Sterling chính thức ra mắt như thế nào ở Man City?

12/08/2015 19:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Raheem Sterling, bản hợp đồng trị giá 49 triệu bảng của Man City, đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo mới khi thầy trò Manuel Pellegrini làm khách trước West Brom rạng sáng qua.

Hãy cùng đánh giá xem Sterling đã chơi ra sao trong chiến thắng 3-0 của Man City trên sân The Hawthorns của đối thủ, từ dấu ấn cá nhân cho đến khả năng thích nghi với các đồng đội mới.

Khả năng tấn công

Xuất phát ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái trên hàng công Man City, Sterling đã có một vài cơ hội để xâm nhậm vòng cấm đối phương trong hiệp một. Cầu thủ 20 tuổi này đáng ra đã có thể ghi bàn đầu tiên trong màu áo mới khi Fernandinho tung ra đường chuyền thuận lợi vào thời điểm hiệp một chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Đáng tiếc, sự chần chừ đã khiến cho anh tung ra pha dứt điểm quá dễ dàng để Boaz Myhill hóa giải. Đó là một trong hai cơ hội rõ ràng của Sterling, với cơ hội còn lại là pha dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng vị trí mà Myhill đã chọn trong hiệp hai. Sau đó, cựu cầu thủ Liverpool được thay bằng Samir Nasri ở phút 74, khi Man City có được lợi thế dẫn trước 3-0.

Tính đồng đội

Việc Man City có xu hướng tập trung nhân sự ở phần sân West Brom và kiên nhẫn phá vỡ bức tường phòng ngự đối phương khiến khoảng trống để Sterling phô diễn tốc độ là quá ít. Bất chấp một vài pha phối hợp khá tốt với David Silva, Sterling gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với hàng thủ lùi sâu của West Brom. Có cảm giác cựu cầu thủ Liverpool đang chật vật trong việc xác định chỗ đứng của mình trong cỗ máy tấn công của Man City, dù Sergio Aguero, chân sút chủ lực của Man City, không ra sân ngay từ đầu.

Phản ứng của khán giả

Các cổ động viên West Brom thường xuyên la ó những pha chạm bóng của Sterling trong hiệp một, trước khi chuyển hướng sang trọng tài Mike Dean ở 45 phút còn lại. Điều này thật ra lại là động lực giúp cho những người yêu mến Man City ra sức bảo vệ tân binh của mình.

Nói tóm lại, đây là một màn ra mắt chưa thật sự thuyết phục của Sterling, người đã có ít nhất một cơ hội ghi bàn để đặt dấu ấn đầu tiên trong màu áo mới. Mặt khác, tuyển thủ 20 tuổi này đang nỗ lực để hòa nhập với cỗ máy của Man City sau khởi đầu ấn tượng ở vòng đấu đầu tiên. Anh xứng đáng được HLV Manuel Pellegrini cũng như những người yêu mến Man City cho thêm thời gian để thể hiện mình.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm