(TT&VH) - Trong khi Ribery đem đến nỗi thất vọng lớn với tấm thẻ đỏ vào phút 37, thì Robben, dù tiếp tục đóng vai trò cứu rỗi đội bóng với pha ghi bàn xuất sắc đem về chiến thắng, cũng để lại những ấn tượng không đẹp sau hình ảnh vùng vằng khi bị thay ra vào phút 85 (Altintop vào sân), thậm chí không thèm bắt tay HLV Van Gaal. Sau khi kết thúc trận đấu, Robben còn bảo rằng “Tôi thực sự giận dữ với sự thay đổi người ấy”. Mặc dù sau đó, tiền vệ người Hà Lan đã thừa nhận rằng anh có lỗi khi cư xử như thế, nhưng việc một cầu thủ vốn rất lành tính như Robben bỗng có hành vi bốc đồng như thế không khỏi làm dấy lên những lo ngại. Khi Ribery đang đối mặt với viễn cảnh thân bại danh liệt và Bayern lại tiếp tục được cứu rỗi với sự tỏa sáng của Robben, việc tiền vệ người Hà Lan ý thức được giá trị không thể thay thế được của anh vào thời điểm này là điều dễ hiểu.

Robben đi bóng trong vòng vây của 2 cầu thủ Lyon, ảnh GettyThế nhưng anh cũng không thể quên rằng vào thời điểm ấy, Bayern cần sự thận trọng, trong bối cảnh chỉ còn chơi với 10 người (Lyon cũng mất người, nhưng khi Toulalan bị đuổi… muộn hơn Ribery, họ ít nhất nhỉnh hơn về thể lực) và trong một thế trận đòi hỏi sự chắc chắn, một cầu thủ giàu sức mạnh và xử lý an toàn như Hamit Altintop là sự lựa chọn đúng đắn. Robben cũng không thể quên rằng trong hiệp một, khi Ribery tung hoành bên hành lang trái và liên tục khiến hậu vệ phải Reveillere lao đao chống cự, thì tiền vệ người Hà Lan hoàn toàn bất lực trong vòng vây phong tỏa của Cissokho và Toulalan. Chỉ đến khi “trung vệ bất đắc dĩ” Toulalan bị đuổi, Robben mới có thể tìm lại cảm hứng cho những pha đi bóng thường thấy của mình, để rồi lại trở thành Đấng cứu thế cho Bayern với pha lập công duy nhất.
Lối chơi bùng nổ, nhưng quá cá nhân của Robben đôi khi được dễ dàng bỏ qua bởi sự hiệu quả và tính cách khiêm tốn của anh. Thế nhưng điều logic là khi Ribery càng sa chân vào vũng lầy, việc cái tôi của Robben phình to ra là một điều có thể dự báo trước. Đó sẽ là một mối lo ngại dành cho HLV Van Gaal trong tương lai.

Robben đi bóng trong vòng vây của 2 cầu thủ Lyon, ảnh Getty
Lối chơi bùng nổ, nhưng quá cá nhân của Robben đôi khi được dễ dàng bỏ qua bởi sự hiệu quả và tính cách khiêm tốn của anh. Thế nhưng điều logic là khi Ribery càng sa chân vào vũng lầy, việc cái tôi của Robben phình to ra là một điều có thể dự báo trước. Đó sẽ là một mối lo ngại dành cho HLV Van Gaal trong tương lai.
PV