Một ngày trước trận HAGL - SLNA: Chủ nhà khát thắng

08/02/2014 14:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua đau trước HN.T&T trên sân nhà, may mắn cầm hòa ĐT.LA trên sân khách, chủ nhà HA.GL khát khao giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón SLNA ở lượt trận khai xuân. Quyết tâm có thừa, song không dễ để “Gỗ” đạt được mục tiêu khi đội bóng xứ Nghệ cũng muốn “rửa mặt” sau thất bại đáng tiếc trước Thanh Hóa.

Ở mùa giải năm ngoái, sân nhà chính là điểm tựa giúp HA.GL cán đích ở vị trí thứ 3. Thế nhưng, ngay ở trận khai sân V-League 2014, “Gỗ” đã bị dội gáo nước lạnh với thất bại đậm đà 1-4 trước HN.T&T. Cú ngã đau ấy không những khiến “Gỗ” mất 3 điểm, mà không chừng nó còn là điềm báo sân nhà Pleiku giờ đã mất thiêng.

Dù có nhiều phàn nàn từ phía HA.GL sau trận thua HN.T&T, nhưng phải thừa nhận các nhà ĐKVĐ đã có một trận đấu trên cơ HA.GL. Tất nhiên, với tham vọng top 3, thậm chí vô địch, “Gỗ” không muốn bị loại sớm khỏi đường đua.

Song với đoàn quân của HLV Choi Yoon Gyum bây giờ, giữa tham vọng và thực lực dường như vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Bằng chứng là ngay sau thất bại trên sân nhà, HA.GL tiếp tục có trận đấu khó khăn và chỉ nhờ may mắn họ mới cầm hòa được ĐT.LA vào những phút cuối.

Sau 2 trận (HA.GL nghỉ vòng 1) mới chỉ có 1 điểm và đang đứng đội sổ khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, áp lực với thầy trò Choi Yoon Gyum càng tăng lên, nhất là khi họ phải chạm trán đối thủ sừng sỏ SLNA.

Trong bối cảnh cặp tiền đạo Timothy-Felix chưa tìm được tiếng nói chung, lối chơi chưa thể vận hành như ý muốn, “Gỗ” có lý do để e ngại.

Từ lúc chia tay Evaldo-Oseni, HA.GL chưa thể đi đúng quỹ đạo, ngược lại sau sự ra đi của một loạt trụ cột, SLNA vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu. Tất nhiên, 3 điểm vẫn là mục tiêu của “Gỗ”, song điều này liệu có khả thi hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tuy vậy, HA.GL có sơ sở để đặt ra mục tiêu cao. Mùa giải năm ngoái, ở thời điểm SLNA đang rất mạnh với 7 trận liên tiếp chỉ thắng và hòa, chính “Gỗ” đã cắt mạch bất bại của đội bóng xứ Nghệ ngay trên sân nhà Pleiku. Ở trận đấu đó, SLNA là đội dẫn điểm từ pha ghi bàn của Hector nhưng “Gỗ” vẫn lật ngược được tình thế bằng các bàn thắng của Hoàng Thiên và Hữu Long.

Chính trận thắng này đã tạo ra bước ngoặt của V-League 2013, khi khiến cho SLNA không còn là chính mình ở phần còn lại của mùa giải, còn HA.GL lại lấy đó làm điểm tựa để tiến lên phía trước và kết thúc mùa bóng với chiếc HCĐ.

Trên thực tế, đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay không còn mạnh mẽ như mùa giải trước. Sau 2 chiến thắng liên tiếp, ở lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải nếm trái đắng trước người láng giềng Thanh Hóa.

Trận thua trên sân nhà đã chỉ ra nhiều nhược điểm của SLNA, nhất là ở hệ thống phòng ngự và khả năng vùng dậy khi bị dẫn điểm của hàng công. Tất nhiên, điều này có ý nghĩa bồi đắp thêm niềm tin vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Choi Yoon Gyum.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm