"Ưu thế Pháp và Anh"

19/06/2012 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Từ chuyên gia Đoàn Mĩnh Xương cho đến tiền đạo Hải Anh đều trông chờ vào các kết quả tích cực từ phía Pháp và Anh để thấy hai đội này giành quyền đi tiếp.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: “Đặt cược cho Pháp, Anh”

Trận Pháp và Thụy Điển theo tôi nghĩ sẽ không tồn tại bất ngờ. Pháp sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1. Đơn giản bởi qua 2 trận trước, Pháp đã thể hiện lối chơi hợp lý, các tuyến có sự liên lạc thông suốt và hoán đổi linh hoạt cho nhau. Những pha phối hợp cộng với những đường lên bóng của Pháp khá uyển chuyển. Hôm nay, gặp Thụy Điển đã chắc suất bị loại, Pháp càng dễ đá hơn. Do đã hết đường phấn đấu nên trận này, Thụy Điển sẽ buông xuôi và các cầu thủ đã hết tinh thần cống hiến. Có cố gắng đi chăng nữa thì cũng chỉ có một chút của tinh thần màu cờ sắc áo. Tôi nghĩ, trận này, một vài cầu thủ như Ibrahimovic có thể sẽ không thi đấu vì lòng tự trọng của một ngôi sao. Nhiều khả năng các cầu thủ dự bị của Thụy Điển sẽ được tung vào sân để được hưởng chút không khí EURO.



Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin tưởng vào những chiến thắng của Anh và Pháp

Về trận Anh-Ukraina, tôi nghĩ khó có cơ hội cho Ukraina làm nên chuyện trước một đội Anh được đánh giá cao hơn. Ở giải này, đội Anh của HLV Roy Hogson đã thể hiện được sự chặt chẽ và chắc chắn trong lối chơi của mình và khó cho mọi đối thủ có thể đánh bại họ, chứ chưa nói đến đó là một chủ nhà Ukraina không nhiều ngôi sao lớn. Lối chơi của Ukraina năm nay chỉ dựa vào cá nhân tiền đạo Shevchenko nên rất khó để tạo ra chuyển biến trong những đường lên bóng. Ở trận đầu, “Sheva” có thể tạo nên bất ngờ chứ trận đấu mang tính quyết định này, các hậu vệ kỳ cựu như Terry, Lescott sẽ dễ dàng khóa chặt một Sheva già nua.

Tôi không đánh giá cao việc Ukraina tạo nên bất ngờ như một Hy Lạp thứ 2. Dù có ưu thế sân nhà nhưng cơ hội tạo nên bất ngờ của họ chỉ khoảng 30%. Tôi nghĩ nghĩ Anh với lực lượng vượt trội của mình sẽ giành chiến thắng 1-0.

Và như thế, cục diện bảng D sẽ là Anh và Pháp đi tiếp.

Cầu thủ Nguyễn Hải Anh (TĐCS.ĐT): “Pháp chắc chân, Anh còn chờ”

Anh và Pháp đang nắm trong tay quyền quyết định số phận của mình và rất khó để họ tự mình hại mình trong lượt trận cuối cùng hôm nay. Tôi cho rằng đến thời điểm này thì sự cẩn trọng đã được thể hiện ở 2 lượt trước của cả Anh và Pháp là có thừa. Thế nên, họ sẽ bước vào lượt trận này với một sự thoải mái, tự tin nhưng cũng không chủ quan.

Xét về thời cuộc, Pháp nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng D sau lượt trận cuối cùng này. Lối chơi mà HLV Blanc áp dụng cho Pháp rất chặt chẽ, Pháp cũng có rất nhiều cái tên biết tỏa sáng đúng lúc. 2 cánh của họ rất mạnh. Nasri, Ribery luôn có thể tạo ra nguy hiểm. Ngay cả hậu vệ cánh như Menez cũng đã thể hiện tài năng khi được xếp trong đội hình xuất phát. Cabaye cầm trịch ở giữa rất tốt. Khó cho đội bóng nào đánh bại Pháp ở thời điểm này. Và Thụy Điển đã bị loại thì càng khó. Tôi nghĩ Pháp đã nắm trong tay 80% chiếc vé vào tứ kết và họ sẽ vượt qua Thụy Điển với cách biệt 2 bàn trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Tôi là một fan của đội Anh và cũng hơi lo cho số phận của thầy trò Roy Hogson sau lượt trận cuối. Vì ở giải này, đội Anh nhập cuộc mà không đặt nặng chỉ tiêu, không có áp lực không phải đơn giản là dễ đá. Thoải mái quá có khi lại khiến họ bị loại sớm. Những cầu thủ trẻ của họ đã chơi tốt các trận trước nhưng cũng chưa có nhiều cơ hội để thử nghiệm ở đấu trường lớn. Đá với đội chủ nhà trong trận đấu mang tính sống còn không dễ cho người Anh.

Không chỉ mình Sheva mà hiểm họa đang tiềm ẩn ở nhiều cá nhân còn lại trong đội hình chủ nhà. Tôi cho rằng cơ hội vẫn còn rất lớn cho Ukraina. Anh cũng chỉ nắm 50% chiếc vé vào vòng trong. Nhưng cũng hy vọng đội Anh sẽ tỉnh táo mà bước tiếp. Theo tôi nghĩ trận đấu có thể sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm