(TT&VH) - Tiếp Thanh Hoá trên sân nhà, HA.GL đã có chiến thắng khá nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Điều đáng nói là cả 2 bàn thắng trên đều được thực hiện do công của các cầu thủ U21 HA.GL. Đây là lần đầu dàn cầu thủ trẻ của HA.GL lên tiếng ở đấu trường V-League mùa này.
Trước khi làm khách trên sân Pleiku, HLV Triệu Quang Hà đã quá chủ quan khi chỉ cho đội nhà lên trước một ngày để thi đấu. Chính vì vậy, do phải thi đấu ở một độ cao lớn (khoảng 800m so mặt nước biển), nên các cầu thủ Thanh Hoá đã không thể nhập cuộc tốt do bị ngợp vì không khí loãng.

Văn Long (trái) và Thanh Tuấn, 2 nhân vật chính trong chiến thắng của HA.GL chiều qua. Ảnh: V.V
Chỉ vài phút sau tiếng còi khai cuộc, Thanh Hoá đã bị dẫn bàn sớm từ một tình huống đơn giản, khi thủ môn Vĩnh Lợi để bóng bật ra, giúp tiền đạo Thanh Tuấn ung dung đệm bóng vào khung thành trống để mở tỷ số cho HA.GL. Sau bàn thua sớm, các cầu thủ Thanh Hoá buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng lối chơi của đội khách tỏ ra đơn điệu, dễ bắt bài.
Hàng loạt sự thay đổi nhân sự của Thanh Hoá cũng không giúp họ tạo được sự đột biến trong lối chơi, bởi cả trận đấu, Thanh Hoá gần như chỉ biết đá biên, mà các đường chuyền từ 2 cánh của đội khách đều không thể thắng được đôi bàn tay của thủ môn Bassey và chiều cao gần 2m của trung vệ Marcelo. Cơ hội tốt nhất của Thanh Hoá trong trận đấu hôm qua chỉ là pha dứt điểm bật trúng cột dọc của Đức Tuấn ở phút 33.
Trong khi Thanh Hoá chơi dở như vậy thì các cầu thủ trẻ của HA.GL trong lần hiếm hoi được cất nhắc đã chơi đầy nỗ lực, chẳng hạn như hậu vệ phải Văn Long hay tiền đạo Thanh Tuấn. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Thanh Tuấn đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp một và đầu hiệp 2, nhưng Tuấn cũng kịp để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ 2 của HA.GL ở phút 61, khi chính Tuấn là người cướp bóng trong vòng cấm và chuyền ngược ra cho đồng đội Văn Long dứt điểm trong vòng cấm để nâng tỷ số 2-0 cho đội nhà.
Ngoài 2 cầu thủ thuộc biên chế U21 là Thanh Tuấn và Văn Long thì Xuân Hiếu cũng thể hiện rất tốt khả năng của mình khi thi đấu ở vị trí trung vệ. Xuân Hiếu chơi năng nổ, xông xáo, theo kèm tiền đạo đối phương và hỗ trợ đồng đội rất tốt. Không những thế, hôm qua, HLV Choi Yoon Guym còn liên tiếp có sự điều chỉnh nhân sự bằng những nhân tố trẻ khác khi Duy Thanh và Hoàng Thiên cũng được tung vào sân.
“Hôm nay, HA.GL đã thi đấu tốt, nhất là các cầu thủ trẻ. Họ là chủ nhân của cả 2 bàn thắng mà HA.GL ghi được hôm nay. Các cầu thủ trẻ có khát khao, đưa họ vào sân tạo sự canh tranh, tạo động lực cho mọi người tập luyện, phấn đấu để đá chính, vì vậy mọi cầu thủ phải nỗ lực”.
Bản thân HLV Choi Yoon Guym cũng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và cầu thủ người bản địa của HA.GL. Ông nói: “Cầu thủ lớn tuy có kinh nghiệm nhưng không phải lúc nào cũng phải được ra sân”. Trong khi đó, bầu Đức cũng không giấu được sự vui mừng của mình khi nói với người hâm mộ sau trận đấu rằng “cần gì sao, các cầu thủ trẻ vẫn đá tốt”.
Có thể nói, giai đoạn một của mùa giải đã kết thúc, HA.GL mặc dù vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, nhưng điều cần thiết nhất với đội bóng phố núi là họ vẫn tiếp tục bám đuổi được nhóm đầu để nuôi hy vọng mong manh cho mình.
Kết quả & Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2012 Thứ Bảy (7/4/2012) HA.GL-Thanh Hoá 2-0 TĐCS.ĐT-K.KG 1-3 Chủ Nhật (8/4/2012) 16h00 V.Ninh Bình-CLB BĐ Hà Nội SHB.ĐN-V.Hải Phòng 17h00 B.Bình Dương-K.KH Thứ Năm (19/4/2012) 16h10 HN.T&T-N.SG 17h00 Sài Gòn FC-SLNA Danh sách treo giò Văn Nhiên (HA.GL), NGuyên Sa, Quốc Anh (SHB.ĐN), Văn Học, Thanh Tuấn (K.KH), Gia Từ, Danh Ngọc (V.Ninh Bình) Chân sút hàng đầu 11 bàn: Merlo (SHB.ĐN); 9 bàn: Felix (TĐCS.ĐT); 8 bàn: Timothy (CLB BĐ Hà Nội), Kesley (Sài Gòn FC) Bảng xếp hạng
|