Hạnh phúc vì mất “danh hiệu” ngực bự nhất thế giới

12/08/2010 08:34 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ông Guo Qingpo, 53 tuổi, ở làng Jiuying, tỉnh Sơn Đông, miền Bắc Trung Quốc, là người từng có bộ ngực “bự” nhất thế giới, nhưng giờ đây người đàn ông này đang vui hưởng một cuộc sống mới sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ và cho rằng cuộc phẫu thuật đó đã chấm dứt 10 năm ác mộng của mình.

Trong tình trạng ngực to như vậy, người đàn ông này đã nhất quyết không rời khỏi nhà sau khi bị mọi người gọi là quái dị và đã chỉ trích ông phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Ông Guo cho biết, cách đây 10 năm ông nhận thấy bộ ngực của mình to hơn của những người đàn ông khác nhưng nghĩ là do tăng cân chứ không để ý đến việc đó. Nhưng cách đây 2 năm, chúng bỗng phát triển một cách đáng sợ cho đến khi to bằng quả bóng đá và mọi người nhìn ông chằm chằm bất cứ khi nào Guo xuất hiện.

Ông đã tới nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn Trung Quốc nhưng không ai điều trị cho ông cho tới khi một bệnh viện ở Jinan sẵn sàng giúp đỡ. Bác sĩ Zhang Jianhua nói rằng ông chưa hề gặp trường hợp nào như vậy trong 40 năm sự nghiệp của mình. Trường hợp này chưa từng có ở Trung Quốc cũng như trên thế giới.

Để tiến hành cuộc phẫu thuật cho ông Guo, bác sĩ Zhang đã “huy động” 20 chuyên gia từ 8 bệnh viện. Sau 1 tháng hồi phục, ông Guo đã tới bệnh viện kiểm tra và nói rằng ông cảm thấy mình như một người mới.

Các chuyên gia cho rằng ông Guo bị tình trạng phân phối mỡ không đồng đều khắp cơ thể.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm