V-League

HAGL trung thành với "hàng" Thái: Lỗi thời

26/06/2009 13:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - HA.GL đang cố gắng thuyết phục Thonglao ở lại thêm vài ba mùa giải nữa, dù đội trưởng ĐT Thái Lan vẫn còn 1 năm hợp đồng với đội bóng phố núi. Với việc nhập tịch cho Nirut và Sakda, cùng với vai trò của HLV Dusit được đảm bảo sau khi thầy Chatchai rút lui, chứng tỏ bầu Đức vẫn tiếp tục trung thành với "hàng" Thái.

Nguyên nhân được giải thích một cách cặn kẽ, rằng thương hiệu HA.GL vẫn đang dần được định vị ở Thái Lan và ngoài ra, việc kiếm – sở hữu được một cầu thủ đẳng cấp như Thonglao là cực khó. Bởi thế, chẳng có lý do gì HA.GL lại buông, mặc cho mục tiêu vô địch V-League 2009 đã tan thành mây khói. Đội bóng hứa sẽ có những tăng cường ở mùa giải tới và nếu Thonglao biết kiên nhẫn, lương bổng của anh còn có thể được nâng lên đến con số kỷ lục (không kém đàn anh Kiatisuk).

Thái Lan đã thất bại trước Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008, còn các ngôi sao bóng đá Thái (cỡ Thonglao hay Nirut), cũng không chứng minh được khả năng vượt trội, so với các ngoại binh khác đang hành nghề ở V-League. Thời thế đã thay đổi và những con số thống kê cho thấy, với màn thể hiện của Thonglao suốt 3 mùa V-League qua, cũng chỉ ngang tầm với một cầu thủ nội kha khá.
 
Thonglao ở HA.GL chưa bao giờ đạt tới phong độ như lúc khoác áo ĐT Thái Lan.
 
Đúng là bóng đá không chỉ biết chạy. Và chạy nhiều, chưa hẳn đã ra chiến thuật. Nhưng bóng đá có những nguyên tắc rất đặc thù và một trong số đó là anh phải khỏe. Khỏe để chiến đấu và để sút bóng. Nirut từng được xem là trung vệ số 1 Thái Lan, vừa có thể chơi tiền vệ phòng ngự, nhưng tuổi tác không cho phép cầu thủ vừa được nhập tịch này chơi thứ bóng đá của riêng mình. Không ít lần ở mùa giải này, Nirut “gãy” trước sức càn lướt của tiền đạo đối phương và HA.GL bại trận.

Không biết chuyện phát triển thương hiệu của bầu Đức ở bên Thái thế nào, chỉ rõ một điều, sản phẩm Thái Lan ở Pleiku đã và đang trở nên lỗi thời, từ khoảng 4 năm đổ lại. Sau lần cuối cùng giành ngôi vương, năm 2004, HA.GL lần lượt bị ĐT.LA, rồi B.BD qua mặt. Rất có thể sau mùa giải này, danh sách đó sẽ còn được kéo dài, với cái tên SHB.ĐN. Bầu Đức hẳn phải rất cay sống mũi.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm