HA.GL mạnh mẽ sau thất bại?

14/01/2015 14:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Sơn, Hồng Duy…, HA.GL sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng và được đánh giá cao về triển vọng phát triển. Những tài năng trẻ này được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen từ những ngày đầu chập chững bước vào Hàm Rồng đến tận bây giờ, nên không ai hiểu họ hơn ông thầy người Pháp.

Sau rất nhiều màn thể hiện bắt mắt, từ 2 năm qua, họ được yêu mến gần như không biên giới. Nhưng, bóng đá đỉnh cao, với V-League khắc nghiệt như thế nào, cũng đã được cảnh báo.

“Những đứa trẻ của bầu Đức” đã khởi đi khá hanh thông bằng chiến thắng dễ dàng 4-2 trước S.Khánh Hoà BVN, nhưng ở sân Long An của ĐT.Long An, tại lượt trận thứ 2 của Toyota V-League 1-2015, giới hạn của người trẻ đã bộc lộ.

Cơ chế vận hành của HA.GL dưới thời HLV Graechen gặp ngay vấn đề, khi đối phương áp sát, hạn chế không gian và bắt họ chơi bóng ở thế quay lưng.

“Những đứa trẻ của bầu Đức”…

Sau khi liên tiếp phải chịu những đòn phủ đầu có chủ ý và bị dẫn trước, các cầu thủ trẻ của HA.GL bắt đầu biểu hiện sự nôn nóng. Nhưng, như Thể thao & Văn hoá đã phân tích, ĐT.Long An đã dàn sẵn một thế trận cài răng lược và điều đó khiến Công Phượng và đồng đội của anh gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối thủ. Công Phượng bị phong toả, buộc HLV Graechen phải thay đổi phương án tiếp cận cầu môn bằng các cú sút tầm xa.

Hết Xuân Trường, đến Tuấn Anh, rồi Hoàng Thiên đều đã thử vận may, nhưng hoặc họ không thắng được thủ môn Quốc Cường trong một buổi chiều thi đấu rất tập trung, hoặc họ bị cột dọc khung thành từ chối bàn thắng. Ở 2 hành lang cánh, Hồng Duy (trái), rồi Văn Sơn (phải) cũng rất tích cực leo biên để xâm nhập khu vực cấm địa đối phương, song điểm kết thúc bóng luôn là chân của hậu vệ hoặc tay thủ môn ĐT.Long An.

Với một tỷ lệ cung cấp bóng khá đều đặn lên tuyến đầu, bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh có thể nói là đã chơi tròn vai. Bàn thua thứ 2 ở nửa cuối hiệp 2 có ít trách nhiệm của cặp tiền vệ trung tâm này, bởi “Gạch” phản công quá sắc.

Thế còn Công Phượng, tại sao trong 90 phút của cuộc đối đầu với “Gạch”, anh liên tục vấp cỏ, trượt chân, khống chế bóng hỏng và đương nhiên, trở nên vô hại trước cầu môn đội chủ nhà? Câu trả lời: Vì Công Phượng vẫn chỉ là người trẻ tiềm năng.

Là cái tên đáng chú ý nhất của HA.GL, Công Phượng luôn được hậu vệ đối thủ chăm sóc, đấy là điều đương nhiên. Việc Công Phượng tự làm hỏng các pha bóng chắc chắn cũng không phải yếu tố mặt sân, bởi sân Long An có chất lượng mặt cỏ tốt thuộc loại bậc nhất V-League.

Tâm lý thi đấu có lẽ là cơ sở thích hợp nhất để giải thích cho màn thể hiện nghèo nàn của Công Phượng ở Long An. Thế mới nói, khôn đâu đến trẻ…

… Có lớn lên sau những thất bại?

Khi bóng chỉ mới nhập cuộc, người ta đã nhìn thấy sự “chết chóc” đang chờ đợi HLV Guillaume Graechen và các học trò của ông. “Gỗ” thực sự không có phương án hiệu quả để tiếp cận cầu môn ĐT.Long An, dù thường xuyên, họ được chơi bóng ở 1/3 phần sân gần khung thành đối phương. Vào thời khắc khó khăn, các học trò nhìn về phía HLV Graechen như một sự cầu cứu. Tiếc rằng phản ứng của ông thầy người Pháp chỉ là sự đốc thúc suông.

Những HLV có uy tín bậc nhất đã khẳng định rằng, một HLV giỏi có thể chỉ giúp đội bóng mạnh thêm 5%, nhưng một HLV tồi lại triệt tiêu đến 30% năng lực cạnh tranh của đội. HLV Graechen có thể không phải là một HLV tồi sau tất cả những gì ông đã gây dựng để cho ra lò một thế hệ cầu thủ trẻ được kỳ vọng. Có điều, bóng đá chuyên nghiệp với cụ thể các trận cầu được mất, cần thêm yếu tố chiến thuật tinh vi.

HA.GL đã đăng ký đến 30 cầu thủ cho giai đoạn 1 V-League 2015, nhiều hơn bất cứ CLB nào, nhưng thường xuyên, họ lại chỉ sự dụng nhiều nhất từ 11 đến 14 người, đấy là một sự phí phạm. Khi Công Phượng vô hại, HLV Graechen không sẵn phương án 2, dù về lý thuyết, ông có thể làm điều đó. Lúc HA.GL lúng túng trong chống phản công, vai trò của tiền vệ đánh chặn không phát huy tác dụng, thầy “Giôm” cũng không điều chỉnh.

Thực tế là HA.GL nói chung và lứa U19 của Học viện HA.GL Arsenal JMG nói riêng đã nhiều lần thất bại ở nhiều hệ thống giải đấu. Những yếu tố để một đội bóng có thể đăng quang như kinh nghiệm hay tâm lý chiến đều không tự nhiên xuất hiện, mà cần phải có thời gian tích luỹ.

Tất cả đều hy vọng, họ sẽ lớn lên sau mỗi thất bại. Công Phượng và đồng đội đầu tiềm năng, song có thể bầu Đức đã không biết có khi HLV Guillaume Graechen lại là rào cản hữu hình. Phải, ai mà biết được!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm