1h45 ngày 8/8, Hàn Quốc – Brazil: Bất ngờ khó đến lần thứ hai

07/08/2012 11:57 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) -  Điều bất ngờ nhất ở vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic 2012 chính là việc Hàn Quốc xuất sắc loại chủ nhà Vương quốc Anh sau một trận đấu kịch tính đến nghẹt thở.  Sau Vương quốc Anh là Brazil, ứng viên lớn nhất cho danh hiệu HCV Olympic, liệu Hàn Quốc có thêm một lần tạo ra những cú sốc mới?

Chìa khóa nằm ở hàng công

Hulk, Damiao, Pato và Neymar, chưa khi nào Olympic Brazil có một hàng công "khủng" như thế kể từ sau khi "người ngoài hành tinh” Ronaldo và Rivaldo giải nghệ. Lúc này, sức mạnh của các vũ công Samba phụ thuộc vào chính tuyến đầu khi mỗi trận đấu, các tiền đạo của họ ghi bàn "đều như vắt chanh" với việc cùng có 3 lần khiến cho mành lưới của đối phương rung lên.


Hàng công có là chìa khóa giúp Brazil chiến thắng - Ảnh : Getty

Ngôi sao sáng nhất của Selecao vẫn là Neymar. Tiền đạo 20 tuổi của Santos đã có 3 bàn thắng, kèm theo đó là 2 đường kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Nhưng Neymar chưa phải là chân sút có được sự hiệu quả nhất bởi phía trên anh, Damiao mới thực sự đóng vai trò của một sát thủ. 4 trận đấu, tiền đạo này đã liên tục để lại dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng, cụ thể là cú đúp vào lưới của Honduras trong thời điểm mà đội bóng của HLV Menezes gặp khó khăn thực sự. Ngoài Damiao và Neymar, Pato cũng là một cái tên cần phải được nhắc đến dù ở giải đấu này, tiền đạo của Milan không có tên ở đội hình chính thức.

Cả 3 tiền đạo trên đều đã ít nhất một lần có tên trên bảng tỷ số. Nhưng không phải vì thế mà lãng quên Hulk, "người khổng lồ xanh" trên hàng công của Selecao. Trong lối chơi vận hành theo sơ đồ 4-3-3, Hulk chơi cao nhất và nhưng nhiệm vụ của anh không đơn thuần là tìm kiếm bàn thắng. Cả 4 trận đấu, tiền đạo đang chơi cho Porto đóng vai trò của một "chim mồi". Với khả năng di chuyển liên tục và biết cách hút hậu vệ đối phương, Hulk luôn tạo ra rất nhiều những khoảng trống để Neymar hay Damiao xâm nhập và ghi bàn. Đó cũng là lý do dù chưa thể ghi một bàn nào cho đến thời điểm này, mục tiêu đang được Chelsea "săn đuổi" vẫn luôn có chỗ đứng trong đội hình chính của Selecao.

Với Hulk đá cao nhất, Damiao chơi ngay sau và một Neymar đá tự do, không cố định ở một vị trí bất kì nào, sự đa dạng và biến hóa luôn xuất hiện trong những đường lên bóng của Olympic Brazil. Đó có thể là một pha làm tường rất nhanh của Hulk, đó có thể là một pha đột nhập tốc độ của Neymar hay Damiao hay thậm chí là những cú dứt điểm rất nhanh từ tuyến hai của Sandro hay Oscar... Chính sự đa dạng này khiến cho sức tấn công của Brazil có thể phá tan được mọi tuyến phòng ngự của bất cứ đối thủ nào ở Olympic London 2012 này.

Cơ hội nào cho Hàn Quốc?

Trước chủ nhà Vương quốc Anh, Hàn Quốc đã chơi bóng trong tâm thế không có gì phải mất. Chính sự thoải mái về mặt tinh thần cũng như không vấp phải một sức ép đáng kể nào đã giúp cho các chàng trai trẻ của xứ kim chi có được sự tự tin cực lớn khi đối mặt với Vương quốc Anh. Thậm chí, họ còn là những người mở tỷ số trước với pha làm bàn của Ji Dong-won. Ngay cả khi để cho đối thủ gỡ hòa (Ramsey ghi bàn), Hàn Quốc vẫn chơi chắc chắn trong phòng ngự, táo bạo trong tấn công và luôn tạo được những pha bóng nguy hiểm trước khung thành của ĐT Anh. Họ cầm chân đối thủ trong 120 phút để rồi nhờ bản lĩnh hơn, đội bóng của HLV Hong Myung-Bo có chiến thắng trên chấm 11m.

Song cũng cần phải nói rằng việc Hàn Quốc cầm chân được Vương quốc Anh trong 120 phút với tỷ số hòa 1-1 là bởi đối thủ của họ tỏ ra quá thiếu chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Điều này sẽ khó có thể được tái hiện với Brazil nhất là khi đội bóng của HLV Mano Menezes đang sở hữu một hàng công mạnh nhất (12 bàn thắng sau 4 trận) ở Olympic này . Trong bối cảnh hàng thủ chưa thể mang lại sự chắc chắn cần thiết (đã thủng lưới 5 bàn), Brazil sẽ lại càng tập trung hơn nhiều vào hàng công. Mục đích của thày trò HLV Menezes là ngoài việc tạo ra sự đặc sắc vốn có trong tấn công, Brazil cũng cần phải tạo ra sự an toàn cho chính khả năng phòng ngự còn nhiều hạn chế của họ.

Nếu điều này xảy ra, cơ hội đối với Olympic Hàn Quốc đã nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên, việc lọt tới trận bán kết đã là một thành công trên cả mức mong đợi. Khi không đặt mục tiêu cho tấm huy chương cũng như động lực chỉ mang tính chất cọ xát thông thường, đội bóng của HLV Hong Myung-Bo được kì vọng sẽ làm lên bất ngờ như trước Olympic Vương quốc Anh, dù rằng xác suất để tạo ra một cú sốc khác không còn cao như ở tứ kết trước đó.

Dự đoán: 1-3

Trần Giáp

Góc thống kê:

- Hàn Quốc mới chỉ thắng 1 trong 4 trận đấu gần đây ở đấu trường Olympic sau khi hạ Thụy Sỹ với tỷ số 2-1. Các trận còn lại, họ hòa 0-0 với Gabon, hòa 1-1 với Mexico và khuất phục chủ nhà vương quốc Anh trên chấm 11m sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu.

- Đây là lần đầu tiên, Hàn Quốc lọt đến vòng bán kết của một kì Olympic ở nội dung bóng đá nam. Một thành tích tuyệt vời của đại diện châu Á/ - Tiền đạo đang đầu quân cho Sunderland Ji Dong-Won, người ghi bàn trong trận vượt qua Olympic vương quốc Anh là cầu thủ thứ 3 của Hàn Quốc ghi bàn ở Olympic 2012.

- Brazil đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng. Một con số đáng để ngợi ca về sức mạnh của hàng công. Hiện đội bóng của Mano Menezes trở thành đội bóng thứ 6 trong lịch sử lọt tới bán kết Olympic với thành tích ghi được 12 bàn.

- Leandro Damiao, người lập cú đúp trong trận đấu với Honduras đã có 4 bàn ở giải. Nếu tiếp tục nổ súng, anh sẽ cân bằng con số 5 bàn với Moussa Konate của Olympic Senegal.


Đội hình dự kiến:
Olympic Hàn Quốc: Lee Beom-young - Oh Jae-sok, Yun Suk-young, Kim Young-kwon, Kim  Kee-hee - Kim Bo-kyung, Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol Han - Ji Dong-won, Park Chu-young.
Olympic Brazil:  Gabriel - Rafael, Juan, Thiago Silva, Marcelo - Sandro, Romulo, Oscar - Hulk, Damiao, Neymar.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm