Arsene Wenger: Xây tường trước khung thành

08/03/2011 12:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Arsenal cần xây một, hoặc thậm chí là hai bức tường trước khung thành khi tiếp Barca. Đó là lời khuyên mà Sir Alex dành cho vị đồng nghiệp người Pháp trước trận đấu lượt về với Barcelona đêm nay.

Wenger khó lòng cho Arsenal đá phòng ngự triệt để trước Barca, Ảnh Getty

Lời khuyên ấy xuất phát từ thực tế ở mùa giải trước khi Inter Milan vượt qua Barcelona để lọt vào chung kết Champions League. Sau khi giành thắng lợi 3-1 ở trận lượt đi tại Giuseppe Meaza, Inter của Mourinho đã tới Nou Camp với tư tưởng phòng ngự triệt để với 8 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, bao gồm thủ thành Julio Cesar, bộ tứ vệ Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti hiếm khi dâng cao, ba tiền vệ Cambiasso, Chivu và Thiago Motta làm nhiệm vụ che chắn cho hàng phòng ngự. Chỉ có Snejder đóng vai trò cầu nối giữa phòng ngự và tấn công.

Với một sơ đồ như thế, Inter đã rất thành công trong việc dựng hai lớp phòng ngự trước khung thành Julio Cesar. Các pha phản công nếu có cũng chỉ có rất ít sự tham gia vì tất cả đều ý thức không được hở sườn. Ở Nou Camp, Inter không thể sút tung lưới Barcelona, song họ chả cần điều đó. Bởi bàn thắng duy nhất của Pique ở phút 84 là không đủ để đội chủ nhà lật ngược thế cờ. Nên nhớ, ở trận đấu đó, Inter chỉ cầm bóng vỏn vẹn… 18%, nhưng họ vẫn là người chủ động, chứ không hề bị động trong việc chống đỡ trước những đợt sóng Barca.

Nhưng đó là Inter Milan, đội bóng sở hữu những cầu thủ phòng ngự cứng cựa và giàu kinh nghiệm. Và trên băng ghế huấn luyện của họ là Mourinho, một người đã quá quen với lối phòng thủ như vậy, từ khi còn dẫn dắt Chelsea. Còn Arsenal, vốn thường xuyên lấy tấn công làm tôn chỉ, sẽ làm thế nào để có thể bắt chước đội bóng nước Ý. Họ có quá ít nguyên liệu để có thể tạo nên một hệ thống phòng ngự hai lớp như thế. Hàng phòng thủ Arsenal dù đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở lượt đi, nhưng vẫn thiếu sự ổn định, và thất bại trước Birmingham mới đây là một minh chứng rõ ràng nhất.

Còn phòng ngự tuyến hai? Đó cũng không phải là sở trường của Arsenal. Kể từ khi Vieira ra đi, Wenger vẫn mỏi mòn tìm kiếm người mặc vừa chiếc áo mà anh để lại. Ở đội hình hiện nay, ngoại trừ Alexander Song, Arsenal không còn một tiền vệ nào có khả năng phòng ngự thực sự. Vì thế, dù có muốn, Wenger cũng chẳng thể học theo Mou.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm