ĐT.LA 'trả nợ' HA.GL

17/06/2013 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cứ đá với phong độ hiện tại, có lẽ ĐT.LA đã không phải lao đao suốt cả giai đoạn một. Chiều tối qua, thầy trò HLV Marcelo Zuleta đã trả lại món nợ thua “Gỗ” ở lượt đi rất sòng phẳng.

Cứ duy trì phong độ như thế này thì ĐT.LA chẳng lo chuyện trụ hạng. Ảnh: Quang Nhựt

Cơn mưa lớn trước trận đấu đã làm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của 2 đội. Chính vì yếu tố này nên sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Oseni-Evaldo không giúp lối chơi “Gỗ” khởi sắc. Trận này, tiền đạo Evaldo gần như mất hút do bị Obimo West theo kèm rất rát. Đối tác của Evaldo là Oseni hoạt động hiệu quả hơn nhờ thể lực hơn người. Thế nhưng, điều đó là không đủ để bù lại cho cả trận đấu mà HA.GL chơi thiếu sáng tạo.

Trước trận đấu, HLV Choi Yoon Gyum được trao tặng phần thưởng “HLV xuất sắc nhất tháng 5” nhằm biểu dương ông thầy người Hàn Quốc về những chiến công làm được cho HA.GL trong tháng 5. Thế nhưng, dường như những ngày tươi đẹp của HA.GL đã ở lại quá khứ. \

Sau trận thua XMXT.SG với lý do có thể tạm chấp nhận là thiếu vắng quá nhiều trụ cột, hôm qua, “Gỗ” lại thua, và lần này HLV Choi không biết đổ lỗi cho ai là hợp lý.

Suốt trận đấu, các cầu thủ HA.GL chỉ dồn bóng dài để Oseni dùng sức vóc của mình bứt phá. Nhưng lối đá đó của “Gỗ” đã bị HLV Zuleta bắt bài. Oseni phải nhận bóng quá xa cầu môn của Quốc Cường nên không đủ thể lực để dẫn bóng đến khung thành rồi dứt điểm. Bằng chứng là có 2 cơ hội được chính Oseni tạo ra từ tình huống đơn giản như thế, nhưng cú sút của cầu thủ này có phần nóng vội và không thể đi trúng đích.

Cả hiệp đấu đầu tiên, số cơ hội mà 2 đội tạo về phía khung thành của nhau đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sức vóc của Oseni vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức rất tốt của “Gạch”.

“Gạch” trận này thể hiện một phong thái khác hẳn. Họ chơi thừa quyết tâm và “biết mình biết ta”. 3 phút trước khi hiệp một khép lại, từ một tình huống tưởng chừng vô hại, tiền đạo Cleiton nhận bóng sát mép phải vòng cấm địa trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc. Dù có thời gian chuẩn bị nhưng không hiểu sao thủ thành Bassey lại đổ người quá chậm để rồi HA.GL phải nhận bàn thua.

Bàn thắng đó có thể xem là bước ngoặt của trận cầu này, bởi từ đây HA.GL bối rối trông thấy. Đầu hiệp 2, sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc, tiền đạo Việt Thắng nhanh chân đá bồi nhưng thủ thành Bassey đã kịp đẩy bóng cứu thua.

Loay hoay chưa biết tìm đường vào khung thành Quốc Cường, đội khách tiếp tục chịu thiệt thòi. Trong thế trận không mấy quyết liệt, Minh Thiện không giữ được cái đầu lạnh để rồi vào bóng 2 chân với tiền đạo Cleiton. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư không ngần ngại tặng hậu vệ HA.GL chiếc thẻ đỏ.

Và nếu đội chủ nhà tỉnh táo hơn ở những pha phản công sau đó, lưới của Bassey đã không phải chỉ rung lên một lần hôm qua.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm