Wimbledon 2013, sau nửa chặng đường: Vẫn còn chỗ cho người già

01/07/2013 08:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 42, Kimiko Date-Krumm vẫn đứng trên sân bóng, cạnh tranh với tất cả những tay vợt ít tuổi hơn mình. Tại đó, ở Wimbledon, cô chứng minh cho thế giới thấy tuổi tác sẽ không thể cản trở tình yêu thể thao của một vận động viên thực thụ. Và chỉ trước Serena Williams – cũng một tay vợt đã ngoài 30 tuổi khác, Date-Krumm mới chịu dừng bước.

Serena và Kimiko Date- Krumm có tổng số tuổi là 73

“Khi tôi còn trẻ, ngay cả khi đang diễn ra các giải đấu, tôi đều có năng lượng để đi shopping đều đặn mỗi sáng. Nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn cái hứng thú ấy”. Đó là những phát biểu đầu tiên của Date-Krumm sau trận thua 2-6, 0-6 trước tay vợt số 1 thế giới hôm thứ Bảy vừa rồi.

Wimbledon của U40

Tổng cộng có tới 9 trong số 32 tay vợt còn trụ vững tới tuần thứ 2 của Wimbledon năm nay đều đã lớn hơn hoặc bằng 30 tuổi. Nếu Roger Federer không bị loại sớm, con số 10 có vẻ sẽ thuyết phục người hâm mộ hơn. Nhưng như những gì tay vợt 31 tuổi này từng khẳng định, việc thất bại tại giải đấu năm nay không nói lên được điều gì, anh vẫn sẽ kiên trì với những mục tiêu trước mắt trong vài năm tới. “Tàu tốc hành” không hề có ý định giải nghệ.

Theo thống kê của STATS Inc, độ tuổi trung bình của tốp 20 tay vợt đầu tiên giải đơn nam là 27 tuổi 260 ngày, nhiều hơn 2,5 tuổi so với cách đây 10 năm. Ở giải nữ, số tuổi trung bình cũng tăng vọt trong vòng 10 năm qua: 26 tuổi 213 ngày. Ngoài Serena, những tay vợt như Li Na, Mikhail Youzhny, David Ferrer (đồng loạt 31 tuổi) hay Tommy Haas (35 tuổi) đang chứng minh rằng “gừng càng già càng cay” là chính xác tại Wimbledon năm nay. Cùng vào hôm thứ Bảy, Haas đã đánh bại tay vợt 31 tuổi khác Feliciano Lopez sau 4 set. Tommy Haas đã từng ngụp lặn bởi chấn thương, nghỉ thi đấu một thời gian dài. Thế rồi bẵng đi, người hâm mộ giật mình thấy anh đang đứng ở vị trí thứ 13 thế giới.

“Tôi nghĩ họ đều là những người có chế độ ăn uống, tập luyện rất khắt khe và khoa học”. Corrado Barazzutti, tay vợt tốp 10 thế giới những năm 70, hiện đang là HLV của Francesca Schiavone đưa ra ý kiến. Schiavone đã lên ngôi vô địch France Open năm 2010, trở thành tay vợt nữ nhiều tuổi nhất kể từ năm 1969 giành danh hiệu Grand Slam. Lúc ấy cô 30 tuổi.

Xưa và nay

Những gì đang diễn ra bây giờ gợi nhớ cho người hâm mộ về Pat Cash, nhà vô địch Wimbledon năm 1987, thời điểm mà anh phải đối đầu với những Ilie Nastase (37 tuổi) hay Jimmy Connors (39 tuổi) vẫn đứng trên sân, kiên trì chơi bóng và theo đuổi chiến thắng. Nhưng chuyện những tay vợt lớn tuổi tham gia thi đấu không phổ biến như hiện nay, nó được coi là hiện tượng lạ và bởi vậy Cash đã từng chia sẻ rằng khi ông 30 tuổi, những nhà tổ chức giải thường phớt lờ mình. Còn bây giờ, cơ hội dành cho những Lleyton Hewitt hay Tommy Haas lại rõ ràng hơn cả. Ban tổ chức khuyến khích sự góp mặt của họ. Việc được cọ sát, thi đấu nhiều giúp cho cơ thể họ vững chãi hơn, sức đấu bền bỉ hơn ngay cả khi vừa hồi phục sau chấn thương.

Ở thập kỷ 90, quần vợt ưu tiên cho những tay vợt tuổi “teen” Đó là khoảng thời gian người hâm mộ được chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi như Jennier Capriati, Andrea Jaeger hay Martina Hingis. Họ đều có được thành công từ rất sớm nhưng lại không đủ thể lực, trí lực đối đầu với tuổi tác. Tennis cũng khác xưa rất nhiều. Người ta không còn giao bóng rồi lên lưới bắt vô lê ngay lập tức nữa. Thời kỳ đó đã chết để nhường chỗ cho khoa học và kỹ thuật đóng góp những yếu tố quan trọng vào thể thao.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

9 Đây là Wimbledon có nhiều tay vợt hơn 30 tuổi nhất kể từ sau năm 1975 với 9 tay vợt còn góp mặt tới tuần thứ 2.

31 Serena Williams, đương kim vô địch giải đang là tay vợt nữ nhiều tuổi nhất từng nắm giữ vị trí số 1 thế giới ở tuổi 31.

8 Là số lần góp mặt vào tứ kết các giải đấu năm 2013 của Tommy Haas.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm