thế hệ của bà đều đã qua đời nên gia đình đứt hẳn liên lạc.

Theo người nhà, cha Ethel là một quân nhân thuộc Tiểu đoàn Maori số 28 đã hoạt động trong Quân đội New Zealand thời Thế Chiến hai và được tặng nhiều huân chương. Hiện họ đang tích cực liên hệ với giới chức New Zealand và Mỹ để xác nhận danh tính bà Ethel và nhanh chóng đưa bà về đoàn tụ về với gia đình. "Chúng tôi đơn giản là muốn đón bà về nhà" - một người cháu gái nói với trang web Stuff.co.nz.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm