Thế giới

Hàng chục người chết vùi trong đá

02/04/2011 11:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tính đến 18h ngày 1/4/2011 cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm và xác định được danh tính 23 nạn nhân (trong đó có 13 người chết tại chỗ, 5 người bị thương) bị vùi lấp dưới hàng ngàn m3 đất đá trong vụ tai nại sập mỏ đá Lèn Cờ (xóm Hợp Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục được tiến hành rất khẩn trương khi mà trong buổi sáng, một điều kỳ diệu đã xảy ra: Giữa đống đất đá có người gọi được điện thoại ra cầu cứu.

Những người thoát chết

Theo những nhân chứng kể lại, vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 1/4/2011 sau một chấn động từ trên đỉnh Lèn Cờ, có khoảng 5.000m3 đất đá từ trên đổ ầm ầm xuống chân núi với những tảng đá to nặng hàng ngàn tấn. Cơn “lũ” đá san phẳng cả một khu vực dưới chân núi nơi các công nhân tiến hành khai thác đá thành phẩm.

Chiếc ô tô giờ chỉ còn là một cục sắt

Trong gần 40 công nhân đang làm việc ca sáng, đã có những người may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng đa số đã bị chôn vùi cùng với xe cộ và phương tiện khai thác đá. Những nạn nhân bị vùi lấp đó chủ yếu là công nhân của công ty TNHH Chín Mền đang tiến hành khai thác do ông Nguyễn Văn Đoan, Nguyễn Văn Nhị làm chủ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Nghệ An, đặc biệt là UBND huyện Yên Thành đã dừng công tác hành chính tập trung nhân sự cho công tác cứu nạn cứu hộ và tìm cách lên danh sách danh tính nạn nhân và người mất tích. Theo đó đã huy động các lực lượng bộ đội công binh, công an, dân quân và lực lượng liên ngành cùng phương tiện hiện đại như kích 120 tấn, máy khoan cắt, cẩu 50 tấn... Đó là các phương tiện do các công ty khai thác đá trên địa bàn cung cấp. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đào bới đống đất đá tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót; đồng thời đưa các thi thể ra ngoài. Ngay trong buổi sáng, 5 nạn nhân may mắn sống sót đã được chuyển thẳng về Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Tình trạng sức khỏe của họ khá nghiêm trọng.

Hàng ngàn người lặng đi khi các thi thể lần lượt được đưa ra.

Trao đổi cùng chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hùng (xã Nam Thành, Yên Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể trong tiếng nấc nghẹn: “Tôi may mắn sống sót vì mé ngoài. Lúc đó tôi nghe thấy những chấn động nhẹ rồi tiếng đá ầm ầm lăn xuống. Tôi hốt hoảng hô hoán mọi người tháo chạy, nhưng do tiếng máy móc quá ồn ào, nhất là tiếng máy khoan, nên không ai nghe thấy tiếng hét của tôi. Mọi người không kịp thoát thân. Trong đống đổ nát đó có cả anh em, hàng xóm của tôi”.

Còn anh Nguyễn Văn Hải thoát chết nhờ... đến muộn. “Lúc đó, tôi đang lái xe len lỏi vào công trường. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm như thác đổ rồi tiếng la thất thanh. Tôi vội bỏ xe, cắm đầu chạy. Khi quay lại nhìn thì chiếc xe của tôi đã bị đè nát bét. Không nghĩ ngợi nhiều tôi cùng mọi người xông vào đống đá để cứu các nạn nhân. Đá thì to còn sức người thì nhỏ, chúng tôi đào bới trong vô vọng”.

Công binh vào cuộc

Trường hợp may mắn như anh Hùng, anh Hải là không nhiều. 5.000 m3 đá từ trên cao đổ xuống đã biến công trường thành một đống đổ nát. Những chiếc xe IFA, máy xúc bị đè bẹp dí thành sắt vụn, thi thể của các nạn nhân cũng không còn nguyên vẹn.

Lực lượng công binh chuẩn bị thuốc nổ phá đá

Ngay khi sự việc xảy ra, ông Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy, ông Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Đồng thời thay mặt UBND tỉnh và UBND huyện Yên Thành ra quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho những gia đình có người bị tử nạn là 9 triệu đồng/người để mai táng, và 5,5 triệu đồng/người bị thương. Công tác cứu hộ sẽ được tiến hành liên tục 24/24 giờ để tìm kiếm đến người cuối cùng còn kẹt lại trong đống đổ nát. Đồng chí Phan Đình Trạc cho biết thêm: “Bằng mọi cách và mọi phương tiện, phải đưa được hết các nạn nhân ra ngoài. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng các gia đình nạn nhân và hứa sẽ làm việc hết mình để cứu hộ, cứu nạn”.

Theo ghi nhận của phóng viên TT&VH, ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng ngàn người dân của các xã, các huyện lân cận như Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu kéo vào khu vực Lèn Cờ để xem, gây ra tình trạng chen lấn xô đẩy, ách tắc.

Trong khi đó, các phương án cứu nạn đã được đưa ra bàn bạc như: Tiến hành khoan nhỏ các khối đá lớn để bốc dỡ ra bằng cần cẩu, đối với những tảng đá nhỏ thì huy động nhân lực tại địa phương chuyển dần ra ngoài. Đến 16 giờ chiều, 45 chiến sĩ của đại đội công binh 17 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, dùng mìn để phá những khối đá quá lớn. Đại úy Trần Danh Hậu, Trợ lý Ban công binh, chỉ huy việc nổ mìn cho biết: “Với lượng thuốc nổ vừa phải, phương pháp này sẽ không ảnh hưởng gì đến thi thể của các nạn nhân ở dưới, sau khi nổ lần thứ nhất, nếu chưa đưa được người ra, lực lượng công binh sẽ tiến hành nổ mìn lần 2, cố gắng đến cuối ngày sẽ đưa hết các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát”.

Hàng ngàn người có mặt đã chết lặng khi nhìn thấy những thi thể không còn nguyên vẹn được đưa ra khỏi đống đổ nát. TT&VH sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc ở những số báo tiếp theo.

Danh sách các nạn nhân được tìm thấy thi thể

1. Nguyễn Đình Phúc - Lâm Thành, Nam Thành, Yên Thành

2. Nguyễn Thị Quyên - Đăng Lưu, Nam Thành

3. Phan Công Mai - Trung Thành, Yên Thành

4. Ngô Trí An - Bắc Thành, Yên Thành

5. Chu Ngọc Mạnh - Hợp Thành, Yên Thành

6. Phan Thị Tất - Nam Thành, Yên Thành

7. Nguyễn Thị Lộc - Nam Thành, Yên Thành

8. Nguyễn Thị Thứ - Nam Thành, Yên Thành

9. Nguyễn Thị Mùi - Nam Thành, Yên Thành

10. Trần Thị Sáu - Nam Thành, Yên Thành

11. Vũ Thị Thủy - Nam Thành, Yên Thành

12. Phan Thị Tam - Nam Thành, Yên Thành

13. Phan Thị Thất - Nam Thành, Yên Thành Còn hai nạn nhân chưa xác định danh tính

Những nạn nhân bị thương

1. Đinh Hữu Lực - Nam Thành, Yên Thành

2. Nguyễn Thị Nhung - Nam Thành, Yên Thành

3. Nguyễn Hữu Tuấn - Nam Thành, Yên Thành

4. Phạm Thị Hồng - Nam Thành, Yên Thành

5. Dương Thị Thanh - Liên Thành, Yên Thành

6. Phan Thị Ái - Nam Thành, Yên Thành

Những người bị mất tích

1. Nguyễn Thọ Hoàng - Xóm Hợp Thành, Nam Thành, Yên Thành

2. Nguyễn Thọ Vũ - Xóm Hợp Thành, Nam Thành

3. Nguyễn Thị Ngân - Nam Thành, Yên Thành

4. Nguyễn Sĩ Trung - Trung Thành, Yên Thành

5. Ngô Thị Tuyên - Liên Thành, Trung Thành



Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm