Mourinho & những dấu hỏi về cách dùng người

01/10/2015 07:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có chút ngọt ngào nào trong ngày trở về sân Dragao của Jose Mourinho. Thay vào đó, ông rời Bồ Đào Nha với một thất bại, cùng những dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự khiến cho Chelsea chưa thể thoát khỏi khủng hoảng.

Trước trận đấu này, Mourinho không ngần ngại sử dụng đòn tâm lý chiến, nhưng lần này là nhằm thẳng vào các học trò của mình, khi tấn công thẳng vào động lực, khát khao và sự gắn kết ngày càng yếu ớt của một số vị trí trên sân.

Không Terry, Chelsea vắng bóng thủ lĩnh

Chiến lược gia 52 tuổi này không hề nói chơi khi tuyên bố sẽ trảm một số trụ cột chơi yếu kém. Ở trận đấu trên sân Dragao, Eden Hazard, Nemanja Matic và John Terry, những người chơi sa sút từ đầu mùa tới giờ, bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị.

Nhưng việc loại bỏ những cái tên nói trên trong trận đấu được coi là quan trọng nhất ở vòng bảng lại trở thành vấn đề lớn. Rio Ferdinand thẳng thắn chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại đầu tiên ở Champions League: Chelsea thiếu thủ lĩnh trên sân. Anh cho rằng nhà ĐKVĐ Premier League không Terry chẳng khác gì rắn mất đầu: “Chúng ta chẳng hề nhìn thấy ở Chelsea sự điềm tĩnh từ một thủ lĩnh thực sự trên sân cả. Nếu là Chelsea trong quá khứ, sẽ có những Drogba, Terry, Lampard để các cầu thủ khác nhìn vào. Họ sẽ tìm mọi cách động viên các đồng đội bằng những câu đại loại như: Nghe này, tôi đang ở đây. Đừng lo, đi theo tôi, chúng ta sẽ vượt qua được thử thách. Tôi không nhìn thấy điều đó ở những cầu thủ hiện tại”.

Không có Terry, Chelsea vừa đánh mất điểm tựa tinh thần, vừa thiếu đi một nhà chỉ huy tài ba nơi hàng thủ. Bộ tứ vệ của đội chủ sân Stamford Bridge đã trải qua một đêm đáng quên trên đất Bồ Đào Nha, với những sai sót không thể tha thứ. Trong bàn thua đầu tiên, lỗi xuất phát từ Branislav Ivanovic, khi không thể ngăn chặn sự xâm nhập của Brahimi, trong khi Cesar Azpilicueta, một hậu vệ biên khác, lại không chọn đúng vị trí để ngăn Bras Andre lao vào đá bồi. Riêng Ivanovic, đây không phải là lần đầu tiên vị trí của anh trở thành tử huyệt cho các đối thủ khai thác. Ở bàn thua thứ hai, Gary Cahill cùng với Ramires đã không quan sát Maicon để cho cầu thủ này tự do tung ra pha đánh đầu tầm thấp hạ gục thủ thành Asmir Begovic sau một quả phạt góc.

Mourinho đang bí bách về cách dùng người

Dù không bộc lộ trực tiếp, Mourinho cho thấy dấu hiệu của sự bối rối về lựa chọn nhân sự. Khi được hỏi có phải việc Radamel Falcao và Loic Remy không được đăng ký vào đội hình có mặt ở Bồ Đào Nha vì phong độ kém cỏi của họ hay không, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ biết né tránh: “Không hề là sự trừng phạt, chỉ đơn giản là một quyết định đơn thuần”. Nhưng ông lại nói rằng không hối tiếc khi chẳng hề mang theo một trong hai chân sút nói trên.

Ông cũng chẳng thể lý giải rõ ràng sự vắng mặt của Oscar, cũng như lý do để Matic, Hazard, Terry ngồi dự bị: “Tôi không biết điều gì xảy ra? Cầu thủ tốt nhất ư? Chẳng ai cả. Khi bạn chơi tốt, sẽ có những cầu thủ bất khả xâm phạm. Chúng tôi không có được điều đó, thế nên chẳng ai là không thể đụng đến”.

Mourinho biết thừa những vấn đề của Chelsea. Ông hiểu rõ cánh phải của Ivanovic đang trở thành tử huyệt để các đối thủ khai thác, nhưng lại không đặt niềm tin vào Baba Rahman để trả Azpilicueta về cánh phải. Ở tuyến giữa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thay Matic bằng John Obi Mikel. Rốt cuộc, Mikel không hoàn thành tốt nhiệm vụ và rồi Matic lại phải vào sân. Khi Terry không được thi đấu, Gary Cahill và Kurt Zouma tiếp tục đá cặp với nhau trận thứ hai liên tiếp ở Champions League. Bộ đôi này rốt cuộc chẳng thể ngăn được việc Begovic phải làm việc vất vả, mà nếu không có tài năng của thủ thành người Bosnia, Chelsea hẳn đã phải nhận thất bại nặng nề hơn.

Mourinho đang rối về ý tưởng và nhân sự, và Chelsea vẫn sa lầy vào cơn khủng hoảng phong độ.

5 Trận thua trước Porto là thất bại thứ 5 của Chelsea trên tất cả các đấu trường mùa này, nhiều hơn so với số trận thua cả mùa trước (4 trận).

3 Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp Willian ghi bàn, sau khi trải qua chuỗi 21 trận liên tiếp không ghi nổi một bàn nào.

2 Đây là thất bại thứ hai trong những lần đối đầu giữa Chelsea và các CLB đến từ Bồ Đào Nha.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm