HLV Leeds cáo buộc Chelsea đang "giết chết" trọng tài

31/10/2012 07:40 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Neil Warnock, thuyền trưởng Leeds United, vừa công khai bày tỏ sự "ghê tởm" với hành động của các cầu thủ Chelsea, đồng thời lên tiếng bảo vệ trọng tài Mark Clattenburg.



Neil Warnock tố Chelsea đang tìm cách "giết chết" Clattenburg - Ảnh: Getty

Warnock cũng đưa ra lời cáo buộc rằng các cầu thủ Chelsea đang tìm mọi cách để "giết chết" trọng tài Clattenburg. Ông cũng không quên yêu cầu FA phải xử phạt mạnh tay với đội chủ sân Stamford Bridge nếu như trọng tài bắt trận Chelsea-M.U được tuyên vô tội sau khi tất cả được điều tra và làm rõ.

"Tôi cảm thấy "ghê tởm" với hành động từ phía Chelsea. Vụ này, tôi đứng về phía trọng tài Mark Clattenburg", trích phát ngôn của Warnock được đăng tải trên tờ Daily Mail.

"Clattenburg cũng chỉ là con người. Có thể ông ấy đã nói điều gì đó, nhưng thử hỏi rằng nếu Chelsea thắng trận đấu này, liệu họ có bới móc sự việc này lên hay không. Trận này, ông ấy có thể mắc sai lầm khi đuổi Torres, nhưng Chelsea lại đang tìm cách "giết chết" ông ấy bằng câu chuyện khác".

"Chúng ta hãy đợi xem thế nào. Tôi hy vọng ông ấy sẽ được xử trắng án và các cầu thủ Chelsea sẽ bị phạt nặng với hành vi này", vị thuyền trưởng Leeds United tiếp lời.

Neil Warnock là ai?

Thời gian gần đây, Warnock không còn xa lạ gì với các mặt báo tại Anh sau khi một CĐV Leeds United xông vào sân đấm ngất thủ thành Chris Kirkland trong trận đấu với Sheffield hồi tuần trước. Những tưởng vào thời điểm hiện tại, Warnock đang tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến đội bóng của mình thì ông lại bất ngờ đăng đàn và nhúng mũi vào câu chuyện của Chelsea. Điều này khiến nhiều CĐV đội bóng áo xanh thành London cảm thấy khó chịu với Warnock.

Trước kia, Warnock từng có thời gian được mời gọi ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge khi cựu chủ tịch Ken Bates còn tại vị tuy nhiên ông đã từ chối. Được biết, Warnock vốn chẳng ưa gì các trọng tài tại Anh và ông thường xuyên không đứng cùng chiến tuyến với các vị "Vua sân cỏ". Tuy nhiên, vụ này ông lại bất ngờ đứng về phía Clattenburg.


Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm