HAGL hút khán giả Đà Nẵng

22/07/2015 14:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều mai 23/7, sân Chi Lăng sẽ lại có dịp xôm tụ khi SHB Đà Nẵng đón tiếp HAGL. Dù “Gỗ” đã có mặt một cách trầm lặng tại Đà Nẵng nhưng họ vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả sông Hàn.

Bắt đầu nóng

Phải đến sáng nay (24-7), BTC mới tiến hành bán vé trận SHB Đà Nẵng – HAGL, nhưng từ hôm qua đã có nhiều người tìm mua. Chị Tới bán cà phê lâu năm ở đường Ngô Gia Tự cho biết: “Từ sáng đến giờ người đến hỏi mua vé xem SHB Đà Nẵng – HAGL đông lắm, nhất là những bạn trẻ, nhưng ngày mai người ta mới bán. Xem ra trận đấu này được người hâm mộ quan tâm dữ”.

Dạo dọc những con phố bóng đá quanh sân Chi Lăng hôm qua, tôi đã cảm nhận được không khí bóng đá nóng dần lên trước chuyến làm khách của HAGL. Người ta bàn tán đủ chuyện về HAGL, nhất là khả năng trụ hạng của đội bóng này.

Dán mắt theo đôi chân Công Phượng

Cuối chiều qua, khá đông người hâm mộ, nhất là các bạn trẻ đến sân Chi Lăng để được xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… tập luyện, được tận mắt chứng kiến những cầu thủ từng tạo nên cơn sốt trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, họ đã bị “hớ” bởi HAGL tập ở sân Quân khu V từ lúc 15 giờ 30.

Ở sân Quân khu V xem HAGL tập luyện, chúng tôi chứng kiến vài chục bạn trẻ “may mắn” biết được lịch tập của HAGL có mặt trên khán đài. Họ chăm chú xem những cầu thủ trẻ HAGL tập luyện và tỏ ra hào hứng mỗi khi Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường và đồng đội có pha xử lý bóng kỹ thuật trong bài tập đá ma. Sau buổi tập, họ xuống sân vây quanh những “thần tượng” xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm.

Có lẽ cảm xúc chiến thắng trước B.Bình Dương vẫn còn tan chảy trong mỗi cầu thủ HAGL nên họ luôn nở nụ cười trong suốt trận đấu. Công Phượng thường ngày được ví có khuôn mặt “không cảm xúc” nhưng hôm qua rất vui vẻ, tươi cười khi được các fan vây quanh xin chụp ảnh. Phượng cũng rất dễ chịu chiều lòng các CĐV sông Hàn khi họ xin chữ ký…

Buổi tập của HAGL hôm qua, do HLV Guillaume Graechen phải về lại Gia Lai vì có việc gia đình nên mọi công việc giao cho các trợ lý. Theo đó, HAGL chỉ tập nhẹ bằng các màn khởi động, đá ma và căng cơ rồi ra về.  

Theo quan sát, Công Phượng tập luyện bình thường và không hề có dấu hiệu chấn thương. Trận thắng B.Bình Dương, Phượng cũng đã vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền vệ Hoàng Thiên tập riêng với chuyên gia thể lực. Nhưng xem cường độ vận động của cầu thủ này thì khả năng Hoàng Thiên sẽ góp mặt ở trận đấu chiều mai ở Chi Lăng. Trong khi đó, tiền đạo Moussa chỉ khởi động nhẹ với cổ chân băng bó nên khả năng ra sân rất thấp.

HAGL dù thành tích bết bát nhưng họ vẫn còn sức hút khá lớn với khán giả vì lối đá cống hiến và tử tế. Còn nhớ vòng 15, sân Tam Kỳ với 15.000 chỗ ngồi đã chật kín khi HAGL xuống làm khách. 

Sau chiến thắng khó tin trước B.Bình Dương, cái tên HAGL lại được “hâm nóng”. Bởi thế, chuyến làm khách của Công Phượng và đồng đội xuống Chi Lăng vào chiều mai đang nhận được sự quan tâm không hề nhỏ của khán giả sông Hàn.

Chi Lăng chiều mai có xôm tụ, khán giả sông Hàn có phát sốt vì HAGL hay không thì vẫn còn phải chờ, bởi câu trả lời nằm ở số lượng người đến mua vé vào hôm nay và sáng mai. Tuy nhiên, có một thực tế, không khí bóng đá trước trận SHB Đà Nẵng – HAGL nóng hơn bình thường.

1: Trận lượt đi trên sân Pleiku, HAGL thắng SHB Đà Nẵng 1-0 nhờ pha sút penalty thành công của Dragicevic Zdravko ở phút 58.

3: Số trận thắng của HAGL đến thời điểm này là 3, sau 17 vòng đấu. Cụ thể, thầy trò HLV Guillaume Graechen thua 10, hòa 4.

23: Đó là số bàn thắng mà các cầu thủ HAGL ghi được sau 17 vòng đấu, trong khi họ để thủng lưới đến 36 bàn. Đáng nói, tỷ lệ ghi bàn sân khách của HAGL rất thấp, 6 bàn/ 17 trận.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm