K.KH – HA.GL 2-1: Xôn xao phố biển

04/04/2011 11:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một kết quả quá hài lòng với đội bóng phố biển bởi họ đã đòi được cả vốn lẫn lời trước đại kình địch HA.GL. Vị trí thứ 4 khiến cho phố biển xôn xao…

Không chỉ tiếp tục thể hiện màn “đấu võ” truyền thống và kết quả nghiêng về phố biển theo lệ thường, trận derby miền Trung giữa chủ nhà K.KH và HA.GL trên sân Nha Trang chiều qua còn chứng minh khả năng vượt khó tuyệt vời của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

“Cố nhân” Agostinho đã lập cú đúp nhấn chìm đội bóng cũ. Ảnh Hồng Lĩnh


Không thể phủ nhận yếu tố may mắn trong 3 điểm mà K.KH có được, nhưng trước rất nhiều khó khăn, chiến thắng này là một phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng phố biển. Trong một buổi chiều thăng hoa, Tấn Tài và Agostinho đã làm nên sự khác biệt.

Thoạt nhìn vào danh sách thi đấu, người hâm mộ K.KH có thể thở phào vì sự trở lại của rất nhiều cái tên quen thuộc. Hữu Chương và Ngọc Điểu giúp cho đôi cánh K.KH thêm vững chắc. Trong khi đó, Công Quốc và Thanh Hải là lựa chọn hiển nhiên ở trung tâm hàng tiền vệ thời điểm này. Điều đó còn giúp Tấn Tài có thể thi đấu một cách tự do. Còn ở phía dưới, dù không có Văn Phong, nhưng bộ đội trung vệ Issifu và Mustapha cũng đủ để có thể tin tưởng.

Với sự cơ động của Tấn Tài và chủ động nhập cuộc rất nhanh, K.KH dễ dàng chiếm thế thượng phong ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đặc biệt là sự linh hoạt đáng ngạc nhiên của Tấn Tài so với chính anh trong trận đấu với HN.ACB tuần trước.

Hỏa lực của chủ nhà như nước vỡ bờ, liên tục tạo nhiều pha sóng gió trước khung thành đội khách. Phút thứ 3, cú ngoặt bóng điệu nghệ của tiền vệ mang áo số 12 này đã đưa anh đối diện với thủ thành Tuấn Mạnh bên phía HA.GL. Trung vệ Benjamin chỉ còn cách triệt tiêu cơ hội mà K.KH có được bằng việc đốn hạ Tấn Tài trong vòng cấm, giúp chủ nhà K.KH được hưởng quả phạt penalty. Từ chấm 11m, Agostinho chớp lấy cơ hội tuyệt vời để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Cũng từ đó, cánh trái của HA.GL chính là nơi công phá ưa thích của K.KH. Hết Ngọc Điểu đến Tấn Tài thay nhau hành hạ đối phương bên cánh này. Gần như mọi cơ hội mà K.KH có được trong suốt hiệp 1 đều chủ yếu xuất phát từ đôi chân Tấn Tài. Nhận ra tầm sát thương của tiền vệ này, HLV Dusit tìm mọi cách khóa chặt Tấn Tài, kể cả việc cho quân sử dụng những pha vào bóng thô bạo. Họ đã thành công, khi đến phút 51, Tấn Tài buộc phải  rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.

Ngay sau đó, HLV Dusit quyết tung nốt những cái tên thiện chiến nhất của mình vào sân nhằm tìm lật ngược thế trận, vì  K.KH chơi chùng xuống hẳn khi thiếu Tấn Tài. Nhờ thế, HA.GL tạo được không ít sóng gió lên khung thành chủ nhà. Tiếc rằng, quá say sưa tấn công mà không chọc thủng lưới đối phương nên HA.GL đã bị trả giá. Từ 1 tính huống tưởng chừng như vô hại ở phút 75, cú đá phạt từ giữa sân của Văn Hoán tạo điều kiện cho Agostinho nhảy lên đánh đầu chéo góc vượt qua tầm với của thủ thành Tuấn Mạnh bay thẳng vào lưới. Một bàn thắng rất đỗi bất ngờ trong thế trận K.KH đang bị ép sân hoàn toàn. Nhưng nó gợi nhớ lại cái tên từng bị thất sủng của HA.GL, Agostinho, nhìn cảnh anh này chạy tung tăng ăn mừng, hẳn thầy trò Dusit phải tức nổ đom đóm mắt.  Mùa trước, cũng chính Agostinho giúp K.KH có được 3 điểm trước HA.GL. Lần này, cú đúp của tiền đạo người Brazil vào lưới đội bóng cũ đã khiến HA.GL phải chịu thất bại nghiệt ngã.

Sau khi ghi 2 bàn thắng sớm, Agostinho được đưa về làm… trung vệ. Một quyết định có phần lạ lẫm nhưng hợp lý, bởi HA.GL đã”điên cuồng” đẩy cao đội hình với bộ ba tiền đạo hộ pháp Ejike, Evaldo và Wanga hòng chơi tất tay. Thế nhưng, phải đến phút 86, Ngọc Bảo mới ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số cho HA.GL sau cú đệm cận thành, và thời gian còn lại không đủ để đội khách thực hiện 1 cuộc ngược dòng.

Cầm hòa SHB.ĐN ngay tại Chi Lăng, đoạt 6  điểm trước HN.ACB và HA.GL, K.KH đang bay bổng theo cách ngổ ngáo đặc trưng của mình!

HỒNG LĨNH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm