Đối thủ của Atletico: Real, Barca? Không, FIFA!

09/10/2013 13:23 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đang trở thành một hiện tượng đầy thú vị tại La Liga mùa giải này, thậm chí ấn tượng cả trên phạm vi châu lục.

Họ toàn thắng trong tất cả 10 trận đấu của hai mặt trận chính là La Liga (8 trận) và Champions League (2 trận). Tại Siêu Cúp TBN, Atletico cũng cầm hòa Barcelona trong cả hai lượt trận và chỉ thua bởi luật bàn thắng sân khách. Có nghĩa là đội quân của Diego Simeone vẫn bất bại sau 12 trận đấu với số chiến thắng là 10.

Khác với những “hiện tượng” kiểu ngựa ô chúng ta vẫn thường thấy trong các mùa giải trước kia, Atletico sau 2 tháng đầu tiên đã cho thấy họ có nền tảng thực sự chứ không phải một tia sáng lóe lên nhất thời.



Atletico mất nhiều quân cho các ĐTQG - Ảnh Getty

Tại Liga, đội bóng bên bờ sông Manzanares chưa bao giờ cho phép đối thủ ghi bàn mở tỷ số. Qua 8 vòng đấu, luôn là họ mở tỷ số trước khi tiêu diệt con mồi và chưa từng có một phút nào bị đặt ở thế bám đuổi. Nó trái ngược hoàn toàn với Real Madrid, những người đã 6 lần bị đối thủ dẫn trước trong tổng thời lượng 131 phút. Trong khi ấy, Barcelona cũng một lần rơi vào thế bị dẫn bàn.

Trên sân chơi châu lục, Atletico cũng đã mở tỷ số trước Zenit để rồi tiêu diệt đối thủ tới từ Nga. Duy nhất một lần họ bị mở tỷ số là ở chuyến làm khách của Porto nhưng sự điều chỉnh của HLV Simeone vào giữa 2 hiệp (chuyển từ 4-4-2 sang 4-5-1) đã giúp họ chơi chắc chắn hơn và thắng ngược.

Như vậy có thể thấy rằng đội hình mạnh nhất của Atletico không ngán hai gã khổng lồ danh tiếng của La Liga (mà điển hình là họ đã đánh bại Real đầy thuyết phục ngay tại Bernabeu). Arsene Wenger thậm chí còn xem Atletico là ứng viên vô địch Champions League. Vấn đề còn lại chỉ là liệu Atletico có duy trì được lực lượng mạnh nhất cho tới cuối mùa. Đó lại là một câu hỏi khó bởi đội hình của họ mỏng hơn rất nhiều so với các ông lớn.

Atletico không thua trong 3 lần chạm trán hai ông lớn Real, Barca. Rõ ràng họ chỉ sợ virus FIFA. Tin xấu tới từ doanh trại của đội tuyển TBN, khi David Villa chấn thương mắt cá và bỏ lỡ cả 2 trận đấu loại World Cup sắp tới. Tiền đạo 31 tuổi vẫn chưa thể có phong độ tốt nhất cùng đội bóng mới bởi đủ loại chấn thương.

Trước đó, đội trưởng Gabi Fernandez đã dính chấn thương đầu gối trong trận thắng Celta Vigo cuối tuần qua và sẽ nghỉ thi đấu 3 tuần. Gabi giữ vai trò quan trọng, anh vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa trực tiếp chỉ huy hệ thống phòng ngự từ xa. Việc Atletico chỉ để lọt lưới 5 bàn sau 8 trận và giữ sạch lưới trước Real có công lớn của Gabi.

Ngoài Gabi và Villa, HLV Simeone còn mất Raul Garcia và Adrian vì vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, Atletico có trên 10 cầu thủ tập trung cùng các đội tuyển lần này và xác suất chấn thương là rất lớn.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm