Neymar: 'Barcelona chỉ ngủ ngon sau khi giành cú ăn ba'

09/05/2015 13:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Kiệt sức và hạnh phúc. Nhưng trên tất cả, đấy là thứ bóng đá siêu phàm. Neymar và Messi ôm nhau lăn trên mặt cỏ. Niềm vui xứng đáng, cầu thủ người Brazil vừa ghi bàn thứ ba trước Bayern từ đường kiến tạo của Messi. Đó dường như là chiếc chìa khóa mở cánh cửa đến Berlin, là chỉ dấu rõ ràng cho sự kết hợp của họ và cũng là một tấm bưu thiếp gửi tới thế giới.

Mùa giải trước, Neymar đã ghi 15 bàn trong 41 trận đấu. Mùa giải này, anh ghi 33 bàn trong 45 trận đấu và 13 trong số đó đến từ những đường chuyền của Messi, chiếm 39,33% tổng số. "Mỗi ngày, tôi học được ngày càng nhiều hơn từ Leo", Neymar nói.

Đây không phải lần đầu tiên số 11 của Barca ca ngợi ngôi sao từ Rosario. Thật ra, lúc nào bạn cũng có thể ngợi ca Messi. Tuy nhiên, lần này là một bước tiến. Trong trận gần nhất của Barcelona tại Liga gặp Cordoba (thắng 8-0), Messi đã nhường Neymar đá phạt đền thay vì thực hiện hòng tham gia cuộc đua với Cristiano Ronaldo. "Đó là chi tiết tôi không bao giờ quên được", Neymar nói. "Leo là số 1 thế giới. Anh ấy có thể ghi 1 hat-trick nhưng lại nhường tôi sút phạt đền. Tôi chết lặng. Tôi rất vui với cử chỉ ấy". Cầu thủ từ Paulista sút thành công.

Sự thân thiết của Messi với Neymar càng có giá trị khi họ được hỗ trợ bởi Luis Suarez. Ba tiền đạo của Barca đã ghi 110 bàn mùa giải này (nhiều hơn 8 bàn so với kỉ lục ghi bàn của bộ ba Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain và Karim Benzema đội Real Madrid mùa 2011-12). Số bàn thắng của "MSN" chiếm 67,9% tổng số bàn mà Barcelona đã ghi mùa giải này (162). Liệu họ có đang trên đường trở thành bộ tam tấn công vĩ đại nhất trong lịch sử? Neymar trả lời: "Trong lịch sử bóng đá thế giới, có nhiều cầu thủ vĩ đại. Chúng tôi không giỏi hơn họ, mà chúng tôi chỉ cố gắng tạo nên lịch sử của chúng tôi, và cố gắng giúp đội bóng giành các trận thắng mà thôi".

Trận thắng của Barca tại Champions League làm nhẹ đi gánh nặng đội bóng phải mang ở giải đấu này nhưng ngay lập tức trước mặt Barca là thử thách khác, cho mục tiêu ăn ba. Họ gặp Athletic Bilbao ở Chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và rồi đá lượt về vòng Bán kết Champions League với Bayern trên sân khách.

"Đó là những trận tuyệt hảo cho những người yêu bóng đá và còn tuyệt hơn nữa cho những CĐV của Barcelona", Neymar nói. "Sân của Bayern là một nơi rất khó khăn, vì thế chúng tôi phải rất bình tĩnh và khiêm tốn, bởi chúng tôi vẫn cần 1 bước nữa để vào Chung kết trước khi kê cao gối ngủ. Từ đầu mùa giải chúng tôi đã đặt mục tiêu giành cú ăn ba. Và giờ chúng tôi đến gần nó hơn bao giờ hết".

Giấc ngủ của Barca chỉ đến khi cú ăn ba đến. Và họ luôn mơ về nó trong cả mùa này.

G.Hưng (theo El Pais)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm