HA.GL – SLNA 1-1 (penalty: 4-5 ): Chủ nhà ngã ngựa

15/10/2010 08:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dẫn trước đối thủ, bị gỡ hòa và sau đó là gục ngã trên chấm phạt đền (tỷ số penalty là 5 – 4 cho SLNA, sau khi 2 đội hòa nhau ở giờ thi đấu chính thức), chủ nhà HA.GL vẫn cứ vô duyên với các giải bóng đá trẻ.

Sau khi nhận HCĐ cùng các bó hoa tươi thắm của BTC, cầu thủ HA.GL vẫn không thể tìm nổi một nụ cười. Họ cúi mặt và lùi vào hậu trường rất nhanh. Thái Học, người đội trưởng tận tụy (chơi không tốt trận này nhưng tinh thần quyết đấu thì không thiếu), thậm chí đã rơi lệ. Với riêng Chí Huynh (cầu thủ mượn của đội TDC.Bình Dương), với ý định bắt chước cú sút phạt kiểu Panenka nhưng không thành công, hẳn phải là người buồn nhất. Sau trận, HLV trưởng U21 HA.GL, Nguyễn Quốc Tuấn, thậm chí đã nặng lời với học trò.

Ngồi bất động trong cabin BHL, ông Tuấn đã khóc. Cách đó vài thước, GĐĐH Huỳnh Mau cũng đỏ hoe đôi mắt. Ít tai để ý, chỉ mới chục phút trước đó, khi Đức Tài vừa ghi bàn, ông Mau đã nhảy cẫng lên sung sướng và chuẩn bị cả trăm triệu đồng để thưởng nóng. Nhưng…



Nỗi buồn bại trận của U21 HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt

Quả là người tính không bằng trời tính, cơn mưa nặng hạt do áp thấp nhiệt đới trút xuống phố núi từ 3 giờ sáng cho tới 12h trưa qua đã làm cho mặt sân Pleiku trở nên lầy lội, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận đấu. Đội bị ảnh hưởng nhất là chủ nhà U21 HA.GL, bởi họ vừa phải đối phó với mặt sân lầy lội như đám ruộng, lại gặp lối đá phòng ngự đổ bê tông của đối thủ SLNA.

Trong hoàn cảnh này, những cầu thủ chơi giàu kỹ thuật như Duy Thanh, Thanh Liêm, Trần Vũ, Thái Học…, bên phía HA.GL, gần như không phát huy được khả năng. Bản thân Đức Tài, dù là tác giả của bàn thắng mở tỷ số, nhưng cũng không có một trận đấu thành công. Chỉ có mỗi cầu thủ chạy cánh Hoàng Thiên là chơi được, nhưng một con én không làm nổi mùa xuân. Bàn gỡ ở phút bù giờ cuối cùng của SLNA là bằng chứng cho thấy chủ nhà quá thiếu bản lĩnh. Sau cú sút chéo góc gỡ hòa 1-1 của Đình Bảo, người ta đã mường tượng tới một cái kết buồn cho “Gỗ”.


Ngoài may mắn trên chấm phạt đền, cũng cần phải kể đến tâm lý thoải mái của một đội hút chết, U21 SLNA đã thể hiện rõ độ lì, độ quái, vốn là đặc sản của bóng đá xứ Nghệ. Ở loạt sút đầu tiên, họ can đảm đưa thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) lĩnh ấn. SLNA chỉ một lần thất bại trong 6 lần sút, khi ở lượt thứ 4, Đình Bảo đã đánh lừa được thủ môn nhưng không thắng được… cột dọc.


Trong khi đó, HA.GL không thành ở lượt thứ 3 và 6 do Tiến Đạt và Chí Huynh thực hiện. Chỉ đoạt đồng giải Ba, phần thưởng cho U21 HA.GL là 60 triệu đồng.


Với bóng đá trẻ xứ Nghệ, lần đầu tiên sau 7 năm, họ lại đang đứng trước cơ hội rất lớn để lấy lại vị thế số 1 trong làng bóng đá trẻ. Cùng với Thể Công cũ và SHB.ĐN, SLNA đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi U21 QG, với 3 lần vô địch (các năm 2000, 2001 và 2002). Nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, họ sẽ xác lập kỷ lục, với 4/14 chức vô địch cho riêng mình.



Từ phút 85, ở đường hầm sân Pleiku chiều qua, hầu hết các chức sắc, các nhân viên của phòng TDTT Gia Lai đều đã chuẩn bị sẵn tiệc tùng, liên hoan, rồi cả ông Huỳnh Mau cầm bao thư “tiền tươi” để thưởng các cầu thủ U21 HAGL ngay trên sân. Nhưng tất cả dự tính đã trôi sông đổ biển. Đối với mọi người con của đất Gia Lai, giải U21 Báo Thanh Niên năm 2010 đã kết thúc sớm hơn mong đợi.


BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm