Terry & nhiệm vụ giải cứu AVB

21/02/2012 14:08 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Dù mạnh mồm tuyên bố chỉ có ông chủ Abramovich mới động được đến chiếc ghế của mình nhưng trong bối cảnh thắng làm vua, thua mất việc như lúc này thì AVB buộc phải lên dây cót cho những cầu thủ tốt nhất mình có, kể cả dù cho chưa đạt được tình trạng tốt nhất như thủ quân John Terry thì ông vẫn điền tên anh vào danh sách những người lên đường tới xứ sở mỳ ống.

Thủ lĩnh tinh thần

John Terry chỉ vừa mới bình phục chấn thương đầu gối, và khả năng ra sân của anh vẫn bị đặt một dấu hỏi to đùng. Nhưng, Villas-Boas, ở thế không còn đường lùi, đã tuyên bố nếu không thể đưa Terry vào sân, đó là một tổn thất cực kỳ to lớn. Không nghi ngờ gì nữa, John Terry chính là cầu thủ có tiếng nói mạnh nhất trong phòng thay đồ của Chelsea.


Terry liệu có giải cứu được Boas? - Ảnh Getty

Một bộ luật bất thành văn mà huấn luyện viên nào muốn tồn tại ở sân Stamford Bridge phải ghi nhớ: không bao giờ đụng chạm tới những công thần của The Blues, trong đó có Terry. Hãy cứ nhìn Jose Mourinho hay Felipe Scolari đã phải khăn gói ra đi khi không vừa lòng được những Terry, Lampard hay Drogba là đủ hiểu. Dù cho tuổi tác đã đè nặng bước chân, dù cho những scandal đang khiến hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ ít nhiều bị vấy bẩn, nhưng trên sân tiếng nói của Terry không hề giảm giá trị. Bốn trận vắng Terry, Chelsea đánh mất vị thế oai phong của một thế lực làng bóng đá xứ sương mù. Mất đi thủ lĩnh đích thực, các vị trí trên sân dường như thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, hời hợt và thiếu nhiệt huyết chiến đấu.

Một tinh thần chơi bóng hết mình, đó là điều AVB đang cần trong 90 phút sắp tới trên sân San Paolo, và chỉ có Terry với khả năng lên dây cót tuyệt vời cho các đồng đội xung quanh mới giúp ông gỡ rối bài toán này.

Lời giải cho bài toán trung vệ

Cho đến thời điểm này, việc Terry ngồi ngoài đang để lại một lỗ hổng cực lớn ở vị trí trung vệ. Bốn trận không có số 26 của Chelsea, cả Ivanovic, Luiz lẫn tân binh Cahill đều bất lực nhìn mành lưới của Petr Cech rung lên. Đêm nay, họ không phải là những giải pháp tác chiến độc lập tốt trước bộ ba tấn công Hamsik – Cavani – Lavezzi với tầm sát thương có thể bắn phá bất kì hàng phòng ngự trứ danh nào.

Thật vậy, Ivanovic vẫn để lộ những vấn đề về khả năng chọn vị trí, Luiz thì chơi gần giống như một tiền vệ hơn là một trung vệ, còn tân binh Cahill thì kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao Châu Âu là con số 0 tròn trĩnh. Villas-Boas đang rất kỳ vọng ở sự trở lại của Terry, đặc biệt là khả năng bắt chết sát thủ Cavani. Tiền đạo người Uruguay, người có mái tóc dài khá lãng tử như một tay rocker thứ thiệt, vừa gửi lời thách đấu với cú đúp vào lưới Fiorentina cuối tuần qua. Nếu muốn hỏi sự nguy hiểm trước khung thành của Cavani là như thế nào, Terry và các đồng đội hãy hỏi những người đồng nghiệp Man City. Hạn chế khả năng hoạt động của con mồi Cavani và hai vệ tinh Hamsik – Lavezzi, đó chính là chìa khóa để mở ra con đường chiến thắng với Terry và các đồng đội.

Với kinh nghiệm của một người đã chinh chiến qua nhiều mùa Champions League, chắc hẳn Terry sẽ hiểu cần phải làm gì để giúp The Blues sống sót trở về, cũng như là điểm tựa cuối cùng để Villas-Boas bấu víu cho chiếc ghế mà ông mới chỉ ngồi chưa đầy 8 tháng.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm