“Hàng ngoại” chưa chắc là “hàng tốt”

13/11/2010 11:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Từ khoảng 10 năm đổ lại, khi BĐVN mở cửa và giải đấu chuyên nghiệp (V-League) ra đời, sự đóng góp - nâng tầm cho cả nền bóng đá, có vai trò rất đáng kể của đội ngũ các cầu thủ ngoại. Đó là điều không phải bàn cãi.

Cầu thủ ngoại đến dải đất hình chữ S hành nghiệp, ngoài những đóng góp về mặt chuyên môn, họ còn đem đến sự giao thoa về mặt văn hóa, nhận thức. Nhưng chúng ta chỉ trả công cho họ (với sự vượt trội so với mặt bằng chung cầu thủ nội), ở khía cạnh chuyên môn bóng đá thuần túy. Thế cũng là không công bằng.

Hưởng lương cao, nhận các chế độ biệt đãi đặc biệt (nhà cửa, xe cộ và vé máy bay đi lại), đương nhiên cầu thủ ngoại phải giỏi. Và một số lượng đáng kể những người nước ngoài đá bóng ở VN ấy, đã được nhập quốc tịch VN. Tự nguyện có, mà thỏa thuận (thường xuyên hơn) cũng có.


Cầu thủ ngoại nhập tịch Đinh Hoang Max

Tuy nhiên, cần thẳng thắn rằng, không phải cầu thủ ngoại nhập tịch nào cũng hay, cũng tài. Ngay cả vào thời đỉnh cao của họ, chứ chẳng cần đợi đến lúc này. Lê Tostao (LS Thanh Hóa) cụt mất kỹ năng ghi bàn; Phan Lê Isaac (HP.HN) chỉ góp mặt cho đủ tụ; Đinh Hoàng Max (V.NB, XM.HP và giờ là SG.XT) chỉ được biết đến như một tiền vệ: chạy nhanh, sút bừa.

Xét về năng lực (chứ chưa nói khát vọng), không nhiều các cái tên trong đội hình cầu thủ ngoại nhập tịch đủ khả năng cạnh tranh suất đá chính trên bình diện ĐTVN, vào thời điểm hiện tại. Thậm chí khi nhắc cái tên “hot” nhất là Huỳnh Kesley Alves, nhiều tuyển thủ còn dè bỉu: “Gọi nó lên để gánh cho nó à?! Kesley bây giờ chạy gì nổi?”.

Đấy cũng là một chi tiết mà tất cả phải lưu ý, chứ không chỉ cứ hô hào, chạy theo chủ nghĩa số đông đã là hay. Người làm chuyên môn có cái nhìn riêng của họ. Và chủ nghĩa số đông, không phải bao giờ cũng đúng. 

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm