(TT&VH) - Gerard Depardieu và Juliette Binoche là hai ngôi sao lớn nhất nước Pháp, nhưng họ chưa bao giờ làm việc cùng nhau, vậy mà hai người vừa có một cuộc “khẩu chiến” gay gắt.
1. Chuyện xảy ra từ cái miệng của Gerard Depardieu khi tháng trước trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên 61 tuổi này đã đặt ngược câu hỏi cho một tạp chí của Áo về Binoche: “Anh có thể giải thích cho tôi bí quyết của nữ diễn viên này là gì? Tôi thực sự muốn biết tại sao cô ấy lại được kính trọng đến vậy trong nhiều năm. Binoche chẳng có gì cả. Hoàn toàn chẳng có gì. Isabelle Adjani thật vĩ đại, mặc dù cô ấy hơi gàn. Fanny Ardant thật lộng lẫy, thực sự ấn tượng. Nhưng Binoche thì sao?”.
Khi những lời bình luận này của Depardieu xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Binoche đã rất bực mình và tuần trước, khi đang ở London để quảng bá cho bộ phim mới Certified Copy, chị đã “phản pháo”: “Tôi không biết Depardieu và không biết mình đã làm gì ông ấy. Tôi hiểu bạn có thể không thích một ai đó và có thể không thích công việc của người khác, nhưng tôi không thể hiểu nổi những lời lẽ quá khích của Depardieu. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó đối với ông ta”. Nữ diễn viên 46 tuổi này cho rằng Depardieu ghen tị với thành công của chị và “vẻ đàn ông của mình đang bị đe dọa” bởi những bộ phim với những nhân vật chính là nữ.

2. Nhiều người Pháp thấy “hoảng” với cuộc “khẩu chiến” này, nhưng những ai đã dõi theo sự nghiệp của hai người thì cũng chẳng hề khó khăn trong việc “vạch ra” những khiếm khuyết của họ.
Depardieu sinh ra ở thị trấn tồi tàn Châteauroux, miền Nam Orleans, nơi người cha nghiện rượu của ông làm quét dọn trong một nhà máy. 6 anh em Depardieu phải ngủ chung trong một căn phòng nhỏ. Mẹ ông, Lilette, đã cố gắng hết sức cho con cái mình nhưng vô cùng bực bội khi mọi chuyện trong gia đình đều dựa vào bà.
Năm 12 tuổi, cậu bé Depardieu đã rời khỏi nhà để sống cùng một cặp đôi già làm việc trong một căn cứ Mỹ. Đầu những năm tuổi vị thành niên, Depardieu lang thang khắp các đường phố của Pháp, ăn cắp, đánh nhau. Depardieu từng nói về những năm tháng đó: “Tôi từng là một đứa trẻ cô độc”, ông nói với tạp chí L’Événement du jeudi. “Nhưng tôi chưa bao giờ bất hạnh. Thật là trái ngược. Tôi hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình nghèo, mù chữ chẳng hề bị cấm đoán gì cả. Tôi được tự do phát triển theo hướng mà mình muốn”.
Năm 15 tuổi, Depardieu tới Paris mặc dù không hề quen ai ngoài một người bạn cũ từ Châteauroux đang học ở đây để trở thành diễn viên. Depardieu cũng đăng ký học cùng trường đó và ngay lập tức đã gây ấn tượng với ngoại hình to như gấu và thô của mình. Năm 1965, ông tham gia bộ phim đầu tiên (phim ngắn) mang tựa đề Le Beatnik et le minet. Trong những năm 1980, với những bộ phim ăn khách quốc tế như Danton và Jean de Florette, Depardieu đã trở thành ngôi sao điện ảnh lớn nhất của Pháp.
Song con đường lên tới đỉnh cao vinh quang của Binoche lại khác hẳn. Chị sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thuộc tầng lớp trung lưu ở Paris, nơi cha mẹ chị - Jean-Marie Binoche, một nhà điêu khắc kiêm đạo diễn điện ảnh và mẹ là nữ diễn viên Monique. Khi cha mẹ ly hôn, Binoche được gửi tới trường nội trú. Ở đây, chị được học piano, tiếng Anh và cả phép đối nhân xử thế.
Với những “hành trang” đó, Binoche đã theo đuổi sự nghiệp của một diễn viên. Sau nhiều vai phụ trong các serie phim TV, Binoche tạo bước đột phá với vai diễn trong phim Je vous salue, Marie của Jean-Luc Godard. Sau đó là các vai diễn trong những bộ phim có kinh phí lớn, như The Unbearable Lightness of Being và The English Patient (Bệnh nhân người Anh) và bộ phim này đã đem về cho chị giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1997.
Nói cho cùng thì cả hai đều thể hiện rõ những gì mà môi trường giáo dục của họ đem lại. Depardieu thì ồn ào và nhiều ham muốn. Binoche thì kín đáo, dễ bị tổn thương. Giống như Depardieu, đã ly hôn nữ diễn viên Elisabeth Guignot từ năm 1992 và sau đó là một loạt các mối quan hệ gây nhiều chú ý, Binoche có một cuộc sống tình ái phức tạp, với hai đứa con là hai người cha nhưng không kết hôn.
* * *
Thời gian này, Depardieu đang thích bận bịu với những vườn nho của mình hơn là đóng phim, còn Binoche thì đang theo đuổi các đam mê thời trang. Nhiều người tự hỏi liệu có bao giờ họ được thấy hai ngôi sao lớn này cùng xuất hiện trên màn bạc? Có vẻ khó, nhất là sau cuộc “khẩu chiến” vừa qua.
Việt Lâm