Premier League vòng 12: Rooney, Suarez và những pha triệt hạ đối phương

25/11/2013 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu trọng tài Graham Poll đã đưa ra những bình luận trên tờ Daily Mail sau khi chứng kiếm một vòng đấu đầy rẫy những pha chơi xấu và triệt hạ ở Premier League.

Theo cựu trọng tài Graham Poll, đây một vòng đấu “điên cuồng” nữa ở giải Premier League cho các trọng tài sau hàng loạt những pha bóng xấu chơi. Có lẽ pha bóng tâm điểm để lại nhiều ý kiến dư luận nhất là của Wayne Rooney trước Jordan Mutch đêm qua. Tuy nhiên để biết rõ hơn vì sao trọng tài Poll lại cường điệu vòng đấu này đến vậy, cần xem lại tổng kết của ông về những pha bóng đáng chú ý.

Cardiff 2-2 Man United: Wayne Rooney và Jordan Mutch

Trọng tài Neil Swarbrick có thể tin bóng đá là một trò chơi có tính đối đáng khao và việc các cầu thủ va chạm gần như không thể tránh được. Tuy nhiên ông ấy cần phải nhận ra một pha phạm lỗi nghiêm trọng của Rooney với Mutch.


Pha bóng xấu chơi của Rooney với Mutch

Trận đấu mới chỉ diễn ra được 8 phút và rõ ràng Wayne Rooney đã đá vào người của Jordan Mutch. Đây là một hành vi mang tính chất nổi nóng và chúng ta thường xuyên được chứng kiến trong quá khứ. Đáng thất vọng khi trọng tài Swarbrick chỉ rút thẻ vàng với Rooney. Đôi khi những tình huống như thế này diễn ra quá sớm trong trận đấu nhưng để đuổi một cầu thủ siêu sao bạn cần phải tỏ ra mạnh mẽ để đưa ra quyết định chuẩn xác.


Đáng lí ra Rooney phải nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng của mình

Khi Rooney mở tỉ số chỉ 7 phút sau khi nhận thẻ vàng, tôi nghĩ tổ trọng tài phải tìm hỏi số điện thoại di động của HLV Malky Mackay để xin lỗi đi là vừa. Tất nhiên lời xin lỗi cũng chẳng đủ để an ủi ông ấy, Mackay hẳn sẽ cảm thấy việc chơi với 10 cầu thủ Man United hẳn sẽ giúp đội bóng của ông có nhiều cơ hội hơn trong trận đấu này.


HLV Mackay hẳn sẽ nghĩ đội bóng của ông có nhiều cơ hội hơn nếu được chơi hơn người

Man City 6-0 Tottenham: Sandro và Samir Nasri


Sandro đã có một pha vào bóng hợp lệ

Đây không phải là một pha phạm lỗi của Sandro với tiền vệ của Man City và người hâm mộ không nên chỉ trích trọng tài. Khi Nasri đang ở trong tư thế ghi bàn, thật tuyệt khi chứng kiến tiền vệ người Brazil tung ra một pha xoạc bóng giải nguy gọn gàng đến thế. Bất cứ một sai lầm nào cũng có thể dẫn tới phạt đền hay thậm chí thẻ đỏ sau khi cản phá một cơ hội ghi bàn rõ ràng như vậy.

Everton 3-3 Liverpool: Kevin Mirallas và Luis Suarez

Trọng tài Phil Dowd đã điều hành rất tốt trận đấu này khi không để diễn biến trở nên hỗn loạn vì những pha vào bóng căng thẳng từ cầu thủ 2 đội.


Mirallas rõ ràng có ý triệt hạ Suarez

Tuy nhiên, khi bạn điều hành một trận đấu như vậy bạn có thể bỏ lỡ những tình huống quan trọng và đó là những gì xảy ra với pha vào bóng của Kevin Mirallas với Luis Suarez. Đây quả thực là một tình huống vô cùng xấu xí, đáng ra Everton đã phải chơi với 10 người trên sân. Tuy nhiên trọng tài Dowd đã không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của pha triệt hạ ác ý này và chỉ phạt thẻ cảnh cáo Mirallas.

Ngoài ra trọng tài Dowd còn bỏ lỡ một tình huống khác của đội trưởng Steven Gerrard bên phía Liverpool với Gareth Barry của Everton. Trong pha bóng này rõ ràng cùi trỏ của Gerrard đã giơ về phía Barry, thẻ đỏ có thể được rút ra nhưng rốt cục lại là thẻ vàng. Thật thú vị khi thấy nhân viên y tế của Liverpool chạy vào sân ca thán với trọng tài, trong khi anh ta là người đứng ở đường biên và nhìn thấy rõ ràng pha bóng này.


Cùi trỏ của Gerrard hướng thẳng vào Barry trong pha bóng này

Trọng tài không thể đuổi được nhân viên y tế ra khỏi sân, nhưng hoàn toàn có thể báo cáo về hành vi không đúng mực của anh ta. Ấy thế nhưng vẫn có người đang thắc mắc liệu ông Brendan Rodgers có đang chờ một cuộc gọi điện từ trọng tài bàn Mike Riley để xin lỗi hay không.

Stoke 2-0 Sunderland: Wes Brown và Charlie Adam

Cách Kevin Friend đuổi Wes Brown ra khỏi sân thật thoạt nhìn có vẻ không đúng.


Tốc độ vào bóng của Wes Brown có thể gây nguy hiểm cho Charlie Adam

Wes Brown lao người vào truy cản Charlie Adam và đã va chạm với cầu thủ của Stoke City nhưng không có phản ứng gì từ trọng tài Friend hết. Thế rồi chỉ vài giây sau trọng tài cho ngừng trận đấu, bình tĩnh lại gần Brown và rút ra chiếc thẻ đỏ.


Trọng tài Friend lúc đầu bỏ qua tình huống này, nhưng lại đổi ý vì nhận được góp ý của trọng tài thứ 4

Quyết định này quả thật rất, rất nặng tay và có lẽ trọng tài Friend làm như vậy bởi nhận được góp ý từ trọng tài thứ 4 qua hệ thống liên lạc. Trọng tài Friend vẫn chưa rút ra chiếc thẻ đỏ nào trong mùa giải này, trong tình huống đó ông ta tỏ ra khá điềm tĩnh và chắc chắn về quyết định của mình. Tốc độ vào bóng của Wes Brown chỉ rõ sự thiếu kiềm chế của anh ấy. Ông Friend cảm thấy với tốc độ như vậy, sự an toàn của cầu thủ đối phương sẽ bị đe dọa. Do đó, nếu Brown bị đuổi, Sunderland cũng chẳng có lý do gì để ca cẩm cả.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm