CẬP NHẬT tin sáng 9/4: Chelsea và Real Madrid nghẹt thở vào bán kết. Man United chờ đợi trận đấu hay nhất với Bayern

09/04/2014 07:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã có một cuộc lật đổ kì vĩ khi có chiến thắng 2-0 trước PSG trong trận tứ kết lượt về Champions League. Real Madrid, dù thua 0-2 trước Dortmund vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


* Chelsea 2-0 PSG (chung cuộc 3-3): Thêm một cuộc lật đổ kì vĩ của Chelsea

Mourinho, các cầu thủ chelsea và toàn bộ cổ động viên của đội bóng này đã nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG, với bàn thắng kí gửi trên sân khách đủ để họ có điểm tựa cho trận lượt về trên sân nhà. Nhưng cũng phải đến hơn nửa giờ thi đấu, Chelsea mới đi thêm một bước đi nữa trước đội bóng thủ đô nước Pháp với bàn thắng của Schuerrle. Tỉ số sau hai lượt trận cho đến lúc này là 2-3 nghiêng về phía PSG.

Trong khi Chelsea tiếp tục những nỗ lực không mệt mỏi của mình ở thời gian còn lại của trận đấu, cánh cửa gần như đã khép lại với họ dù niềm tin của Chelsea thì vẫn còn nguyên. 3 phút trước khi viễn cảnh bị loại chính thức thành hiện thực, Demba Ba tỏa sáng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, bàn thắng quan trọng này đã giải cứu Mourinho và Chelsea, cân bằng tỉ số 3-3 sau hai lượt trận và nâng bước họ vào bán kết. Sau đêm Paris u sầu, giờ thì London đã có thể mở hội, Chelsea có mặt ở vòng sau, còn PSG lần thứ 2 rời khỏi Champions League vì bàn thắng trên sân khách.



Pha lập công của Demba Ba nhấn chìn hy vọng của PSG

* Dortmund 2-0 Real (chung cuộc 2-3): Cuộc chia tay đầy tiếc nuối

Tại nước Đức, Borussia Dortmund bắt đầu hi vọng lật ngược thế cờ bằng pha cản phá cú sút trên chấm phạt đền của thủ thành Weiderfeller. Người thất bại là Di Maria, anh đã không thể thay thế Ronaldo ở tình huống này. Gần như ngay sau đó, Marcos Reus đã nối tiếp niềm tin đấy bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 24. Real đã không còn giữ được bình tĩnh trước áp lực và đến phút 37, Reus ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, thắp lên hi vọng cho đội chủ nhà và đẩy đội khách vào sự lo âu.

45 phút còn lại của hiệp 2 là sự tra tấn tâm lý khủng khiếp với Real nhưng rốt cuộc họ vẫn sống sót để vào bán kết khi Dortmund không thể ghi thêm bàn thắng nào trong hiệp đấu này, trong khi Dortmund sẽ có nhiều nuối tiếc vì đã bị loại ở ngay tứ kết.



 Một mình Reus không thể giúp Dortmund lật đổ được Real

* David Moyes: 'Man United sẽ chơi trận đấu lớn nhất trong những năm qua"

Với những ai mơ mộng, lật đổ Bayern Munich không phải là nhiệm vụ ngoài tầm tay của Manchester United, dù họ phải chơi trên sân khách, chỉ cần tận dụng tốt cơ hội và giữ được sự tự tin như ở lượt đi, Man United sẽ khiến nhà vô địch nước đức phải nhận thất bại.

HLV David Moyes đã nói trước trận: " Tôi nghĩ chúng tôi phải tập trung để vượt qua trận đấu này, chúng tôi đã chơi tốt ở lượt đi và các cầu thủ đã sẵn sàng, họ biết công việc của mình, một nhiệm vụ lớn, đây là một trong những trận đấu lớn nhất của Man United trong những năm qua, chúng tôi sẽ cố hết sức để có chiến thắng."

* Pep Guardiola: "Họ sẽ phòng ngự số đông và chờ chung tôi mắc sai lầm"

Bayern Munich không có sự thoải mái như đối thủ vì họ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch, dù được đánh giá cao hơn, nhưng kết quả ở lượt đi cho thấy, Bayern Munich cũng có thể bị hạ gục. "Theo tôi, họ sẽ chơi phòng ngự số đông trên sân nhà, họ luôn nghĩ đến việc phòng ngự, có thể tôi sai, nhưng tôi nghĩ họ sẽ chơi với 8 hoặc 9 cầu thủ ở gần vòng cấm và chờ chúng tôi mắc sai lầm.", HLV Pep Guardiola nói.



Pep Guardiola tin Man United sẽ chờ đợi những sai lầm

* Simeone: "Atletico sẽ cống hiến một trận cầu thú vị"

Manchester United chờ Bayern Munich mắc sai lầm, cũng như Atletico Madrid chờ Barcelona mắc sai lầm, với tỉ số hòa 1 1 ở lượt đi, đội bóng thủ đô Madrid chỉ cần kiên nhẫn để chờ đối thủ sơ hở và kết thúc trận đấu, ngay cả khi họ không có diego costa trong đội hình.

HLV Diego Simeone: "Chúng tôi luôn chơi bóng theo phong cách của đội bóng mạnh nhất, đó là sự thú vị của bóng đá, các cầu thủ của tôi sẽ có một trận đấu đẹp và biến trận đấu này thành một trận cầu thú vị."

* Martino: 'Barca cần phải ghi bàn trước'

4 trận với Atletico, Barcelona ghi 2 bàn và thủng lưới 2 bàn, nhưng họ luôn để thua trước, vì vậy bàn thắng sớm sẽ giúp họ giải quyết quyết được nhiều vấn đề. "Điều chúng tôi cần làm là ghi bàn trước, đây là điều vô cùng quan trọng với barca, và chúng tôi sẽ cố gắng để làm được điều này, và phải làm được điều này để đưa trận đấu theo ý mình." HLV Martino nói

* Hoàng Văn Khánh được đề xuất vào đội U19 Việt Nam

Ban tuyển chọn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đề xuất danh sách 16 cầu thủ có phong độ tốt nhất tại giải U.19 Quốc gia 2014 để bổ sung cho U.19 Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý có trung vệ Hoàng Văn Khánh người đã bị loại trước khi lên đường tập huấn châu Âu vì lối chơi thô bạo. Danh sách 16 cầu thủ và các tư liệu kỹ thuật liên quan sẽ được gửi cho HLV Graechen Guillume xem xét và ra quyết định lựa chọn bổ sung vào đội hình đội tuyển U.19 Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ 8.6 đến 30.6. Đây cũng là đợt tập huấn cuối cùng của tuyển U.19 Việt Nam hướng tới giải U.19 AFF 2014 và VCK U.19 châu Á 2014.

* Vật quốc gia chuẩn bị dự Giải vô địch châu Á 2014

Đội tuyển vật quốc gia đã lên danh sách các tuyển thủ tham dự Giải vô địch châu Á 2014 - từ ngày 23.4 tại Kazakhstan. Trong đó, đô vật Nguyễn Thị Lụa vẫn là niềm hy vọng số 1. Đây là dịp để vật Việt Nam nắm được nội tình các đối thủ, cũng như chuẩn bị cho ASIAD 17-2014. sau khi kết thúc giải, sẽ có 4 tuyển thủ nữ tiếp tục lên đường tới CHDCND Triều Tiên tập trong 90 ngày. Trong thành phần đội nữ đi CHDCND Triều Tiên gần như chắc suất là Nguyễn Thị Lụa (53kg), Vũ Thị Hằng (48kg).

Trần Giáp  - Trần Dũng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm