Mối đe dọa của Italia: Dậy đi, Hamsik!

24/06/2010 10:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Bởi vì nếu anh không kịp thời tỉnh giấc và trở lại là mình, giấc mơ chiến thắng của đất nước Slovakia sẽ thêm một lần dang dở. Mọi hy vọng của đội tuyển Slovakia giờ đây đang được đặt cả lên đôi chân của tiền vệ đội trưởng đang chơi bóng trong lòng đối thủ Italia.


Dậy đi, Hamsik! - Ảnh: AP

Bóng đá Slovakia biết ơn bóng đá Italia. Đội tuyển có biệt danh “The fighting Jondas” có lẽ đã không thể giành quyền đặt chân đến Nam Phi mùa hè này nếu không có tài năng của Marek Hamsik, ngôi sao sáng nhất mà đất nước Slovakia sản sinh kể từ khi tuyên bố độc lập. Chưa tròn 23 tuổi, nhưng Hamsik đã là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Slovakia với 34 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng, cho dù anh chỉ chơi ở hàng tiền vệ. Trong danh sách những ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất ở World Cup lần này, tên của Hamsik được đặt cạnh những Messi, Aguero, Oezil hay Pedro. Mà Hamsik có lẽ đã không thể vươn lên tầm thế giới như vậy nếu anh không được rèn tài năng đúng hướng trong màu áo các CLB Brescia và Napoli.


Đối mặt với Slovakia, hẳn HLV Marcello Lippi sẽ thầm ước mình có được một tiền vệ tấn công như Hamsik. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà ông ấp ủ, không ai phù hợp cho vị trí “nhạc trưởng” hơn cầu thủ mang áo số 17 của Slovakia. Vai trò của Hamsik trong đội tuyển Slovakia giống như vai trò của Totti trong chức vô địch World Cup 2006 của Italia. Anh có thể chơi chính giữa, có thể lệch trái, thậm chí là lao lên phía trước như một tiền đạo ảo trong những pha hãm thành của đội nhà. Cũng giống như ở Napoli, nơi anh đã là cầu thủ quan trọng nhất trong suốt 3 năm qua, Hamsik là đầu não, là trái tim trong mỗi đợt lên bóng của đội tuyển Slovakia. Tầm ảnh hưởng của anh đã được ghi nhận bằng chiếc băng đội trưởng Slovakia ở World Cup 2010, trở thành đội trưởng trẻ nhất của giải đấu.

Nhưng ở hai trận đầu của Slovakia, Hamsik bỗng hóa một cầu thủ bình thường như bao cầu thủ khác. Anh chơi bóng cực kỳ thiếu cảm hứng và chất lượng. Mặc dù tất cả những đường tấn công của Slovakia đều có dấu chân của anh, nhưng phần lớn trong số ấy không tạo ra được cơ hội rõ rệt trước khung thành đối thủ. Theo thống kê, Hamsik là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất trong cả hai trận đấu, nhưng tỷ lệ những đường chuyền bóng chính xác của anh, chứ chưa nói đến độ sáng tạo và hiệu quả, cũng chỉ đạt mức trung bình. Ngay cả trong những tình huống đá phạt hay dứt điểm, Hamsik cũng hoàn toàn mờ nhạt. Hệ quả là Slovakia thi đấu kém xa sự kỳ vọng. Trước giải, đội bóng này từng được trông đợi sẽ là ngựa ô. Bây giờ, họ là đội bét bảng và còn ít cơ hội qua vòng bảng nhất.

Điều gì đã xảy ra với Hamsik? Sự mệt mỏi sau khoảng thời gian cuối mùa căng sức để đưa Napoli giành vé dự Europa League? Gánh nặng từ sự kỳ vọng trong trách nhiệm gánh vác đội bóng một người? Áp lực nặng nề từ chiếc băng đội trưởng? Chưa hết choáng ngợp vì không khí ở một giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, ngay cả khi đội bóng không đặt mục tiêu cao? Có thể là một trong số những nguyên nhân ấy, cũng có thể là tất cả. Muốn tìm kiếm một chiến thắng trước người Italia để tiếp tục cuộc phiêu lưu, HLV Weiss phải tìm ra cách đánh thức ngay người dẫn đường đang mê man.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm