05/09/2010 13:21 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Vấn đề được quan tâm đầu tiên trong thách thức trên hàng công với HLV Allegri là ông “phân quyền” ra sao cho các cầu thủ siêu tấn công của mình.
Có hai khả năng chính. Một là 4 ngôi sao đó được đánh giá quan trọng như nhau, ai cũng có thể phải ngồi ngoài nhìn 3 người còn lại đá chính. Hai là Ibrahimovic được đặt ở vị trí bất khả xâm phạm, còn những người khác thì được sử dụng như là những “trợ lý” cho chân sút người Thụy Điển.
Trên lý thuyết, Ibrahimovic chính là ngôi sao lớn nhất của Milan mùa này, điều đã được thể hiện qua mức lương và những nỗ lực phi thường của BLĐ Milan nhằm đưa anh về sân San Siro. Vị trí tiền đạo mũi nhọn của Milan, vốn thiếu sức mạnh kể từ khi Shevchenko rời sang Chelsea năm 2006, cũng chính là vị trí sở trường của Ibra, vị trí đã giúp Ibra chinh phục tới 5 Scudetto trong 5 năm liên tiếp từ 2005-2009 (tuy 2 Scudetto với Juve bị tước vì Calciopoli). Điều hiển nhiên là sau sự ra đi của Borriello, Inzaghi quá già, Ibra sẽ nắm chắc một suất trên hàng công. Thực tế thì ngoài Ibra, Milan cũng chỉ có lão tướng Inzaghi là phù hợp với vai trò tiền đạo cắm. Pato có thể thay thế Ibra nếu “Số 11” vắng mặt, nhưng với thiên hướng đá lùi, anh khó lòng đảm nhận được vai trò đó một cách trọn vẹn.
![]() Vai trò của Ronaldinho như thế nào ở Milan mùa tới đang được chú ý - Ảnh Getty |
Hiện Allegri đang sử dụng 4-3-3 cho Milan với Seedorf đá thấp ở khu giữa sân thay vì đứng giữa hàng tiền vệ và tiền đạo như dưới thời Leonardo (4-2-1-3). Buộc Robinho hay Ronaldinho đá ở đó là điều không thể, hoặc chỉ trong tình thế mang tính thời điểm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc đưa cả “bộ tứ siêu đẳng” vào sân cũng đều khiến đội hình Milan quá nghiêng về tấn công, do Pirlo cũng được xem là một cầu thủ tấn công và các hậu vệ cánh của Milan thường thích lao lên phía trước. Trong môi trường bóng đá kỷ luật và chặt chẽ như Serie A, đó có thể xem là một toan tính tự sát. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một hướng đi cho Allegri, 4-2-3-1 sẽ là hợp lý hơn cả, khi Robinho hoặc Ronaldinho lui vào giữa, đá phía sau Ibrahimovic, để người kia ra cánh trái sở trường. Pato sẽ chơi bên phải như vị trí anh vẫn đang phát huy được khả năng, chỉ có điều sẽ phải lùi sâu hơn đôi chút.
Như vậy, hàng công của Milan mùa này sẽ có tên Ib-ro-pa-ro-vic, tất cả xoay quanh chân sút người Thụy Điển. Inter đã từng đặt Ibra vào vị trí trung tâm và thành công. Giờ đến lượt Milan mơ mộng.
B.V
Trong đêm kịch tính tại Giuseppe Meazza rạng sáng 7/5, Yann Sommer đã trở thành người hùng của Inter Milan với màn trình...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất