Đan Mạch vs. Bồ Đào Nha: Chỉ có một giấc mơ thành sự thật

13/06/2012 20:04 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Paulo Bento, cho biết “Đây chưa phải là thời điểm rung chuông báo động”. Đội bóng của ông sẽ phải lấy lại vận may của mình trong cuộc chiến chống lại Đan Mạch.

Chia sẻ về những vinh quang trong quá khứ, kể cả một quá khứ mới đến từ thứ Bảy tuần trước (Đan Mạch bất ngờ đánh bại Hà Lan 1-0 ở ngày ra quân – TT&VH Online), là chủ đề nổi bật trong cuộc họp báo giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha hôm nay. Hai đội bóng đều hiểu rằng trận đấu đêm nay sẽ là trận cầu quyết định, có thể kết thúc sớm chiến dịch EURO 2012 của họ.

Chiến thắng bất ngờ của Đan Mạch trước Hà Lan đã gợi nhớ về kí ức thần tiên năm 1992. Nhưng đối thủ của Đan Mạch trong trận cầu đêm nay, Bồ Đào Nha, cũng không cần được giới thiệu thêm về đối thủ của mình. 6 năm qua, hai đội bóng đã gặp nhau tới 5 lần, trong đó, Đan Mạch giành chiến thắng tới 3 trận còn Bồ Đào Nha chỉ có 1 thắng lợi. Đội bóng Bắc Âu đã 2 lần liên tiếp buộc người Bồ phải tìm đường tới World Cup 2010 và EURO 2012 bằng cửa play-off.

Nhưng cả hai HLV có vẻ không muốn nhắc nhiều tới quá khứ đó. Morten Olsen khẳng định đội bóng của ông “đã gặp may ở hai chiến dịch vòng loại” trong khi Paulo Bento nhấn mạnh “đây là một thời điểm khác, một hoàn cảnh khác”. Chiến lược gia người Bồ chia sẻ: “Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, hồi tháng Mười (năm 2011), Đan Mạch đã chơi với quyết tâm chiến thắng cực cao để giành vé đầu tiên vượt qua vòng loại. Họ đã làm được điều đó với thắng lợi 2-1. Lần này, họ cũng sẽ tiếp cận trận đấu với khí thế tương tự chứ?”



Một thất bại nữa là Bồ Đào Nha gần như nói lời tạm biệt EURO - Ảnh: Getty

Về phía Olsen, ông vẫn giữ kín các con bài trong tay áo. Ông khẳng định chiến thắng trước Hà Lan là “chiến tích trong mơ” đồng thời không cho phép các cầu thủ ngủ quên trên vinh quang: “Chiến thắng đó mang tới cho chúng tôi động lực lớn cùng sự tự tin cao độ nhưng chúng tôi không được ngủ quên trên đỉnh cao. Bồ Đào Nha đã không gặp may trước tuyển Đức, trong khi chúng tôi đã cần tới vận may của mình (để đánh bại Hà Lan).”

Chủ đề may mắn đã xuất hiện trong cuộc nói chuyện của Bento với các học trò tại khu tập huấn của tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại 0-1 trước người Đức. Ông khẳng định: “Chúng ta phải tiếp tục tiến lên tìm kiếm vận may của mình. Nó đã không đến với chúng ta”. Đội bóng của ông mới ghi được đúng 1 bàn sau 4 trận gần đây. Ông thừa nhận: “Chúng ta phải chấp nhận rằng Đan Mạch có lợi thế hơn mình, lợi thế của 3 điểm. Thất bại trước tuyển Đức đã đẩy đội bóng vào một tình thế hết sức khó khăn nhưng chúng ta đã từng rơi vào hoàn cảnh này trước kia rồi.”

Thật vậy, tại EURO 2004, Bồ Đào Nha thất bại trong trận ra quân trước Hy Lạp nhưng đã trở lại mạnh mẽ và sau đó tiến vào tới chung kết (cũng thất bại trước Hy Lạp). Năm 1984, họ cũng khởi đầu chậm chạp trước khi tiến về đích như bão tố (lại thất bại tiếp trước tuyển Pháp của huyền thoại Michel Platini). Bento lạc quan nhưng vẫn cẩn trọng: “Chúng ta đã chỉ ra rất nhiều tình thế (trong quá khứ). Chúng ta có thể tham khảo lịch sử, nhưng chúng ta phải thực tế. Và thực tế là Bồ Đào Nha phải đánh bại Đan Mạch.”

Olsen cũng tỏ ra thực tế không kém khi được hỏi về khát vọng lặp lại kì tích năm 1992: “Bạn phải mơ ước nhưng bạn cần biết đánh giá sự khác biệt của bóng đá hiện đại. Nếu chúng tôi vượt qua được vòng bảng, thành công đó cũng giá trị như kì tích EURO 1992 đang trở lại.”

Sự thực tế của người Đan Mạch có thể là tin xấu cho HLV Bento và các học trò. Không có nhiều giấc mơ giữa đời thực. Và càng ít hơn những giấc mơ trở thành hiện thực. Nếu Bento không muốn hồi chuông báo động của ông rung lên, ông sẽ phải đập tan giấc mơ của người Đan Mạch. Tàn nhẫn phải không? Nhưng đó là cuộc sống.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm