(TT&VH) - Dù đã “xưng vương” 2 năm nay, nhưng dường như B.BD chưa muốn dừng lại. Những kế hoạch bổ sung nội lực đầy chiều sâu đã và đang diễn ra ở Gò Đậu. Ở cách đấy không xa, cựu vương HA.GL cũng chẳng hề kém cạnh.
1. Nếu như HA.GL tiếp tục trung thành với chính sách dùng HLV Thái Lan Dusit Chalermsan, thì B.BD cũng tậu ngay một ông thầy ngoại là Francisco Vital. B.BD nhập tịch ngoại binh (Kesley và có thể cả Philani), HA.GL cũng nhập tịch cho… người nước ngoài (bộ đôi Nirut – Sakda).
B.BD đã ký với Helio, gọi thêm Fabiano (“siêu phẩm” của CLB Brazil Matsubara) về thử việc, thì HA.GL chắc chắn sẽ có tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn.
B.BD bằng lòng với những bổ sung như Phong Hòa, Chí Công, cặp tài năng trẻ Đức Tài – Đức Thiện, gia hạn hợp đồng với Như Thành, Thế Anh…, thì HA.GL “khủng bố” các đối thủ bằng bộ tứ tuyển thủ người Đồng Tháp: Thanh Bình, Việt Cường, Quý Sửu và Văn Pho.
Và chưa hết, đội bóng phố núi còn đang tiến hành các thủ tục để xin giảm án cho Văn Trương trở lại ngay từ giai đoạn 1 của V-League 2009…
Một cuộc chạy đua ráo riết đến nghẹt thở đã và đang diễn ra giữa 2 đội bóng doanh nghiệp này. Và nó báo hiệu sẽ có những trận chiến nảy lửa ở tương lai gần, mở ra một kỷ nguyên mới về khái niệm “derby VN”, thay vì trước đây như HA.GL – ĐT.LA hay ĐT.LA – B.BD.

Chiến thắng của B.BD tại Siêu Cúp QG chính là “lời tuyên chiến” dõng dạc nhất của nhà ĐKVĐ trước ngày khởi tranh mùa bóng 2009.
2. Một đội bóng toàn sao, không có nghĩa là sẽ thành công. Bình Dương trước đây là điển hình. Nhưng nếu muốn chiến thắng, cần phải có nội lực. Chí ít thì B.BD và HA.GL đã có lý khi đeo đuổi tôn chỉ này.
Sở hữu một dàn cầu thủ thuộc hàng mơ ước (với trọn bộ đội hình chính, đã hoặc đang chơi trong màu áo ĐTQG hoặc U23), cùng một ông thầy cá tính như Lê Thụy Hải, B.BD đã thống trị giải bóng đá cao nhất VN từ 2 năm qua. Nó là thành quả của những kết hợp hài hòa, giữa giới chức lãnh đạo và những người làm chuyên môn, giữa thầy và trò, giữa ngoại và nội binh, cùng sự cổ vũ của khán giả và giới truyền thông.
Trong khi đó, nếu ngoảnh đầu lại thì 4 năm qua là sự chua chát với đội bóng của bầu Đức. Những đầu tư nửa vời ở Pleiku đã không thể đem lại thành công. HA.GL bị xem là “hổ giấy” với những tiếng gầm yếu ớt và thiếu tính liên tục.
Họ có thể có những trận thắng rất hay, nhưng cũng có thể thua lãng nhách. Sự ổn định (trên cả băng ghế chỉ đạo) trở thành xa xỉ với HA.GL. Khó thể chiến thắng với một hình hài thiếu trước, hụt sau kiểu ấy. Và mọi thứ đã và đang thay đổi theo hướng tích cực (ít nhất là về lý thuyết) ở phố núi.
3. Trong một lần trò chuyện với bầu Đức ở tiền sảnh khách sạn HA.GL - Pleiku, ông chủ của đội bóng phố núi khẳng định: “Doanh thu của Tập đoàn HA.GL đã tăng lên nhiều chục lần so với trước khi làm bóng đá”. Sự phát triển ấy là có thật. Ông Đoàn Nguyên Đức máu bóng đá, điều này không phải bàn cãi.
Giờ đây có không ít người đặt câu hỏi: Khi HA.GL “Group” đã trở thành một thương hiệu đa ngành rồi, thì có cần thiết phải hao tiền tốn của, đổ vào bóng đá nữa không?
Trước mùa bóng 2007, đã có thông tin HA.GL sẽ “tậu” hẳn một nhà cựu vô địch thế giới 35 tuổi người Brazil với cái giá không dưới 3 triệu USD về làm đầu tàu kéo đội bóng lên. Vụ này bất thành, còn dần dà thông tin rỉ tai ấy lắng xuống và bị liệt vào dạng “thông tin không chính thức”.
Với một đội ngũ cố vấn xung quanh, HA.GL của bầu Đức rất giỏi trong khuếch trương thương hiệu, nhưng đã 4 năm nay, đội bóng vẫn vắng bóng ở bục danh hiệu.
Vào thời điểm mà HA.GL thoái trào, thì ĐT.LA, rồi B.BD đã tiếm ngôi rất đúng lúc. Đội bóng đất Thủ không “quảng cáo” nhiều như các đối thủ, mà họ hiện thực hóa tham vọng bằng những hành động rất cụ thể. Sẽ chẳng ai bất ngờ, nếu năm nay B.BD tiếp tục ở trên đỉnh cao nhất V-League. Và đó sẽ là một kỷ lục mới của BĐVN!
TÙY PHONG