Ferdinand là nạn nhân của Terry

05/06/2012 10:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Anton Ferdinand có thể là nạn nhân của, điều đó còn tùy thuộc vào phán quyết của phiên tòa vào tháng 7, nhưng Rio Fedinand thì đã chắc chắn là kẻ thiệt thòi trong vụ tranh cãi này, khi lẽ ra trung vệ của M.U cũng phải có mặt trong danh sách cuối cùng của tuyển Anh dự Euro 2012.

Thật vậy, điều gì xảy ra giữa Terry và người em trai của Rio, Anton, tại Loftus Road vào tháng 10 không quan trọng. Đó là chuyện của pháp luật. Nhưng yêu cầu từ phía Chelsea hoãn phiên xét xử lại sau giải đấu ở Ba Lan và Ukraine là lý do chính khiến Rio vắng mặt ở kỳ giải lớn có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Đội chủ sân Stamford Bridge không muốn mùa giải của mình bị gián đoạn vì những rắc rối bên ngoài sân cỏ, điều hoàn toàn hợp lý (và một phần nhờ thế, họ đã vô địch Champions League). Tuy nhiên cùng lúc, việc hoãn lại phiên tòa đẩy LĐBĐ Anh (FA) và tân HLV Roy Hodgson vào một tình thế hết sức khó xử.



Rio thẳng thừng chỉ trích Hodgson - Ảnh Getty

Xét về mặt chuyên môn thuần túy, không ai có thể lập luận một cách thuyết phục rằng Martin Kelly là một lựa chọn tốt hơn so với Ferdinand cho đội tuyển Anh. Hodgson không thể gọi trung vệ của M.U vì một lý do đơn giản duy nhất: Terry đã có mặt trong đội hình.

Ngay từ thời điểm Hodgson lựa chọn Terry thay cho Ferdinand “chỉ vì những lý do bóng đá”, đã luôn tồn tại nguy cơ tuyển Anh sẽ vướng vào một cuộc khủng hoảng chấn thương sẽ vạch trần lý do thực tế của quyết định đó cũng như sự vô lý lố bịch của lời giải thích “vì chuyện chuyên môn”.

Ferdinand đã kết thúc mùa giải trong phong độ đáng hài lòng và Alex Ferguson trong khoảng 2 tháng cuối đã luôn để anh đá chính ở M.U thay vì Phil Jones, một thành viên tuyển Anh có cơ được đá cặp trung vệ với Terry sau chấn thương của Gary Cahill. Lẽ đó, nếu ngay từ đầu mọi người đều đồng ý khó có thể triệu tập cả Ferdinand và Terry, thì FA lẽ ra nên nhất quán với hành xử của họ, từ việc tước băng thủ quân của trung vệ đang khoác áo Chelsea.

Hồi tháng 2, Ferdinand có thể không được gọi lên tuyển vì lý do bóng đá, nhưng giờ đây, anh chắc chắn xứng đáng một suất trong danh sách cuối cùng và tuyển Anh, vốn đã khan hiếm tài năng, lại càng làm khó mình khi Hodgson buộc phải gọi vào danh sách một hậu vệ phải mới có 2 phút chơi cho đội tuyển quốc gia, thay vì một trung vệ kỳ cựu đã 81 lần khoác áo.

Hodgson không cố gắng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa Ferdinand và Terry, điều dễ thông cảm vì có lẽ chẳng ai làm được, nhưng nếu ông chọn Rio ngay từ đầu và giải thích rõ ràng lý do là về phiên tòa của Terry, mọi chuyện đã không rắc rối như thế này.

Hôm thứ Bảy, khi việc Cahill vắng mặt đã được xác nhận chắc chắn, Hodgson không nhắc gì đến Ferdinand. Ông né tránh vấn đề một lần nữa bằng cách chọn Kelly. Kết cục là tuyển Anh tới Ba Lan và Ukraine giữa những lo ngại về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Đông Âu, nhưng với một đội hình không có trung vệ mà người em trai có thể đã bị phân biệt chủng tộc chỉ vì kẻ có tội đã có mặt trong đội hình đó.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm