Man City đã có màn 'tra tấn' không tưởng với West Brom

11/08/2015 14:52 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đang sở hữu, người đó có quyền thì Man City chính là những ông chủ đích thực ở The Hawthorns đêm qua.

Đã đút bản hợp đồng mới vào túi sau, vui vẻ bước về phía trước và sở hữu cầu thủ đắt giá nhất nước Anh trong đội hình, Manuel Pellegrini chứng kiến Man City của ông giành chiến thắng đúng kiểu bề trên và gửi lời thách đấu tới các đối thủ cạnh tranh danh hiệu với họ.

Sau khi Arsenal và Chelsea mất điểm, Man United và Liverpool giành những chiến thắng kém ấn tượng, City trình diễn lối chơi chuyền bóng và di chuyển thường xuyên đến mức cảm giác họ tra tấn một West Brom cũ kỹ và tội nghiệp giống cách người ta khóa chặt một phạm nhân lại, bắt nằm ngửa rồi nhỏ từng giọt, từng giọt nước một lên trán phạm nhân cho tới khi anh ta mất trí và điên loạn.


Sterling chưa ghi bàn nhưng chơi đầy hứa hẹn

Raheem Sterling, 49 triệu bảng, nhỏ con, có thể đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn nhưng tuyển thủ tuyển Anh chắc chắn không nhầm khi chuyển từ Anfield tới Etihad sau màn ra mắt ấn tượng ở đội bóng mới. Yaya Toure và Vincent Kompany, những người thường tỏ ra uể oải trong chiến dịch bảo vệ vương miện của City mùa trước, đã ghi bàn trong trận Premier League đầu tiên của họ mùa này.

Nhưng David Silva, phù thủy của các phù thủy, mới là người giúp City giữ thật chặt trái bóng trong chân. Họ cầm bóng tới 69% ngay trên sân khách trong một trận đấu vốn được cho là nhiều thách thức. Toure tung đòn phủ đầu sấm sét lên West Brom bằng 2 bàn thắng ghi ngay hiệp 1, trước khi Kompany ghi bàn thứ 3 rồi ăn mừng như thể các biển quảng cáo đã mắc lỗi gì ghê gớm lắm với gia đình anh.

Chelsea sẽ viếng thăm Etihad vào Chủ Nhật tới và Pellegrini đang nghĩ đến việc đánh bại họ. Trận đấu ở Hawthorns được định đoạt từ sớm. Trong khi City chơi tấn công chủ động từ ngay từ đầu West Brom đã lùi sâu phòng ngự và tỏ ra thụ động. Một khi đội bóng của Pulis khởi đầu với tâm lý sợ hãi và tỏ ra quá tôn trọng các vị khách đắt giá của họ như vậy thì không ngạc nhiên khi một City cầm bóng dễ dàng có bàn mở tỷ số sớm. Jesus Navas chuyền bóng ngược lên từ cánh phải, Toure dứt điểm và có vẻ như David Silva đã chạm chân vào bóng, chạm thêm chân của Craig Dawson và đi vào góc xa khiến thủ môn Boaz Myhill bất lực.

Đến phút 25, lại là Toure sau những đường chuyền qua lại với Bony, đã tung cú sút uy lực từ tầm 18m để nhân đôi cách biệt trước khi Kompany đóng lại trận đấu với cú đánh đầu chính xác.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm