Michael Owen: Hết tài thì có danh

04/05/2011 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- 10 năm trước, Michael Owen đã sở hữu trong tay nhiều danh hiệu cao quý, trừ chức vô địch quốc gia và chiếc cúp Champions League. Liverpool, Real Madrid và Newcastle đều không thể hiện thực hóa giấc mơ ấy của Owen, nhưng M.U thì có thể.

2001 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Owen khi Liverpool giành cú ăn 5 lịch sử, còn bản thân anh được trao danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu (Ballon D'or). Nhưng ngay cả trong mùa giải thăng hoa ấy, Owen vẫn ngậm ngùi vì chiến tích của Liverpool còn lâu mới sánh bằng cú ăn ba của M.U hai năm trước đó. Mùa 2000-01, Liverpool chỉ xếp thứ 3 tại Premier League, sau M.U và Arsenal, còn Champions League thì thậm chí họ không được tham dự.

Owen vẫn chưa chạm tới chiếc cúp Champions League- Ảnh Getty

Suốt 2 thập kỷ qua, chức vô địch Premier League là một mỹ từ xa xỉ đối với Liverpool, và Owen không thể ở lại một đội bóng như thế. Anh hy vọng được hưởng hương vị VĐQG, và tham vọng hơn là Champions League, ở Real Madrid. Tuy nhiên, đó lại là một cuộc phiêu lưu thất bại. Ở Bernabeu, Owen không có chỗ trong dải thiên hà ấy, dù tài năng của anh là không thể phủ nhận. Real về nhì sau kình địch Barcelona,  và bị Juve loại ngay từ vòng 1/8 Champions League. Một lần nữa, Owen lỗi hẹn với hai danh hiệu nói trên. Trớ trêu thay, đội bóng cũ Liverpool lại bước lên đỉnh châu Âu sau chiến thắng đáng nhớ trước Milan ở Istanbul. Nếu Owen trở lại, hẳn anh đã có mặt trên bục vinh quang khi ấy.

Ngày trở về Newcastle, Michael Owen, với vô số chấn thương trên người, đã bị coi như một lão tướng dù mới ở tuổi 25. Bốn năm trời gắn bó với đội bóng hạng trung dĩ nhiên không thể giúp anh hoàn thành ước nguyện trên. Và đúng vào lúc anh đã trở thành kẻ thất nghiệp, đến nỗi phải xuất bản một cuốn sách nhằm PR tên tuổi và chào mời các đội bóng, thì M.U xuất hiện. Nhưng ngay cả với đội bóng giàu thành tích bậc nhất Premier League, Owen vẫn chưa thỏa ước nguyện VĐQG và Champions League. Mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Owen chỉ có thêm một chiếc Cúp Carling chẳng mấy danh giá, còn tại Premier League và Champions League, M.U đều về nhì.

Giờ thì Quỷ đỏ đang đứng trước cơ hội giành cú đúp ấy. Chỉ cần không thua Chelsea cuối tuần này là M.U nắm chắc chức VĐ Premier League. Còn ở Champions League, Quỷ đỏ cũng đã cầm một nửa tấm vé vào chung kết sau thắng lợi 2-0 ở lượt đi. Điều quan trọng hơn cả là Owen có cơ hội để đóng góp vào chiến tích ấy khi Sir Alex đã công khai tuyên bố sẽ để anh và  Berbatov đá chính đêm nay.

Người Đức chắc chắn cũng chưa quên Owen. 10 năm trước, anh lập hat-trick giúp ĐT Anh hạ gục Đức 5-1 ngay tại Munich. Mùa giải năm ngoái, cũng chính anh ghi 3 bàn giúp M.U quật ngã Wolfsburg 3-1 ngay trên đất khách. Đêm nay, Schalke là nạn nhân kế tiếp?

T.C



Owen đã có những gì?

Danh hiệu tập thể

FA Cup 2000-01

Cúp Carling 2000-01, 2002-03, 2009-10

FA Community Shield 2001, 2010

Cúp UEFA 2000-01

Siêu Cúp châu Âu 2001

Cá nhân

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 1997-98

Vua phá lưới Premier League 1997-98, 1998-99

Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 1997-98

Nhân vật thể thao của năm do BBC bình chọn: 1998

Quả bóng vàng châu Âu: 2001

Tốp 100 cầu thủ xuất sắc nhất FIFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm