Bị Milan bỏ rơi, Inzaghi có thể ra đi

05/09/2011 15:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tiền đạo 38 tuổi Filippo Inzaghi sẵn sàng rời Milan để trở lại đội bóng cũ Atalanta trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012.

Inzaghi muốn rời Milan vào tháng 1/2012? - Ảnh Getty

Atalanta không phải đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của Inzaghi nhưng chính là nơi tài năng của anh bắt đầu cất cánh.  "Thương hiệu" Inzaghi với khả năng dứt điểm ít chạm và chớp cơ hội ghi bàn vô cùng nhạy bén phủ sóng ở Serie A kể từ khi anh giành danh hiệu vua phá lưới trong màu áo Atalanta mùa giải 1996-1997.

Sau đó, cả Italia và Châu Âu đều biết "Siêu Pippo" lợi hại thế nào ở Juventus rồi AC Milan. Một tiền đạo hầu như không bao giờ "tốn" bóng. Chỉ một khoảng trống nhỏ xuất hiện, một thoát sơ hở của hậu vệ đối phương đều được Inzaghi tận dụng triệt để và ghi bàn. Bẫy việt vị luôn là con dao hai lưỡi với anh. "Siêu Pippo" có thể việt vị một lần, hai lần, nhưng trong rất nhiều trường hợp anh đã phá bẫy và trừng phạt đối thủ.

Những bàn thắng của Inzaghi không đẹp theo kiểu kỹ  thuật như đi bóng qua người, sút vào góc cao... dù rằng cũng không ít lần anh thực hiện những cú vô lê theo kiểu xe đạp chổng ngược cháy lưới đối phương trông vô cùng bắt mắt. Những bàn thắng của 'Pippo" chinh phục người ta bằng vẻ đẹp của sự đơn giản, của bộ "vi xử lý" cực nhanh nhạy từ cái đầu tới đôi chân.

Kể từ thời của Inzaghi cho tới tận bây giờ, bóng đá Italia vẫn chưa sản sinh ra được tiền đạo thứ 2 nào có dáng dấp của một "sát thủ" như anh. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày Pippo rời thành phố công nghiệp Turin để tới kinh đô thời trang Italia. Một thập kỷ của những thăng trầm. Ai cũng chỉ có một thời. Và ở tuổi 38, những ngày cuối cùng của "siêu Pippo" ở sân San Siro có lẽ sắp điểm. Max Allegri vừa gạt anh khỏi danh sách đăng ký dự Champions League. Một quyết định đã được cân nhắc kỹ và khó có thể trách ông.

Nhưng Inzaghi lại không muốn chấp nhận thực tế khắc nghiệt. Anh không phản ứng bằng những tuyên bố hay chỉ trích điều gì. Nhưng truyền thông Italia nói rằng tiền đạo kỳ cựu ấy đã sẵn sàng rời khỏi sân San Siro vào mùa Đông năm nay. Milan đã "thưởng" cho Inzaghi thêm một năm hợp đồng cách đây chưa lâu. Nhưng ở lại San Siro ở tuổi này rất khó làm được điều gì.

Với Ibra, Robinho, Pato, Cassano cùng tài năng trẻ Shaarawy, hàng công Milan đã khá chật chội. Inzaghi lại chưa muốn treo giày ngay lúc này. Vậy anh chỉ còn cách ra đi. Danh tiếng và danh hiệu anh đã có nhiều. Đi là để được thỏa mãn ham muốn chơi bóng nhiều hơn thôi. Ngoài Atalanta, hiện có tin nói Parma sẵn sàng đón chào Inzaghi. Có lẽ "Pippo" đang chờ mùa Đông đến...

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm